Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ hihi, em cũng k phân biệt được. Còn nhớ có chị làm cùng cty cũ ngày trước ra chợ Hoàng Văn Thái được ng ta mời mua gà mà tưởng con ngan vì con gà to quá. hehe
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ nấu cơm từ bé thì chả thạo, em mất bao năm phải nấu cơm mới ngộ ra đấy ạ
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ khô thân mẹ này, nhà em nuôi nân nuôi vịt nên chẳng bh em phải mua thứ ấy ..................................
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ ăn vịt mùa này là mát, đúng kiểu đấy. thôi mn cứ mua luôn thịt vịt ấy, chẳng nên mắng mỏ đôi co với dân chợ búa làm gì đâu, lần sau tránh cái mặt con bé đó ra
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ vẫn biết đặc điểm 2 con nó như bạn tả nhưng vấn đề là chỉ phân biệt được khi có 1 con vịt và 1 con ngan đặt cạnh nhau, còn nếu chỉ có 1 con vịt thôi thì sẽ vẫn biết là vịt nếu người bán hàng bảo là vịt, còn nếu người bán hàng bảo nó là ngan thì y rằng cắn câu
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ trời, bán hàng mà lại lừa người ta thế. Em thì k ăn được thịt vịt mua phải thế chắc cũng tức điên mất
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ mỏ khác nhau, mỏ vịt thì vàng sậm còn ngan thì vàng trắng , trc mình cũng ko phân biệt đc, h mua nhiều cũng biết con nào ngon nhưng vs con chưa thịt thì chiụ , bạn chồng thì nhìn cái biết ngay là con ngon, dày thịt, non hay già nên mua về đánh tiết canh thì chồng đi mua
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ hehe, nói thật em cũng ko phân biệt được chị ah, đem luộc với chả nấu chắc cũng chả biết con nào ngan con nào là con vịt
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ Thế thì em chịu, em con giai ra chợ vẫn nhìn ra vịt - ngan như thường
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ Em cũng chẳng tài nào phân biệt được thịt vịt vs thịt ngan, hnay vừa đi chợ ra quán chỉ vào con ngan hỏi vịt giá bao nhiêu, ngta bảo đấy là ngan mới biết, vịt bên cạnh, hic, h nhiều vịt lai ngan lắm ak!
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ phải phản ánh với người bán chứ, bảo từ giờ chị ko mua của em nữa, đỡ lừa ngừoi khác
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ hi, mình cũng bị y mẹ nó, ko phân biệt được con nào là ngan hay vịt khi cả 2 đứa nó đã bị " cởi truồng" hic.