chưa có nàng nào đi làm ah????chậc...chậc........mền hóa ra gương mẫu nhất nhà!!!!!!!! mời cả nhà uống ly cafe cho tỉnh con nhà ông táo........để lv và 8 cho hiệu quả đê^^ tranh thủ dùng ké wifi đc 1 lúc...hjhjhj......... ah mà các nàng từ h đừng ll với tôi theo sô cũ nữa nhé, gay to đấy, vì tôi dùng số khác rồi, còn số cũ là chồng dùng đấy.........các nàng mà gọi or nt cho số cũ là tôi toi đời....huhuhu.........
vào điểm danh cái, các bà chưa ăn đã chê bánh tôi làm ko ai ngó ngàng ý kiến, thế càng nhàn, tôi ứ cho nàng nào nếu thử hết
Chào buổi sáng cả nhà, hóa ra là bà, hqua vào nhà tôi tưởng mem mới mà ko thấy xin xỏ gia nhập để được welcom, thấy lạ lạ, hehe, hnay thì nhận ra rồi, bà cho cả nhà số mới đi để còn biết đường llạc
éo, đừng giận mà, tại chưa có bà nào vào nhà nên hổng bít, bà cứ làm mấy loại bà đã học để các cún thử xem sao. Hehe, đừng giận, nhanh già, chống ề đấy
Nàng ơi, đêm qua nghe vụ bánh của bà xong tôi chả dám nói gì cả đêm nước miếng cứ chảy, hic hic.... cứ quảng cáo ngon thía làm sao ai mà chịu được. Thía hnay có bánh ko để tôi qua thử nào?
Bà ơi, hihi đáng nhẽ nhắn tin riêng, bà PM cho toi cái địa chỉ nhà bà nhé, tối nay or mai tôi qua có việc.
Bà học làm được loại bánh nào thì làm đi để cả nhà đánh giá tay nghề nào Hôm off, tôi về trước nên chg có quả bóng nào cho con cả
Hii, bà có thích nhìn tác phẩm bánh gato của tôi ko? Post lên đấy chắc ối bà choáng, đã thế còn đi toi cái nồi cơm điện nữa chứ. Hiii, thế mà 2 vc tôi vẫn cố ăn được 1 ít. Từ đó trở đi tôi vĩnh biệt món bánh đấy luôn. Bà chịu khó học hành cẩn thận vụ off sau trổ tài nhá Số ngày sinh con gái phải ko? Hii, lưu rồi nhá. Tôi cũng đang giống bà cong đít nghiên cứu tài liệu đây, ko vớ vẩn out thì toi. Nhà bà đã đi Đồ Sơn về rùi cơ nhà. sướng thế. Cái vụ ho sổ mũi thì tôi chẳng có kno vì ku nhà tôi bị món này liên tục nhg uống thuốc kiểu gì cũng ko khỏi. Cuối cùng toàn nó tự khỏi thôi. đến là chán
Hôm qua vào đọc thấy có cái nick mới toe, đang théc méc ma nào mới vào chả thấy chào hỏi. Ngủ 1 đêm dậy thấy thông minh hơn tí, nhận ra nick mới là ai rồi nhá. Welcome bà trở lại nhé...........
tôi hỏi tí, tôi nhổ cái răng hàm cũng mấy năm rồi mà lười chưa trồng lại vì sợ đau, k biết có làm sao k các bà ơi?????
eo ôi, bà bị xã kiểm soát ah, say nắng anh nào hay sao mà lại phải thế nhở, hơ hơ mà biện pháp đấy của ổng chẳng có gì hiệu quả, bằng chứng là mất... cũ lại có mới ngay, mà mới lại còn hoạt động máu lửa hơn hẳn.....
Tôi nhổ răng hàm cách đây 10 năm rùi mà vẫn chưa thèm trồng lại đây. Mọi người bảo nó bị xô cả hàm nhg lười nên chưa đi. Mà công nhận h cái răng bên cạnh cái răng bị nhổ ấy cũng bị nghiêng nghiêng rùi. Thế mới chán
thế cái chỗ bà nhổ chưa trồng răng nào vào đấy ah? Nếu có chỗ nào thế thì răng còn lại sẽ bị xô lệch và yếu đi đấy
Tôi hãi vụ răng cỏ lắm. hic.. cứ đến nha sĩ là chết khiếp. Hôm nọ đọc thấy họ bảo hình như có kỹ thuật trồng răng mới ko đau. Nhưng tôi chả phải trồng cái nào cả, dứt khoát phải bảo tồn răng ! hì hì