EM cũng cùng tâm sự như các chị ,mối tội là chưa có con , chứ k fai k có con. Thấy đời thật là vô nghĩa,cuộc đời mình sao mà vất vả , mù mit về cả thể chất lẫn tinh thần . Ước ao 1 người chồng,yêu thương, bao dung ,ý chí .không thể yên ổn mà lo cuộc sống . K có 1 phút bình yên trong tâm hồn .Luc nào cũng lo lăng , xoay sở mọi việc,gồng mình lên chông đỡ khó khăn ,mệt mỏi 1 mình ! Thấy buồn & tỉ thân ghê ghớm !
Sao cũng có những người phụ nữ họ vừa đẹp lại vừa xướng điều đó tại làm sao?Mình thì từ bé chưa được xung xướng ngày nào,hiện tại lúc này mình cảm thấy rất mệt mỏi chán nản....
Trên đời này chẳng có mấy phụ nữ đi lấy chồng mà kêu là sướng cả. Có chăng cũng là con số ít ỏi mà thôi.
thế theo bạn hạnh phúc là j...???? mà bạn lại tính toán ra đc con số đó Mình nghĩ hạnh phúc theo quan điểm của mỗi người là khác nhau..??? Nên chẳng thể tính toán đc có bn người phụ nữ hành phúc hay ko.???[-X
Em nghĩ hạnh phúc là ở do chính bản thân mình cảm nhận và nghĩ là mình có hạnh phúc hay không thôi. Như nhiều người, người ngoài nhìn vào thấy "ối, sao chị ý sướng thế, hạnh phúc nhỉ"..., nhưng bản thân chị ý ở trong cuộc thì chắc gì đã thấy vậy
Cố lên mẹ nó ơi, càng khổ mình càng cần biết hưởng thụ, cố gắng chỉ để hưởng thụ, chúc mẹ nó luôn may mắn và hạnh phúc
Ngày trước mình cũng có lúc thấy cuộc sống sao mà buồn khổ và vô nghĩa thế, vì lúc đó mình cũng gặp nhiều buồn phiền trong cuộc sống lắm. Nếu kể ra chắc ít người nghĩ là sao mình lại có thể chịu đựng và đi qua nó đến giờ. Nhưng quả thực nếu mình cố gắng và biết chịu đựng thì sẽ cảm thấy cuộc sống đỡ mệt mỏi buồn phiền hơn. Ngồi xem phim chú chó trắng với con trai thấy có đoạn thế này " chỉ với một viên đường nhỏ, chú voi đã cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng với viên đường nhỏ đó, chuột còn cảm thấy hạnh phúc gấp bội". Như vậy là cùng một sự việc thì mỗi người lại cảm nhận ở một mức độ khác nhau, người thì thấy rất tuyệt vời, còn người khác thấy bình thường thôi. Việc sinh con không thể vội vàng được, vì thế em cứ thật thoải mái mà sống. Nhưng mình phải chủ động đi khám và xem nguyên nhân để còn chữa trị. Chị cũng mất một thời gian đi khám và điều trị để sinh bé thứ 2. Nếu mình đã làm hết sức mà ko được thì cũng không có gì phải day dứt cả, cuộc sống là thế, vui buồn hạnh phúc và đau khổ luôn tồn tại trong mỗi người.
chị dâu mình lấy anh mình đã 6 năm mà cũng chưa có baby. Cuối năm nay 2 anh chị quyết tâm làm thụ tinh ống nghiệm. Với người đàn bà đứa con là niềm an ủi , vinh dự và tự hào nhất . Con là của trời cho , ông trời chưa thương , chưa cho thì mình sẽ tự tìm lấy như anh chị mình vậy .......... số phận mỗi người mỗi khác đâu có mấy ai giám vỗ ngực cho ta là người hạnh phúc nhất , trọn vẹn nhất đâu.Tôi cũng có lúc giống bạn ngoảnh đầu lên và thấy mọi việc đang dần trôi qua quá vô nghĩa , nhưng cuộc sống nó là vậy , không vẹn toàn. Và người phụ nữ Việt Nam có mấy ai sống mà không phải cam chịu đâu. Chúc bạn luôn tìm thấy nhiều niềm vui để bù đắp cho những nỗi buồn
Ðề: Liệu trên cuộc đời này có bao nhiêu người phụ nữ hạnh phúc Chào mọi người Khi e viết bài này là lúc vc cãi nhau , giận chồng và buồn , nhưg chính tình cảm yêu thg của chồng làm e cố gắng hơn. GIỜ e đang mang bầu song sinh 2 bé gái đã sang tháng thứ 7, e cảm ơn mọi ng đã chia sẻ động viên trong lúc em cảm thấy buồn nhất. Mạng đúng là ảo nhưng trong cái ảo đó em thấy rằng có rất nhiều ý nghĩa chân thật mà khó tìm thấy trong cs thật. Giờ em thấy rằng cái hp của người phụ nữ ko đến dễ dàng, nhưng khi đã trải qua những chông gai, khó khăn thì cái hạnh phúc ấy lâu bền hơn. Mọi người mỗi ng 1 cs 1 niềm vui nỗi buồn nhưng hãy luôn cố gắng. Đôi khi em đòi hỏi quá nhiều ở cs mà em ko biết rằng hóa ra hạnh phúc ko tự nhiên sinh ra được, mình fair kiếm tìm fair cố gắng để có được Giờ em có thật nhiều niềm vui, em thấy mình hp, em sắp làm mẹ, và luôn có chồng yêu thương bên cạnh. Chúc mọi người luôn vui vẻ nhé. Cảm ơn nhiều nhiều nhiều....lắm
Ðề: Liệu trên cuộc đời này có bao nhiêu người phụ nữ hạnh phúc Lạc quan vui sống ..........cố lên kiên cường lên các chị em !