Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( kinh doanh đồ chơi này phải có hình ảnh, mà up hình ảnh tốt nhất mẹ nó nên bán trên FB cho tiện mẹ nó ạ
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( em thử bán trên face rồi mn, không hiệu quả híc...
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Chắc tại trẻ con bây giờ cũng ko thích mấy thứ đồ chơi kiểu này nữa, chỉ thích chơi game trên ipad iphone thôi
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Đúng vậy đấy, công nghệ thông tin ngày càng phát triển cái gì cũng có trên máy. các bố mẹ thì ngày càng bận, đồ chơi gỗ thì cần phải có thời gian....hazzz
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( E thấy trẻ con vẫn mua đồ chơi ầm ầm mà . Nhà e bán đô chơi nên e cảm thấy thế. Trẻ con hay bị bắt mắt bới những bộ phim hoạt hình và truyện tranh, khi xem 1 bộ phim hoạt hình về đua xe điều khiển, các bé lại rộ nên phong trào xắm xe điều khiển; chiếu phim Lego thì các bé lại đổ xô đi mua bộ ghép hình Lego, đọc truyện Vua Trò Chơi các bé lại đòi mua bài MAGIC.... Túm lại e thấy là bán đồ chơi cho trẻ e thì cần phải xem nhiều hoạt hình và đọc nhiều truyện tranh ạ :3. Bán đồ chơi khá lãi ạ . Mn bán đô chơi bằng gỗ trông khá đẹp nhưng lại phù hợp vs học tập của các bé nhìu hơn thì phải. Trẻ con máu chơi hơn học mà, mn nên bán đồ để các bé chơi giải trí ý, sẽ đúng nhu cầu các bé lun .
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( em chuyên bán đồ về học tập nhiều hơn mn ạ, do vậy mới khó bán chứ. Bố mẹ phải có thời gian thì con cũng mới có thể chơi được hu hu...
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Cái khó ló cái khôn mà mn. Nhiều bố mẹ cũng đi mua bảng chữ cái, đàn, ghép hình cho con học mà , đồ của mn lạ mắt chắc nhiều bố mẹ muốn mua cho con của mình. Chúc mn đắt hàng nhóe :3!
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( cảm on mn nhé! nhưng cũng chắc dần dần sẽ khởi sắc thui.
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Mùa này là mùa ế của tớ đó, ngày có 1-2 OD thui, đến tết thì chạy ko xuể huhuhu
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Tớ cũng mới có order trên này. Mỗi tội hàng về ít quá, toàn thiếu hàng thôi, hic hic.
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Thế à, chúc mừng mn nhé! bao giờ mình mới được như mn nhỉ.
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( chúc chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, mua bán may mắn
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( vào đây lấy tinh thần nào đợt này em cũng bán chán lắm
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( phải chăm giao lưu hơn thui mọi người nhỉ
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Đúng là phải chăm giao lưu thì mới bán được, cái gì cũng cần phải có thời gian mà...
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Chúc mẹ nó cuối tuần buôn may bán đắt nhé.
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Cảm on mn nhé! hômnay em có một khách iu rồi đấy, giảm giá nhiệt tình lun
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Hôm nay cuối tuần nghỉ làm, nhà tớ lại hết nấm từ hôm qua mà tối mai mới về đợt nữa. Tranh thủ rảnh rỗi nên ngồi chơi chém gió với các mẹ cho nó tình cảm nhỉ