Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! tớ thì lại ko hay mua quà. Cứ phong bì cho nhanh. Cô lại thích. chứ mua quà các cô sợ lắm. thích thì ko sao. Ko thích lại fair đem đi cho. nói chung cứ bác hồ là muôn năm
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! mỗi lần đến ngày này em cũng phải đau đầu vì k biết tặng gì cho cô giáo
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! cũng khổ thật,...đã tặng các cô chính còn cả các cô phụ, còn các cô thực tập, có người con đi học còn phải nộp tiền vào quỹ lớp của con khoản cho cô lao công nữa...khó hiểu hay chỉ là sự cẩn thận của ban phụ huynh lớp nhỉ!
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! chắc họ cũng không được tiền ( hoặc chả đáng bao nhiêu) - họ cũng có thể không cần tiền... mà họ cần tiếng cho con em mình nên tổ chức làm to cho lớp xôm hơn chăng???!!!
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! thế là các cháu lại bước vào một mùa hè mới!...........................
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Những ngày Thi cử cảu các cháu ròi trường cấp 3....ngày xưa...
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! các bậc phụ huynh toàn nghĩ phải có cái này nọ ngày lễ, chư tất cả ai cung bt thi chả sao
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Hôm trước, có phụ huynh còn nói với mình thế này: ngày nay cho trẻ đi học không sợ con dốt và đúp lớp (chắc nói đến tình trạng học thành tích...)con đi học chỉ cần nó biết đọc và biết viết...còn những cái khác mình cũng chẳng kiểm được, điểm số chả nói lên điều gì...các thầy cô thì luốn có cách cho học trò mình "học tốt".... thế đấy, mình chả biết cãi thế nào với bà mẹ đó...
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Nói có thể các mẹ không tin, mình hầu như không bao giờ tặng gì cho cô giáo của con, đến ngày 20-11 mình mua bó hoa to đẹp đến chúc mừng cô thôi
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Tặng phong bì hoặc tặng các món quà nho nhỏ cũng được các mẹ ạ.
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! trẻ con bây giờ được học năng khiếu sớm thật là tốt nhưng nhiều trẻ lại thiếu khả năng luyện tập và học nhóm!?
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! không phải ai cũng thế, nhưng rõ ràng có một bộ phận thầy cô làm mình cảm thấy có suy nghĩ khác về nghề giáo các mẹ ạ. Em trai mình mới học lớp 3 (bố mẹ m sinh em trai mình rất muộn, mình lúc ấy đã 18 tuổi rồi), mẹ mình thì không thích nịnh các thầy cô, mẹ mình không phong bì thăm hỏi thường xuyên, chỉ những dịp như 20-11 thì tặng cô bó hoa hoặc món quà nhỏ nhỏ thôi, thế mà các cô giáo thằng em mình có vẻ ko hài lòng ra mặt, suốt 3 năm nó học tiểu học chẳng có năm nào được học sinh giỏi, mặc dù mình kiểm tra kiến thức thì thấy nó k hề dốt, thậm chí còn khá thông minh. đúng là điểm số chẳng nói lên điều gì, có chăng chỉ nói lên mức độ quan tâm với các thầy cô của gia đình thế nào thôi các mẹ ạ. Giáo dục cứ thế này thì nản thật
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Nghề giáo bây giờ chả hiểu có còn ở vị trí danh giá nào không nữa...nản...
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! ôi giờ đúng là giáo dục toàn là theo bệnh thành tic thôi, m cũng chỉ quà cáp 20-11 với 1 vài ngày lễ nữa thôi
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! trẻ mầm non đi học thấy phụ huynh căng thẳng và mệt mỏi gớm cơ.....