Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chị em mình tầm băm trở đi là phải ăn uống nghỉ ngơi điều độ, sức khỏe ko còn sung như hồi thanh niên để có thể thức thâu đêm mà sáng vẫn dậy đi chơi được
     
    Đang tải...


  2. metruongminh

    metruongminh http://metruongminh.blogs

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    32,075
    Đã được thích:
    6,166
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    lâu lắm mới gặp mụ trên này đấy nhé
     
  3. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    hị hị hị, chồng e bẩu e đang tuổi ăn tuổi nhớn, tối ngủ từ 10h đến sáng, trưa thì cứ tầm 30'-45', thiếu ngủ thì gắt như mắm tôm, hị hị hị, e ko ăn kiêng thì khéo h e lăn nhanh hơn đi, ăn uống lúc nào cũng thấy ngon :D
     
  4. phamhoangkhoi

    phamhoangkhoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/3/2014
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Em năm nay 29, mới cưới được 7 tháng, hiện đang bầu 6 tháng.
    Trước khi đến với chồng, e cũng trải qua mối tình 3 năm với 1 anh chàng, rồi chúng e chia tay khi mà bố e bệnh nặng chàng ta quay lưng, buồn chuyện gia đình nhưng e quyết tâm chia tay vì cảm thấy nếu tiến tới nữa thì cũng chia tay, vì lúc này bố ốm đau m cần người an ủi nhất mà ngta lại quay lưng. Sau này người ta nói chuyện với em bảo là rất ân hận và muốn quay lại, nhưng lúc đó thực là tình cảm e dành cho người đó chai lỳ mất rồi, và e coi đó chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi thôi.
    Sau khi chia tay, e có quen với chồng em, 2 vợ chồng em từ lúc quen đến lúc cưới chưa đầy 2 tháng. Nhưng những ngày người ta đến chơi, chăm sóc ân cần cho bố em, đã làm em cảm động và nhận lời cho người ta cơ hội. Bọn em cưới gấp, đổi ngày cưới, k kịp mời bạn bè cơ quan, đám cưới nhà gái đơn giản và rút ngắn, 3l lễ chạm ngõ, ăn hỏi, xin dâu trong cùng 1 buổi sáng. Đám cưới tại nhà gái k dám bật nhạc, k dám ồn ào, vì bố e bệnh nặng k chịu đc ồn ào. Ai cũng thương em vì thân gái chịu thiệt thòi cưới xin. Nhưng e nghĩ cũng may vì trong hoạn nạn mới biết rõ chân tình. Em vẫn nhớ ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng có gọi em ra và bảo, bố con giờ bệnh nặng, mai 2 vợ chồng về lại mặt rồi ở đây 2-3 ngày, sau đó cứ về chăm sóc bố. Tình cảm của cả gd chồng dành cho em, thực giờ e nghĩ e là người may mắn. Đúng 12 ngày sau cưới, bố em ra đi, trước khi đi 1 ngày, ông có ngồi tâm sự với em, và khóc, đến giờ e cũng k thể quên. Nhưng e nhớ nhất bố bảo, bố yên tâm vì em lấy được người tốt và yêu em thật lòng.
    Qua những việc chồng làm cho e cùng gia đình em, từ hình ảnh chồng bận bụi trong đám tang bố, tận tâm xây cất mộ cho bố, việc lớn nhỏ trong họ ai nhờ cũng thu xếp, đến 7 tháng chung sống riêng với nhau, cách chồng quan tâm, chăm sóc e... tình yêu đến lúc nào k biết. Nhiều lúc em vẫn nghĩ đúng là vợ chồng là duyên nợ và lấy được người chồng và gia đình chồng như này đúng là may mắn của em.
    Hôm nay đọc mục này, tự dưng em muốn tâm sự chuyện của em với hy vọng các chị em mình mãi tự tin và tin vào tương lai. Ai cũng có 1 bến đỗ của riêng mình, đứt gánh cũng là do chưa phù hợp và duyên chỉ đến vậy, cứ ung dung sống, ung dung yêu đời, yêu người rồi sẽ lại được yêu các chị ạ (u)
     
  5. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,212
    Đã được thích:
    4,116
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    "...cứ ung dung sống, ung dung yêu đời, yêu người rồi sẽ lại được yêu...". Mình thích câu này nhất đấy.
     
    phamhoangkhoi thích bài này.
  6. Celia Shop

    Celia Shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chúc mừing bạn đã tìm thấy HP của mình. Đọc mà nghe xúc động quá. Chân tình như này giờ thấy khó kiếm sao sao ấy :(
     
  7. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Lúc mình 30 còn đang bận bịu con cái , kiếm tiền, chẳng có thời gian để suy ngẫm về tuổi 30. Nay cái 50 đã qua mình thấy bằng lòng và chẳng sợ cái dốc bên kia: mình luôn nghĩ tuổi nào cũng nên tự tìm cho mình cái ưu việt của tuổi đó, và luôn biết chấp nhận cái mà mình có rồi tự mình tìm cho mình một sở thik phù hợp ! thế thôi....
     
  8. thỏ mèo

    thỏ mèo Kh môn lệ phố-0979654585

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    9,495
    Đã được thích:
    2,308
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    em đang độ tuổi 30 đây ạ, đọc xong mà cũng thấy 1 chút tâm trạng
     
  9. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!


    Tâm trạng rì thế nàng? MÌnh thì thấy tuổi 30 nó vèo qua 1 phát, chả kịp nhẩn nha hà hà
     
    Celia Shop thích bài này.
  10. danongdichthat

    danongdichthat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    RẤT HAY VỚI CÂU NÀY : Ba mươi tuổi, chị cũng hiểu, tình yêu là một thứ cũng phải chịu bao nhiêu tác động nội tại và khách quan chẳng khác gì những vấn đề khác trong đời, vậy nên đừng kỳ vọng vào sự thủy chung vĩnh viễn :)
     
  11. Trí Hưng Company

    Trí Hưng Company Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    3,538
    Đã được thích:
    922
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    e đã băm đc 4 tháng rồi, băm già hơn nhưng băm chín chắn hơn, nồng nàn hơn, đôi khi e trân trọng băm lắm
     
  12. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Có mẹ nào chạm tay vào đầu 3 bắt đầu mất phương hướng về công việc ko ạ
    Muốn thay đổi mà sức ỳ quá lớn
    Kiếm chỗ tốt hơn cũng khó vì khả năng có hạn, hic, em đang chán chán đây
     
  13. la mer

    la mer Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2013
    Bài viết:
    1,593
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    các cụ bảo em 31 r ợ, hị hị mọi việc vẫn như hồi 20 chỉ có sức khỏe là đúng tuổi thôi. oải!
     
  14. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chị cũng thế em ạ. Thực sự chả biết làm gì, mà tuổi tác thế này rồi............
    Thế rồi cũng may mắn, chị coi là thế, chị đảm nhận thêm việc, cv bận rộn và chắc tạm ổn dù lương thấp
     
    dochipxinh thích bài này.
  15. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Có tớ đây đang muốn thay đổi công việc để có mức lườn khá hơn hiện nay nhưng sao ôi khó quá.
     
    dochipxinh thích bài này.
  16. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Có em cũng thi thoảng dở cái tính nổi loạn muốn thay đổi, nhưng mà 31 roài nên đúng là nhìn đi nhìn lại cũng thấy oải khi bây giờ lại phải bắt đầu mọi thứ
     
    dochipxinh thích bài này.
  17. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,585
    Đã được thích:
    567
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    hei ba mươi mấy rồi nghĩ cũng nhanh thật
     
  18. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,810
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Dường như chỉ còn vài năm nữa thôi là em cũng sang tuổi băm rồi! chưa đã làm đựoc cái gì, chưa định hướng đựoc tuơng lai ra sao, nghĩ tới tương lai sao mù mịt thế!
     
  19. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chị em mình đến tuổi này ko còn nhiều nhiệt huyết, time và sức khỏe để có thể thay đổi làm hỏng rồi lại làm lại
    Nên làm cái gì, lựa chọn cái gì cũng phải suy nghĩ đắn đo nhiều bề,
    Vô hình chung thích sự an toàn và an phận hơn
     
  20. sontraisach

    sontraisach Thịt lợn,gà,trứng hữu cơ sạch "siêu ngon"

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    3,735
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    gần kề cái tuổi băm rồi mà tương lai còn mù mịt xa vời quá
     

Chia sẻ trang này