Ðề: Nắng nóng thế này các mẹ thích đi đâu? Nhà mình có con nhỏ chưa đầy 1 tuổi, dự định đi sa pa mà không biết có nên đi không nữa
Ðề: Nắng nóng thế này các mẹ thích đi đâu? Đi Sa Pa phải đi bộ đi leo nhìu , mn có con nhỏ như vậy thì e khuyên là ko nên đi. Như vậy nhọc cho nhóc nhà mn lắm đấy. Nếu nhóc còn nhỏ vậy thì mn nên chọn tour nào nghỉ dưỡng là chủ yếu ý, chứ còn tham quan thì mệt cả 2 mẹ con đó. mn có thể đi Flamingo Đại Lải, Hoặc đi biển Hải Tiển ở Hải Tiến Resort,....
Đã có mn đi du lịch bằng tàu mà ăn 1 bữa ăn trên tàu chưa ạ. cho e xin thông tin với ạ Đi tàu từ Đà Nẵng về Hà Nội mà e ko bít bữa ăn trên tàu ra sao nữa. thấy nhìu ng kêu đắt với ko ngon. bm nào thưởng thức rùi thì cho e xin thông tin với ạ.
Ðề: Đã có mn đi du lịch bằng tàu mà ăn 1 bữa ăn trên tàu chưa ạ. cho e xin thông tin với ạ Đúng đấy mn ạ. Cái a đường sắt trì trệ lắm. Mình đi từ Huế ra đấy. Cơm ăn chán mà đắt nữa. Lại còn chậm tàu hơn tiếng. Mình nghĩ mn cố một chút đi máy bay giá rẻ cho nhanh.
Ðề: Đã có mn đi du lịch bằng tàu mà ăn 1 bữa ăn trên tàu chưa ạ. cho e xin thông tin với ạ Cơm tàu thì khỏi phải quảng cáo ai cũng biết dở rồi Chỉ có duy nhất món trứng vịt lộn và mì tôm bò là ngon thôi bác ơi =)) Nếu tàu bác đi dừng ở các ga lớn như Huế, Vinh vào giờ ăn thì bác xuống tàu mua ở mấy hàng cơm ngay đường sắt ấy, ngon hơn trên tàu nhiều . Ngoài ra bác nhớ mang theo pate, bánh mì, thịt nguội, hoa quả mà ăn vặt cho đỡ đói.
Ðề: Đã có mn đi du lịch bằng tàu mà ăn 1 bữa ăn trên tàu chưa ạ. cho e xin thông tin với ạ Thế các mẹ đã ăn bữa nào trên tàu chưa. e thì chắc chắn ko đi máy bay đc rùi. đành phải đi tàu thui. mà bữa ăn ngon ngon chất lượng chút trên tàu thì tầm khoảng bnhiu hả các mẹ. đi đông người nên ko xuống tàu ăn ngoài đc, gọi nhau í ới rùi muộn tàu thì chít. nên đành phải ăn lun trên tàu thui
Ðề: Đã có mn đi du lịch bằng tàu mà ăn 1 bữa ăn trên tàu chưa ạ. cho e xin thông tin với ạ E đi du lịch bằng tàu cũng khá nhiều rồi, kinh nghiệm là: - Ko ăn đồ ăn trên tàu, mua đồ ăn ngoài mang lên ăn là tốt nhất. - Đi tàu thì ăn vừa đủ thôi, ăn no quá sẽ rất khó chịu - Tốt nhất là mua bánh mỳ, sữa, nước....lên tàu rồi ăn (với những chuyến đi ko quá lâu) Một lý do nữa không nên ăn no và ăn đồ của tàu khi đi tàu đó là vấn đề vệ sinh (output đồ ăn í ạ) nhà vệ sinh trên tàu chỉ sạch khoảng vài tiếng lúc mới đi thôi còn sau đó thì ko ai muốn vào nữa đâu
Du lịch Hà Giang - Mùa đẹp nhất trong năm Hà Giang từ lâu đã trở thành một điểm đến vô cùng thú vị đối với cả du khách trong và ngoài nước. Với khung cảnh đẹp như tranh vẽ cùng với cảnh quan núi đá hùng vĩ, mỗi năm Hà Giang đón tiếp không biết bao nhiêu khách tới thăm, đặc biệt với sở thích khám phá cao nguyên đá bằng xe máy đã thu hút được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi mang lại những cảm giác, trải nghiệm thú vị cũng như sự chủ động hơn so với cách đi ô tô.Nhưng đi Hà Giang vào mùa nào, thời điểm nào là đẹp nhất, thú vị nhất thì không phải ai cũng biết. Vì không phải lúc nào lên Hà Giang ta cũng bắt gặp được những cảnh tượng đẹp như mơ khi mùa hoa Tam Giác Mạch nở rộ, khi mùa lúa chín trên vùng cao Hoàng Su Phì với sắc vàng rực rỡ. Có thể nói Hà Giang vào thời điểm đó là tuyệt vời nhất trong năm. Mùa lúa chín ở vùng cao chính là vào tháng 9 dương lịch trong năm,[IMcòn mùa Tam Giác Mạch nở là vào tháng 10 tháng 11. Nhưng để ngắm hoa Tam Giác Mạch nở đẹp nhất thì chúng ta nên đi vào tuần thứ 3 của tháng 10 đến hết tháng 11. Ngoài ra, nếu bạn mà bận không sắp xếp đi được vào thời điểm đó thì ta đừng vội buồn, vì thực ra Hà Giang vào mùa khác cũng đẹp lắm với mùa hoa đào, hoa mận nở sau mỗi dịp Tết về xuân sang; rồi lại đến hè tháng 6-8 ta lại gặp bức tranh nắng vàng chiếu rọi trên Cao nguyên đá Đồng Văn - Nơi được gọi là Công viên địa chất toàn cầu. Tuy nhiên nếu bạn nào đi vào mùa hè thì nên trang bị thêm cho mình những dụng cụ chống mưa để đảm bảo cho chuyến đi không bị ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc vui nhé, vì vào mùa này Hà Giang hay có những cơn mưa ập tới bất chợt. Và đến với Hà Giang các bạn đừng quên ghé thăm cột cờ Lũng Cú nhé - Nơi địa đầu của tổ quốc ta đó.