Ðề: Cách trả lời các câu hỏi khó của con Con m hồi trước hỏi: mẹ bảo con sinh ra bằng cách mổ bụng rồi khâu lại, sao bà nội bảo con sinh ra từ đ-i-t? ôi khó quá.
Ðề: Cách trả lời các câu hỏi khó của con Nhóc con chị hàng xóm nhà mình hôm vừa rồi tí nữa làm cả nhà ngã ngửa vì câu hỏi "khó". Chả là chị ta mới được đọc truyện "Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn", đang đọc thì chị ta quay ra hỏi mẹ: "Tại sao mẹ nàng bạch tuyết sinh nàng ra bị chết ngay, mà mẹ sinh con ra không bị chết ngay?" ](*,)](*,)](*,)Cả nhà còn đang giật mình trước câu hỏi hóc búa đó thì chị chàng đã à lên một cái "vì mẹ nàng bạch tuyết bị ốm nặng, còn mẹ chỉ bị ho thôi, mẹ nhỉ" (mẹ nàng ta đang bị ho T_T)
Ðề: Cách trả lời các câu hỏi khó của con tùy theo mỗi sự việc mà mình nên hướng dẫn các bé một cách từ từ
Ðề: Cách trả lời các câu hỏi khó của con Vụ này không đỡ được vì khó giải thích quá!trẻ con bây giờ nhanh lắm chỉ cần thoáng qua là nó hiểu vấn đề ngay.
Ðề: Cách trả lời các câu hỏi khó của con trẻ con bây giwof thông minh lắm nhiều câu hỏi bé nhà e hỏi em cũng chẳng biết trả lời sao
Ðề: Cách trả lời các câu hỏi khó của con bé nhà em chưa biết nói nên chưa có những câu hỏi khó, em xin vào hóng các mẹ để chuẩn bị dần ạ
Ðề: Cách trả lời các câu hỏi khó của con minh phai chon cach tra loi trong dieu kien thich hop, chang han co lien quan toi bai hoc thi chi cho be cau tra loi sat nghia voi bai hoc va dong thoi noi voi be do la phan cau tra loi cua nhung bai hoc o lop lon hon nhé!
Ðề: Cách trả lời các câu hỏi khó của con truoc tien minh phai chi cho con thay viec ko nen tu tien lay dien thoai hay bat cu mot vat dung nao cua nguoi khac neu chua co su cho phep. va ko cho con su dung nhung loai dt co nhieu tinh nang, chi cho con sd dt thong thuong neu can. va hay noi cho con biet do la nhung thu bay gio con chua co the hoc, ma hay lo hoc hanh cho that tot nhung bai hoc, bai tap tren truong thay co giao giao cho.
Ðề: Cách trả lời các câu hỏi khó của con nếu 1 ngày nào đó cháu/con em hỏi "con ra đời thế nào" thì em không biết trả lời sao luôn, không nhớ ngày xưa mẹ đã trả lời mình thế nào mà bắt chước
Ðề: Cách trả lời các câu hỏi khó của con Mẹ mình ngày xưa dùng đủ các thể loại: con cò mang đến, nhặt được ngoài đường, chui ra từ rốn, chui ra từ nách..... Ngày xưa còn bị dọa ăn hạt mơ nó mọc lên cây mơ chui ra từ rốn, có một lần đang ăn bị giật mình, chẳng may nuốt phải, sợ quá khóc thét lên. Mẹ phải nói dối là đã nhìn thấy nó chui ra ngoài khi mình đi ị vào hôm sau mới an tâm. Nói chung là chẳng nhớ vì sao mà mình biết mấy cái vụ "hot" này nữa.... Ah, hình như chẳng may xem phải web đen ở ngoài quán net, ban đầu sợ chết khiếp, xấu hổ & ngượng chín mặt. Sau này ngồi mới Oreka, hóa ra trẻ được sinh ra như thế
Ðề: Cách trả lời các câu hỏi khó của con trẻ giờ thông minh lắm, mình nói dễ vặn vẹo lại lắm, nhiều khi hỏi mình ko có câu trả lời