Ðề: Chuyện tình 7 năm... Mình có đọc ở đâu đó rằng khi chia tay là hết nợ nhau rồi con người ta đến với nhau vì duyên nợ nên nếu đã hết nợ thì ko thể ở bên nhau nữa, vui vẻ để duyên mới tới, nếu còn nợ nhau thì còn gắn bó với nhau
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Tình cảm 1 khi đã hết yêu rồi thì cố níu kéo cũng chỉ làm cả 2 thêm khổ đau.Chi bằng cứ để nó diễn ra theo quy luật.Cái gì cũng có cái giá của nó thôi .Chúc chàng trai sớm tìm được 1 tình yêu thực sự.
Ðề: Chuyện tình 7 năm... tớ thấy đồng ý với quan điểm này, bạn trai chăm sóc bằng tình cảm, cộng trách nhiệm, lối mòn sau 7 năm bị sự lãng mạn( có thể là từng trải tạo thành lãng mạn) của chàng giám đốc kia đánh bật, cô em này sẽ trụ dc với chàng giám đốc kia không quá 2 năm đâu ah, những ông như thế chỉ mật ngọt chết ruồi thôi ah, tinh yêu đối với họ là điều sa sỉ, họ mua dc mọi thứ bằng xiền, bao gồm cả cô em kia và ty 7 năm của em ý
Ðề: Chuyện tình 7 năm... 7 năm rồi tình cảm đổi thay, khó mà nói được ai đúng ai sai, chỉ là tâm sự của 1 chàng trai, thế còn cô gái nghĩ sao, làm sao biết được. Chia sẻ với nỗi buồn của chàng trai, nhưng nếu mà có "ngoại truyện" về bạn gái thì sẽ có cái nhìn toàn diện hơn nhỉ?
Ðề: Chuyện tình 7 năm... em thì nghĩ thê này ,sống thì nên có đạo đức ,ng đã chăm lo cho mình 7 năm chẳng nhẽ lại đối xử phũ phàng vậy sao ? cứ đổ lỗi tình yêu hêt,mới t/y luôn đến bất ngờ ,e thấy sai bét ,tình yêu chỉ có khi cưa cẩm nhau thôi ,còn sông vơi nhau vê lâu về dai 5 năm,10 năm ,15 .........xa hơn nưa thì còn tình thương,tình nghĩa,và trách nhiệm là chính cô gái kia đánh đổi 7 năm lấy t/y mới thì chắc gi cô ta hp vơi t/y đó đc 7 tháng ,một ng đàn ông tốt ,cưu mang trách nhiệm,bản lĩnh và yêu thuong nhiêu như vây đâu fai dễ tìm ,thât ra cô gái kia đang mắc cảm giác nhàm chán của t/y 7 năm với nhưng đường mật mới ,tiếc là cô ấy k suy nghĩ thấu đáo hơn về cs
Ðề: Chuyện tình 7 năm... chẹp, bài viết của bạn nam thật hay công nhận thích đoạn cái bạn này nói gấu của mình thật hay và mình tin chắc gấu của bạn sẽ ân hận vì đã ko chọn bạn
Ðề: Chuyện tình 7 năm... chỉ thấy thương cho tràng trai thôi, chẳng biết cô gái tìm đc cái gì ở tên GĐ kia chỉ trong vòng 1 tháng. Chẳng tin là cô ta yêu tên GĐ nếu ko vì cái gì khác.
Ðề: Chuyện tình 7 năm... đọc bài này thấy chua xót quá, yêu nhau 7 năm, rồi khi nàng đi làm thì phụ bạc chàng
Ðề: Chuyện tình 7 năm... chuyện tình buồn nhỉ... thôi, hy vong anh kia sớm vượt qua và tìm được hạnh phúc cho mình
Ðề: Chuyện tình 7 năm... em thì nghĩ ở cô gái này đang cảm nắng với tình cảm mới mẻ sau 7 năm đã quá quen với những gì mà 2 người đã trải qua. thê nên người ta mới nói nên hâm nóng tình yêu và làm mới mẻ tình yêu. và có thể trong chuyện này cũng có cám dỗ rất lớn nào đó nên cô gái ấy không dủ bản lĩnh để vượt qua.
Ðề: Chuyện tình 7 năm... ui cha chuyện dài quá em không đọc hết được vì chuyện tình sướt mướt em No like
Ðề: Chuyện tình 7 năm... haiz chán thật, chả hiểu tình cảm là cái chi chi nữa. chúc bạn mau vượt qua và lấy lại niềm tin ở một con ng khác!
Ðề: Chuyện tình 7 năm... haizz, trên đời có nhiều chuyện k thể biết trước được, ng tính k bằng trời tính, đặc biệt là chuyện tình cảm
Ðề: Chuyện tình 7 năm... em ngồi đọc từ đầu đến cuối. dù sao anh ny nói cũng đúng, chạm đến đúng trái tim. vì tình yêu của bản thân mà cướp và trà đạp lên niềm tin của người khác thì thật ko đáng tha thứ. dù thế nào : mình cũng hãy cố gắng cho tình yêu của mình, phải cố lên nào
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Đừng mất niềm tin vào TY, là do anh chưa tin đúng người. anh sẽ gặp được người con gái tốt hơn thế nhiều.