Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Sáng Tạo Vàng, 4/6/2014.

  1. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Nghe kể mà cũng thấy hơi bực nhưng nghĩ lại thấy có thể do tính và tuổi già. Nhà chồng mình thì rất sạch ngoài sân nhưng trong nhà bụi bậm, cốc chén thì.........vô đối khi nào mình về rửa còn không thì cũng thôi hic
     
    Đang tải...


  2. kepghim

    kepghim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Y chang đại gia đình chồng em ạ. mệt lắm. chán lắm, kinh lắm. nhưng xong sau em quyết định sắm riêng những dụng cụ đồ nghề dành cho con bé, không thể lẫn lộn
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  3. chi.nguyễn

    chi.nguyễn Guest

    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Em chưa lập gđ chưa có Mc nhưng bà ngoại em ở nhà còn hơn Mc của chủ top nhìu ý ah, cũng nên thông cảm chị ạ, dù sao thì bà cũng là ng có tuổi và cũng là lớp người xưa rùi ạ :D
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  4. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Chồng em thì k giống chồng mn, mc em mà sai thì nói mẹ luôn, k bênh cái sai. Em mà sai thì nhanh nhảu nhận lỗi trước or lặng im nghe anh xã phàn nàn vậy:). Còn mc em cũng k có khoản "giả vờ" như mc mn ạ, đc cái tính bà có sao nói vậy, k quan tâm người khác nghĩ thế nào (mặc dù nghe mc nói nhiều câu em cũng nghĩ lắm, ức lắm) nhưng cũng k để bụng gì cả, vậy nên lắm lúc bực bà xong biết tính bà thế nên chẳng để ý nữa,
     
  5. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Mình thì cũng chỉ ở tạm với ông bà thôi bạn à, nhưng có sống chung mới nảy nở ra nhiều cái, hay cũng có mà dở cũng có
     
  6. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Nhà em chỉ có bc mới để cốc chén thế thôi, còn mc thì cái khoản đó sạch hết ý ạ, hihi
     
  7. purpleroses

    purpleroses Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    em cũng thấy cái j thì cái dùng riêng mới vệ sinh
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  8. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Em giống mn ạ, biết lối sinh hoạt của mọi người ở nhà như thế nên tự mình chủ động giữ sạch lấy đồ cho con vậy, cứ giặt xong em tống hết chậu vào gầm giường thế là xong, ai muốn tiện thể thì cũng k vào phòng thò vào gầm giường mà tiện đc, hi
     
  9. Trang's Cosmestic

    Trang's Cosmestic Vì một vẻ đẹp tự nhiên!

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    4,249
    Đã được thích:
    965
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    hix, mẹ nó về làm dâu bác gái bn năm r ạ? :( e chưa đi lấy chồng nhưng nghe các mẹ nói nt e cũng nản lắm :(
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  10. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Mình cũng thông cảm mà bạn, mình vẫn khen bà tốt tính mà, bà chẳng tiếc mình gì cả, mình về nhà đẻ bà chăm lắm, nhưng tính bà như thế nhiều lúc bực quá k làm sao đc nên lên 4R tâm sự thôi,
     
  11. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,311
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Em chưa có ck nên chưa đc biết tính mẹ ck tg lai như nào, hy vọng dễ tính và yêu thương con chau là Hp rồi. Nhưng bà nội em đây cũng sạch sẽ lắm ạ cơ mà vẫn thấy bà em lấy chậu rửa mặt trộn cám cho ngan, gà nhưng trộn xong bà lại rửa sạch sẽ rồi úp lên cơ. hihi Ngược lại vời bà thì phải công nhận là mẹ em lại siêu bừa bãi và tiện lợi khoản dùng đồ nọ sọ thứ kia ^_^ toàn thấy bà em kêu mẹ em chứ ko thấy mẹ em kêu bà em bao giờ. :D
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  12. mematto

    mematto Bán Mỳ chũ

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,239
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    các cụ già thường thế đấy chị ạ. Nhiều khi đúng là phát cáu nhưng mà chả biết làm sao nữa ấy
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  13. thanhthaoshop

    thanhthaoshop bán buôn lẻ quần áo,khăn mũ,tất,......

    Tham gia:
    27/10/2011
    Bài viết:
    6,164
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    chắc già rồi nên hơi lẩm cẩm thôi mẹ nó ơi có gì thì cứ nói thảng và giải thích chắc là bà hiểu
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  14. kepghim

    kepghim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Em về nhà chồng, nhìn ngay thấy sự lộn xộn trong việc sử dụng đồ đạc thau chậu. ngày trước khi sinh 1 tháng em về sắm ngay 1 chậu lớn để cho gia đình giặt quần áo, sắm thêm 1 bạn bé hơn để sau tắm cho con, và 1 bạn bé xíu nữa để làm chậu rửa mặt cho con. sau sinh trở về, má chồng em bảo em lấy cái chậu nhôm trắng phau để ngoài nhà vệ sinh, bảo đó là chậu sạch để rửa mặt lấy chậu đó cũng được. ngay hôm sau em đã thấy cái chậu đó ở ngoài vườn đựng cám , thóc cho gà ăn. khiếp quá, lần sau em lôi chậu của con ra hai mẹ con dùng xong lại cất vào gầm giường cho riêng biệt. còn chậu tắm của con em thì bà lấy ra mang ra đồng, dính bùn bẩn, về em hỏi bà mang chậu tắm của cháu ra đồng à. mc em bảo ừ nhưng k đựng phân do gì chỉ để rau thôi. em nản quá mà nhà có phải thiếu chậu thau đâu chứ. nhắc bà vậy thôi, còn lai cũng là do tính và thói quen rồi, từ sau em cất hết vào phòng. em thấy cũng không phải ít nhà dùng chung tất cả các loại chậu thau đâu, nhưng do em từ bé ở nhà bố mẹ đẻ đã có thói quen phân biệt từng loại riêng ra rồi, đặc biệt là chậu rửa mặt. cái đó cần phải riêng vì ảnh hưởng đến mắt mũi, giờ nhiều bệnh tật bất thình lình nên đề phòng vẫn hơn
     
  15. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,056
    Đã được thích:
    644
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Mình thì ko có mẹ chồng vì bà mất trước khi mình về làm dâu, nhưng mình biết các cụ ngày xưa hay thế lắm. Mẹ nó bảo bà dần dần hoặc mua đồ cho con để riêng chứ ăn uống mà mất vệ sinh thế bệnh tật chết.
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  16. chi.nguyễn

    chi.nguyễn Guest

    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Chị giống mẹ em, lúc nào bực bà e lắm thì về nhà ngồi nói xong lại thôi, bà em còn kiểu họp gđ ăn uống cả nhà đang ăn xong bà em cứ ngồi nhặt đống xương gà mng ăn hết rồi để đem cho chó, mà bnh ng đang ăn, đũa cũng đang ăn lấy ra để gắp xương,...nh lắm chị ạ, cũng tại già nên lẩm cẩm rùi
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  17. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Do tính người đó mn ạ, mc em chưa đến 7 chục tuổi mà, cũng bảo bà, cũng giải thích nhưng đã thành tính và thói quen rồi thì k bỏ đc, mà mình là dâu nên k như con gái cứ nói bà mãi đc, hi
     
  18. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Em lập topic này mới thấy nhiều nhà có thói quen giống mc em, hihi, thôi thì đành phải chịu vậy, mình nhanh tay để ý đc tí nào hay tí ấy vậy, chứ đã thành tính và thói quen rồi thì khó bỏ lắm ạ,
     
  19. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Em cũng bảo bà rồi mn ạ, nhưng cơ mà đôi khi mình giặt đồ cho con mà quên để ở ngoài thì lại bị cái tiện thể đó của bà ngay, hihi
     
  20. sontraisach

    sontraisach Thịt lợn,gà,trứng hữu cơ sạch "siêu ngon"

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    3,735
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    đúng đấy ạ,người già thường hay thế mà,sau này mình về già ko khéo lại quá các cụ ấy chị nhỉ.
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.

Chia sẻ trang này