Làm giàu có khó không hả các bố các mẹ? Em thì nghĩ rằng làm giàu chẳng khó đâu, chỉ là mình chưa đủ kiên trì, kinh nghiệm và sự khôn ngoan nắm bắt cơ hôi thôi. Bây giờ nhiều người công việc ổn định còn khó, có thu nhập ổn định thì cũng là 1 vấn đề lớn, còn nghĩ gì đến làm với chả giàu, mong đủ ăn đủ tiêu là may. Công việc của em cũng chẳng ổn định, thu nhập thì bèo, lại vừa dính quả tai nạn, bố mẹ em phải vay nợ cả trăm triệu để chạy chữa. Ôi đúng là nhiều nỗi lo lắng lắm, nhưng vẫn phải lạc quan để chiến đâu chứ nhỉ! Cứ chỉ sống một cuộc sống bình thường, cơm ăn ba bữa, làm việc mình phải làm cả đời để duy trì thu nhập, và không bao giờ được tận hưởng cái cảm giác freee, tự do thời gian, tự do tiền bạc, tự do sức khỏe, làm việc mình muốn làm.... Em không chấp nhận cuộc đời như thế, cho dù khó khăn cho dù hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải làm được cái gì đó vượt trội chứ ???? Nợ nần thì nợ nần, bệnh tật thì bệnh tật, khó khăn thì khó khăn, không được sợ, không được oải, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp cả thôi, chỉ cần kiên trì bền bỉ lạc quan, ắt thành công! CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG VÌ TƯƠNG LAI, VÌ BỐ MẸ, VÌ VỢ CON, VÌ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!!!
Ðề: Làm giàu có khó không? Em muốn tự do về tài chính! Mọi người biết không, gia đình phải nói là nghèo, nhưng em chẳng tự ti vì điều đó vì bố mẹ em nuôi em ăn học đoàng hoàng, giờ đi làm lương cũng tàng tàng 6 - 7 triệu thôi, phải lo phụ thêm cho gia đình nữa nên eo hẹp! Nhưng sự thật thì em cũng không thấy nó chật vật như ngày xưa và đang cố gắng kiếm thêm để tích tiền lấy chồng. haiza, thế mà gia đình nhà người yêu chê nhà em nghèo, dù gia đình bạn em cũng chỉ được gọi là khá thôi! Bạn em làm nhà nước. Bị chê như thế nên giờ em vừa đau lòng, vừa cay cú, hix, có ai có cách gì chỉ em làm giàu không ta? Em đang tập tành buôn Son xách tay! Quyết tâm làm giàu cho gia đình phải nhìn lại!
Ðề: Làm giàu có khó không? hixhix em chưa làm được gì to lớn nên chưa dám nói câu làm giàu không khó :-k
Ðề: Làm giàu có khó không? Bạn nói hay, rất là hay, đầy nỗ lực, hầu như ai cũng từng đều phải suy nghĩ về cuộc sống đôi lần rồi trong 1 năm Đã có lúc mình cũng rất bi quan, bất lực vì đồng tiền mình kiếm không đủ cho bản thân mình chứ đừng nói cho người khác, nhưng biết làm sao được. Mỗi lần bi quan lại suy nghĩ này nọ, rằng thì nếu ngày xưa thế này, ngày xưa thế nọ thì đã không như thế này, haizzzzz
Ðề: Làm giàu có khó không? Mình nghĩ làm giàu không phải là chuyện dễ. Ông nào bảo: Làm giàu không khó là nói...điêu hết. Thực tế để trở nên giàu có: Giàu có tiền bạc, giàu có thời gian và giàu có hạnh phúc là việc vô cùng khó. Cần một cái tâm sáng, một ý chí kiên định thì mới thành được.
Ðề: Làm giàu có khó không? Làm đủ ăn thì không khó, dưng mà làm giàu trong thời buổi này còn khó hơn lên trời. Chỉ những nhà thông thái mới nghĩ "làm giàu không khó".
Ðề: Làm giàu có khó không? thời buổi này muốn làm giàu thì đầu óc phải nhanh nhậy. Như em tiền tiêu hàng tháng toàn âm thì chắc còn lâu rất lâu nữa em khá đc hic
Ðề: Làm giàu có khó không? làm giàu không khó đâu các mẹ ạ, cái khó là làm mãi vẫn chưa giàu thôi :-\"
Ðề: Làm giàu có khó không? làm giàu khó ấy chứ, ai bảo dễ thì người đó đã từng trải qua 1 thời kì khó khắn, khó khăn quan họ cảm thấy mình thật phi thường và mình đã làm được, ko có gì sung sướng bằng đạt được mong ước và vượt qua chính mình, e mới làm được vài lần, e thấy mình thật phi thường, hihi
Ðề: Làm giàu có khó không? nghe mấy ông chém gió làm giàu không khó mà thấy lạnh quá, hay giàu nghèo có số hả các mẹ
Ðề: Làm giàu có khó không? thiên hạ sao nhiều người lắm tiền thế nhỉ. mình thì lẹt đẹt, chỉ mong 1 tháng tổng thu nhập được 10tr thôi mà cũng ko được ạ. đau đầu quá.
Ðề: Làm giàu có khó không? làm giàu ko khó, chỉ sợ làm mãi ko giàu cũng còn tùy thuộc vào vận may và thời cơ nữa ạ
Ðề: Làm giàu có khó không? khó dễ là ở mình thui ạ. lên kế hoạch sao cho hợp lí là uki rhui. nhưng cũng chẳng dễ j . sai cái đi 1 dặm luôn