Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HoaPhuongthang8, 10/5/2014.

  1. kimthuysphn

    kimthuysphn Đồ lót Triumph, áo mẹ cho con bú

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
  2. betunsanhdieu

    betunsanhdieu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    3,554
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    nói chung vấn đề này khó nói lắm , em ko vơ đũa cả nắm...nhưng mà em cứ theo quan điểm xa thơm gần thối , ko ai nắm tay đến sáng được....chúc chủ top sớm đc ở chung và là trươg hợp ngoại lễ ko đi vào vết xe mẹ chồng nàng dâu
     
  3. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    em chưa chống lầy nên chưa biết hihi
     
  4. ava

    ava Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2014
    Bài viết:
    1,546
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    e chưa chống lầy nên chưa biết thực tế cái cảnh mẹ chồng con dâu chung nhà như thế nào... nghe các mẹ 888 lấy kinh nghiệm vậy :D
     
  5. me_miu1601

    me_miu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Mình ở với mẹ đẻ mà còn thấy bí bách đây này, muốn ra ở riêng quá, mà lo mọi ng nói mình là đứa con ko ra gì nên vẫn còn lăn tăn :(
     
  6. Mẹ Hải Còi

    Mẹ Hải Còi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Kinh tế nhà mình thế nào? Tính xem có cân đối chút để mượn thêm người giúp việc về thời gian ở cữ chứ ko thì vất lắm, làm sao mà vừa đẻ đang kiêng cữ lại chăm thằng lớn được.
     
  7. mexp

    mexp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    g


    Đọc bài của mẹ nó, em lại nghĩ đến mẹ chồng. Em ốm nặng, vật vã. Con khóc bà mặc kệ mày. Con em ốm, chồng công tác không có nhà, Em gọi taxi, nhờ mẹ đi cùng đến bệnh viện.Không có 2 mẹ con đôi lúc cân có thêm người nữa. Em đã khóa cửa rồi mà bà nhất quyết không di, lấy chìa khóa lại rồi ở nhà. thế là chỉ có 2 mẹ con ôm nhau ra viện.Đây mới chỉ là khía cạnh ốm đau thôi đấy.
     
  8. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Mẹ chồng nhà mn sao sống kỳ vậy, con cháu mình ôm đau mà dửng dưng thế kia. mẹ chồng nhà em cách vc em ở 200km, nghe tin em ốm cái mẹ bắt xe khách lên luôn, trong khi đấy nhà có xe oto riêng nhưng bà chưa có ng lái nên bà ko kịp đi xe riêng lên nữa. bà lên rồi vội vàng chăm lo cho em từng li từng tí luôn ấy.
     
  9. linhsiu

    linhsiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    4,730
    Đã được thích:
    1,044
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúc mẹ nó sớm vượt qua giai đoạn khó khăn :)
     
  10. chinhle100190

    chinhle100190 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/4/2014
    Bài viết:
    4,044
    Đã được thích:
    1,147
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh :)
     
  11. mexp

    mexp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Ui mẹ nó may mắn thế. Em có bầu, bà cho mấy chục trứng còn quy ra tiền nữa là...Nghĩ cũng buồn chán lăm, nhưng giờ em quen rồi nên thành thử cũng chả quý mà chả ghét mẹ chồng mấy. Thôi cứ nghĩ là việc mình mình làm, của mình mình ăn. Chứ ông bà giúp gì được thì giúp, suy nghĩ như thế nên giờ cũng đỡ ấm ức. Chỉ khi nào mẹ chồng mà nói những câu không ra gì thì lúc đó cục tức nó mới dồn hết lên thôi. Chứ không thì em cũng thấy bình thường.
     
  12. mexp

    mexp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Ui mẹ nó may mắn thế. Em có bầu, bà cho mấy chục trứng còn quy ra tiền nữa là...Nghĩ cũng buồn chán lăm,hồi mới cưới stress suốt nhưng giờ em quen rồi nên thành thử cũng không quý mà cũng không ghét mẹ chồng. Thôi cứ nghĩ là việc mình mình làm, của mình mình ăn. Chứ bà giúp gì được thì giúp, suy nghĩ như thế nên giờ cũng đỡ ấm ức. Chỉ khi nào mẹ chồng mà nói những câu không ra gì thì lúc đó cục tức nó mới dồn hết lên thôi. Chứ không thì em cũng thấy bình thường.
     
  13. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    em thì bình thường, nhưng ko ước đâu vì hồi mới đi làm sau sinh mẹ chồng ra 2 tháng mà dc hợp lắm, có cãi cọ 1 lần ,hic, giờ đi làm ngoài này thi thoảng lễ tết về quê là dc rồi, vui vẻ quý mến nhau
     
  14. mematto

    mematto Bán Mỳ chũ

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,239
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Những năm bé còn nhỏ thì đúng là vất vả chị ạ, nhưng con lớn rồi thì sẽ đỡ hơn. Dù sao được ở riêng cũng là niềm mơ ước của tất cả chị em đi làm dâu :)
     
  15. Hồ Minh Phương

    Hồ Minh Phương mebumxinh

    Tham gia:
    18/2/2014
    Bài viết:
    2,401
    Đã được thích:
    792
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Đúng là ở cùng ông bà sẽ đỡ mình rất nhiều. Có thể k là việc nhà mà chỉ là việc trông con nhỏ thôi. Em may mắn là có ông nội đón con ở trường và trông con em khi đang nghỉ hè như đợt này.
     
  16. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ? Nghĩ đến nuôi con em cũng sợ sợ :(
     
  17. ishop Germany

    ishop Germany

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    13,757
    Đã được thích:
    3,199
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Mình nghĩ đơn giản thôi bạn ạ, cái gì cũng có cái giá của nó, ở riêng thì tự do mọi cái và đc nuôi con và sống theo ý thích; còn ở chung thì mất tự do nhưng có thể nhờ vả đc một số việc. Đc cái nọ thì mất cái kia.
    Theo quan điểm của mình thì chúng mình đã dựa dẫm bố mẹ từ bé đến lúc trưởng thành rồi, giờ lớn rồi có gia đình riêng nên cần tự chăm lo cho gia đình, ko nên làm phiến các cụ, hãy để các cụ già cả đc an nhàn, làm gì tùy thích, còn nếu muốn ở với các cụ mà ko phải vì tình cảm, mà vì mình muốn đc đỡ đần thì mình nghĩ là bạn đang nghĩ cho bản thân hơi nhiều.
    Vì vậy, dù cho khi mình nuôi con có thể vất vả, có thể một mình ta làm thì hơi quá sức, nhưng chúng ta cần chịu trách nhiệm về gia đình của chúng ta (chứ ko phải bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng).
    Ngoài ra, Bác đã dạy rồi "Không gì quý hơn độc lập tự do" => ở chung thì có thể đc đỡ đần chút việc, nhưng nó ko thể có giá trị như "độc lập tự do" đc.
    Vài lời chia sẻ quan điểm, mong bạn ko giận :)
     
  18. 223B

    223B Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Vấn đề ở đây là nhiều mẹ lại vừa thích được ở chung để có người đỡ đần, tiết kiệm được nhiều chi phí, nhưng cũng vừa muốn thoải mái, tự do, không bị gò bó. Thế mới chết các mẹ ạ.
    Mình nghĩ đã được cái lọ thì phải chịu mất cái chai. Cái gì cũng muốn hết chắc chắn sẽ không làm được.
    Không chừng khi về ở chung, mẹ chủ top lại có thêm 1 bài than thở về việc ngột ngạt, khổ sở khi phải sống cùng BMC thì sao?
    Muốn ở chung không phải vì tình cảm, không vì cái tâm thì khi ở chung sớm muộn cũng xảy ra chuyện thôi.
     
    Sửa lần cuối: 6/6/2014
  19. Mẹ Hải Còi

    Mẹ Hải Còi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Mình hoàn toàn đồng ý với mẹ nó đấy, quanh đi quẩn lại, trong chăn mới biết chăn có rận mà.
     
  20. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    ở cùng ông bà quá sướng í chứ, vừa đựoc ông bà giúp về tài chính lại trông con cái nữa, mà nhà cửa cũng vui
     

Chia sẻ trang này