Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng, bjo chả có ô dù chẳng xin dc việc, rồi cứ thấp thỏm với đồng lương, lo bên này bên kia, chán quá cơ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hị hị, mn nói cũng phải, bây giờ đại học cũng bình thường thôi, thấy các mẹ làm bên sự nghiệp trồng người cũng kêu chán nhiều lắm các mẹ ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. mn ơi, nhiều khi em thấy tiếc cái khoảng thời gian học đại học thế, nếu không đi học đai học mà lên lamchame buôn bán từ đầu, giờ chắc phải được mấy viên kim cương rồi ấy
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cái này thì khó đấy mn ạ, em đặc biệt kém cỏi về các con số, hiu hiu hiu
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. bước đầu bán hàng mn thử giảm giá cho đông khách tý, rồi dần dần khách dùng quen thik mình nghĩ là sẽ ok ý
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cảm ơn mn đã góp ý, các mẹ trên diễn đàn cũng khen giá tốt mn ạ, được các mẹ ủng hộ nên em vui lắm ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Vợ chồng mình mắn cũng quê biển nên kinh doanh thêm hải sản để trang trải cuộc sống. Vừa đi làm vừa kinh doanh vừa làm hàng bán buôn bán lẻ cũng khá là mệt nhưng cứ nghĩ sẽ càng nhiều người ủng hộ hải sản củng mình thấy càng vui mn ạ. Cố lên nhé!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cảm ơn mn, tìm niềm vui trong công việc này cũng hay mn ạ, vất vả nhưng được mọi người ủng hộ là được rồi phải không mn
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. từ từ bạn ah, cái gì cũng cần có thời gian, bạn 3-4 hôm mà 2 order là nhìu hơn mình rùi đó
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. ko sao đâu mn ạ, mới bán nên chưa có nhiều khách quen nên thế thôi, nếu có duyên và chăm sóc khách hàng tốt thì sau này chỉ cần chăm chút chất lượng sp và dịch vụ sau mua cũng là 1 nghè đấy. có kho còn nhiều hơn nghề giáo viên tầm tầm ý chứ. cố lên, mình chăm chỉ đi quảng bá rộng rãi, sẽ có nhiều ng biết đến thôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn em gái, mấy hôm nay cũng được khá khá, ban đầu có 1 vài order xong các mẹ ăn thấy ngon, rẻ , tươi nên gt lẫn nhau, bây giờ cũng ko bi quan như hôm nọ nữa, hi hi, chúc em gái bán cốm đắt hàng nhé, , ngày xưa chị ở trọ ở mễ trì hạ, mùa hè suốt ngày nghe giã cốm.. hic hic
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. vâng chhij, em cảm ơn chị nhé, khi nào có nhu cầu ủng hộ thử nhà em chị nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. tớ cũng học đại học thương mại đây, còn chồng học đại học nông nghiệp, mà mình hồi thi vào trường TM đúng thứ 7 điểm cao của trường, ra trường đi làm công ty ta có nước ngoài có, lấy chồng rồi mẹ chồng làm đầu bếp nhà hàng nghỉ ơt nhà làm khoai môn cho các nhà hàng, mình bán trên mạng giúp bà, vừa đilàm nữam nhưng sinh con, bây giờ lại đứa thứ 2 nên chắc ở nhà bán giúp luôn mất, chứ bận quá, tớ nghĩ mình làm gì ko quan trọng mà quan trọng là mình làm như thế nào, và mình được đào tạo sẽ khác với những người buôn bán mà ko qua trường lớp bạn ạ, nhân cách là quan trọng mà
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Chúc mừng mn đã tìm được niềm vui nhé. Ước gì mình đc như mn. Mình cũng luôn an ủi bản thân là bán hàng trên lcm phải chịu khó và kiên trì.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. chia sẻ với bạn, hoàn cảnh sống mội người mỗi cảnh, khó nói lắm. giờ trước mắt bạn tập trung kinh doanh tốt, trang trải cuộc sống gia đình trước mắt, từ từ tìm công việc phù hợp hơn. chả ai khinh khi mình đâu. chúc bạn nhiều oder nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. bây giờ công ăn việc làm khó lắm, nhất là mẹ nó lại dậy học muốn vào biên chế thì tiền nhé, ko tiền thì khỏi bàn nữa. Nhưng mẹ nó có thể dậy gia sư cũng đủ với mức thu nhập đi làm công ty. Bán chác nếu ok thì cứ duy trì kiếm thêm đồng ra đồng vào
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. giai đoạn đầu khó khăn lắm phải ko mn? E cũng đang trong giai đoạn đầu, cũng khó khăn. Nhưng may là e vẫn đang ăn bám bổ mẹ và chưa lập gia đình như mn . Chúc mn bán đắt hàng nhé. Cá thì ăn thường xuyên rùi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. nhà mình 2 vc cũng thế đây nhưng k sao cả miền là mình thấy thích và phù hợp với cv kinh doanh