ủa, làm thế nào mà nhổ được răng hàm các bà, tôi có mấy e số 8 mọc ngả nghiêng hết cả mà nghĩ đi nhổ lại hốt, đúng là răng khôn mọc ngu
Răng bà là răng hàm trên hay dưới? Tôi cũng théc méc giống bà nhưng con bạn tôi là bác sỹ mắng cho 1 trận là cứ hay lo bò trắng răng, bác sỹ nguời ta khắc biết cách nhổ ra. huhu. Sợ lắm đây. Bs bảo răng tôi cứ để vài năm nữa nhổ cũng được. may phước mà nó ko đâm đầu vào thằng số 7, lại áp ra má làm vướng víu, khó chịu lắm, lại nhọn nữa nên làm tôi đau hết cả miệng
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=2804051#post2804051 BOM CÁC BÀ CÁI TOPIC HÀNG MỚI,VẪN NHƯ THÔNG LỆ SẼ GIẢM GIÁ TỐI ĐA CHO NHÀ MÌNH.HE,HE... CHUẨN BỊ ĐI ĐÓN CON GIAI ĐÂY!!!
Làm thế nào thì bác sĩ nó bảo bà ạ. Hiii, nhg cảnh báo các bà là đau kinh khủng. Cái "răng ngu" của tôi nó ko mọc lên được vì hết đất. Nên nó nhú ra được 1 ít thôi. Cứ đến hẹn lại lên nó cố trồi lên trên làm tôi sưng tôi đau hết cả cơ quan đoàn thế. Cuối cùng đúng đợt đang cho con bú thì bị sưng tiếp. khốn khổ. Đi khám bị thằng bác sĩ nó gạ nhổ vì kiểu gì cũng phải nhổ. Bthg tôi bị sưng thì nã kháng sinh vào thì hết nhg h đang cho con bú nên ko được. Cuối cùng 500k nhỏ 1 cái răng. Ông bs đào, bẩy rồi làm các thứ (bị tiêm thuốc tế nên có biết đâu) chỉ cảm giác lực cực kỳ mạnh. Cái răng đấy chân dài kinh khủng. Nhú lên trên 1 tí thôi mà cái chân dài bằng đốt tay út. Để lại 1 hố sâu thăm thẳm mà. Kinh chưa? Đến lúc hết thuốc tê nó mới đau phát ngất luôn các bà ạ. Hic, nghĩ lại cái lúc đấy tôi còn hãi. Đau về nhà ngoại nằm mãi đến tối mới về. Nói chung là sợ. Nhg chốt lại thì xong cái của nợ đấy. Đỡ phải suy nghĩ.
@TCT nghe bà tả tôi chết khiếp. Tôi tưởng nhổ răng hàm trên ít đau hơn hàm dưới vì chỉ dùng kìm chứ ko dùng xà beng để bẩy (híc...) Dưng mà tôi chỉ nhát lúc nhổ thôi chứ hết thuốc tê nếu đau tôi lại xơi vài viên giảm đau, sợ gì. chắc tại bà đang cho con bú ko uống được kháng sinh nên mới đau thế. Mà tóm lại cứ đụng đến răng là khiếp.
Tôi răng dưới mà. Hii, uống efferagan mà chẳng ăn thua bà ạ. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại đau thế nữa. Nhg thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn cái kiểu đến hẹn lại lên lắm. Thế bà có định nhổ ko? Nếu nó vẫn mọc bthg thì thôi, còn ko bị đâm xiên vào răng số 7 -> hỏng cả cái răng đấy thì khổ lắm
răng của bà nó mọc kiểu đấy thì mọc đến vài lần ý, còn răng của bà heo con mọc giống răng tôi thì nó chỉ đau một lần thôi, tôi cứ để đau, chẳng nhổ, 1 tháng rồi cũng hết mặc dù chẳng ăn được gì và hơi nhe răng cười là nó đâm vào thịt đau thấu xương, hehe
Bà viết thiếu chữ a trong chữ loại trên danh hiệu cá nhân kìa. Bà ơi, cẩn thận nhé, nếu con ho hắng sụt sịt trong thời gian dài thì đi khám cho con cho chắc ăn. Còi nhà tôi một lần bị VPQ mà chẳng có triệu chứng rõ rệt, không ho nhiều, không sổ mũi, sốt thì chỉ hơn 37 độ một chút...thế mà đi khám bị VPQ phải tiêm hẳn 1 tuần, sau đó cứ ho hắng suốt, tôi cho uống các loại thuốc long đờm mà không ăn thua. Cuối cùng tôi dùng nước tía tô luộc thì tiêu đờm rất ổn (trộm vía con gái), còn khi con ho khản tiếng thì tôi cho uống nước giá đỗ luộc, cũng rất hiệu quả, trộm vía con gái gần 1 năm nay tôi không phải dùng đến thuốc trị ho cho con, toàn dùng 2 thứ đó. Bà thử xem thế nào nhé!
úi, mỹ phẩm thì có hết chứ bà: son phấn má phấn mắt dướng da mặt nạ lột mụn cám sữa tắm .......................... bà xem đi, có nhu cầu thì ới tôi, tôi cũng đã dùng thử một vài cái, thích lắm, hihi, hàng chọn tại korea nhé
Tôi cũng quan tâm nè, tôi thấy mộc quá cũng không hay nên muốn thay đổi phong cách một chút, he he... Bà tư vấn giúp tôi nhá!
Ờ, tôi chỉ thích kiểu nhẹ nhàng thui, hi hi Da tôi là da thường, bà chọn giúp tôi một bộ từ a đến z, tập tành trang điểm chút cho đời tươi vui.