Các bác ơi năm nay em định kiếm chuột bạch kim mà ko kịp, cưới tháng 3 âm định làm 1 quả hoành tráng, cưới xong dính luôn nhưng ko dính đc, hic.Thế nên bảo nhau ko được chuột thì lấy "nghé vàng" vì AX nhà em 35 rùi(trộm vía nhìn trẻ như zai 25-26) sợ chờ vài năm nữa đến năm đẹp thì "máy móc" rệu rã mất...Nhà em lại là trưởng họ nên ông bà nội mong cháu "đít nhôm" lắm, thế mà mấy đứa bạn em bảo năm Trâu khổ như con trâu , em thì vẫn quyết tâm lắm vì nghĩ rằng con mình sướng hay khổ là do từ đời cha mẹ,có bác nào biết về vấn đề này tư vấn cho em với, nhanh lên em sắp qd rồi:tonqe:
Con cái là của trời cho, bạn tính làm gì, khoảng 10 năm gần đây năm con gì cũng là vàng là bạc hết ý mà.
Con cái là của trời cho...nhưng mà nếu tính được thì tính toán chút vẫn hơn, xem người TQ đấy xem ngày tính tháng rất cẩn thận từ khi chưa sinh đến lúc sinh ra...Tính toán quyết định đến cả tương lai sau này của bé đâý.Mình thấy xem năm sinh em bé cần phải xem cả tuổi bố tuổi mẹ cơ đấy.bản thân mình thì không biết xem xét gì đâu nhé chỉ tư vấn chút chút thế thôi hihi
Bạn ui, chẳng nhẽ tuổi con trâu khổ như con trâu suốt ngày đi cày, tuổi con lợn thì suốt ngày ăn với ngủ, tuổi con ngựa thì suốt ngày đi ah?.?. ko phải vậy đâu. Đúng như các mẹ khác nói ý"Con cái là của trời cho" Mình tính cũng ko bằng ông trời tính đâu nhé. Nhưng nếu muốn tính thì mẹ nó phải xem tuổi bố, tuổi mẹ, mạng của bố của mẹ có họp với mạng con ko? Ko cứ phải sinh năm lợn vàng, chuột ngọc mới là đẹp đâu nhé( con tuổi lợn mà bố hoặc mẹ lại tuổi tỵ thì có mà xung khắc Tỵ- Hợi mà)v.v...hihi tớ ví dụ thế đúng thì đúng mà chẳng đúng thì thôi nha..
Bạn bà xem có chuẩn ko thì nhờ xem cho tôi với nhé :tonqe: Tôi cũng đang định sinh thêm quý tử cho đỡ mang tiếng "tam nam"
Đầu tiên là phải thanks các mẹ nhìu nhìu vì đã quan tâm đến vấn đề của em, em sinh T4/1984, còn chồng em là T12/1974, em cũng đang đi tìm quí tử đây, giúp em nhé:Cuoi
Thanks mẹ nhé, hnay em đi SA để chuẩn bị1 vài ngày nữa tác chiến đây, thành công em alo ngay, many thanks nhé:Cuoi PS: Hình như số mình rất đỏ đang định từ T8 bắt đầu đấy, nhưng mà hnay mình đi SA rồi, ko biết cuối tháng 7 này có vấn đề gì ko nhỉ? Nhỡ mấy hôm nữa dính luôn thì sao
Mẹ nó có động viên ko đấy, hôm nay đi SA trứng kết quả mĩ mãn lắm ạ. Em trình bày từ đầu nhé: ngày 15/8 là ngày Thứ 5 của chu kỳ(e bị mùng 10 mà) buồng trứng phải có KT: 13,3 x 10,8, 4 ngày sau 19/8 KT là:19,5 x16,3, 2 ngày sau 21/8 (tức là hôm nay) KT là: 25,6 x 20,5 Niêm mạc 10mm, kinh khủng ko? Bình thường mỗi ngày trứng tăng 2mm mà em tăng gần 7mm một ngày.Bs cũng phải kêu là "choáng", đấy mới là ngày thứ 12 của chu kỳ mà em đã bằng ngày 14-15 của mọi người, mai em lại đi khám lại.Các mẹ đi khám cùng cứ trầm trồ ngạc nhiên là trứng quá "khủng", em đang hi vọng tràn trề đây, nhưng thấy mấy chị lại bảo đâu phải 1 lần là đc ngay, em chưa dùng bất cứ loại thuốc gì để kích thích trứng cả vì mới 6 tháng thôi mà, chẳng qua đi chữa rối loạn chu kỳ kinh thì theo dõi thai luôn, hi vọng, hi vọng, phải hi vọng chứ, nhìn các mẹ mang bầu lặc lè mà em thèm quá rùi
chi xem cho em vơi.ax nhà e cũng là đít nhôm nên ko sinh "quí tử" thì e khổ với nhà chồng lắm.em sinh T11/1987,chồng e T10/1987.nếu đc e bầu luôn 1 thể cho đỡ vất vả....em đang thk mà.:tonqe: cam ơn chị trc nha
hic cả nhà ơi tháng này lại công toi rồi, vẫn chẳng có gì cả, vẫn "màu hoa đỏ" chứ ko thấy chậm ngày nào cả, có mẹ nào thường xuyên đi theo dõi trứng chia sẻ cùng em với,tháng vừa rồi trứng của em rất to và đẹp xxx đúng ngày sao ko thấy gì nhỉ, muốn khóc quá
Nghe các mẹ thảo luận sôi nổi vấn đề này làm mẹ con tớ cũng muốn góp vui với- Lâu này xa VN không ngờ ở VN bây giờ SA ngày trứng rụng lại phổ biến như vây. Dù dân số có chênh lệch nam nữ thì tâm lý người việt mình vẫn thích có "đít nhôm" trong nhà cho yên tâm chị em nhỉ?
Em đi xem bói ai cũng bảo em thế chị ạ, quan trọng là em muốn nhanh nhanh có cơ, cứ xxx vào trước ngày rụng trứng xem chẳng con gái ngay chị ạ. A, mà chị biết xem bói à?? Bói cho em 1 quẻ đi , xem số em có con gái ko và bao giờ thì giầu, many thanks bác
bạn châu á ơi lại thích quý tử à, mình thì chỉ thích vịt trời thôi nhưng lại sinh ra quý tử. Đúng là cái câu ghét của nào trời cho của ấy cũng đúng đó chứ. Thế nên bạn đừng có mong mỏi quý tử quá nhé, ko thì lại thất vọng đó. Cứ kệ nó thì lại được quý tử đó. CHúc sớm có tin vui
Cả nhà ơi, mình cũng muốn nghé vàng lun a', cho mình ý kiến với nhé, mình sinh t04/1984, ax mình thì t08/1984. tks cả nhà.
Me Huynhphuclinh ơi! Xem hộ tui xem sang năm tui có sinh được công chúa không với nhé, Tui sinh T12/ 1978 và có bầu T8 âm lịch, Tui có tẻ rồi tui muốn có nếp nhưng chưa kịp tính toán gì mà đã nhỡ rồi, nếu không được công chúa thì cũng không sao vì mẹ đẹp nhất nhà cũng hay các bà ạ
Chỉ có ông bố nào đã có con zai rồi mới mạnh mồm đc như thế, cũng phải thông cảm cho hội lấy chồng "zai trưởng" thôi, mình thích con gái còn AX và nhà chồng rõ ràng là thích con trai nhưng ko nói ra:-D
Nếu sau này nhỡ chẳng may( chẳng may thôi nhé vì chắc mẹ nó có con trai là chắc rồi :-D ) thiếu con trai thì sau này mình gửi 1 đứa cho nuôi hộ nhé, mẹ 2 con trai đây ạ, ko biết sau này lấy vợ ở đâu nữa, lúc ấy đành nhờ mẹ nó vậy
Các chị ơi có chị nào biết giúp em với ,e có hai nhóc rùi ,1 trai ,1gái nhưng bây giờ ko may lỡ có đứa thứ 3 ,e cũng ko có ý định đẻ lắm nhưng cũng thương con nên cũng có ý định giữ lại.Thế nhưng mẹ em xem tử vi thầy nói bố mẹ và con ko hợp mệnh vì cả hai vợ chồng đều mệnh thuỷ mà đứa này lại mệnh hoả(em sinh năm 82 còn ax sinh năm 75).E đang phân vân quá ,có chị nào biết cho em vài lời với.Tks các bác