nếu em ko nhầm thì đi xuống đường Hồng Hà ( đường song song với Yên Phụ ấy ạ), đi đến khi nào thấy có cái sân bóng thì rẽ vào cái ngõ ngay cạnh đấy... đi 1 tẹo thấy chỗ đông đông gửi xe máy thì là tới, gửi xe tại đó, đi bộ thêm 3-4 nhà là tới quán, có 3 tầng thì phải ( em cũng ko nhớ rõ lắm)... có nhiều món ngon lắm í, ngao xào, mực tươi nướng... chẹp chẹp ( ( ( thèm quá mà xa nhà em ( ( ( trong cái ngõ đấy chếch chếch hàng ngao ốc này còn có hàng bán bánh mì thịt xiên, ăn cũng ngon lắm... nhiều lúc chỉ muốn chuyển nhà về đây ở
hôm qua ăn bún đậu ở ngõ phất lộc thất vọng não nề, 1 đĩa bún, 1 đĩa đậu, 2 cái chả cốm 40k tất cả, cộng thêm 5k tiền gửi xe.huhu.chán.lần sau cạch k ăn ở đó nữa.lại về dốc hàng than ăn cho thích,vừa ngon vừa rẻ.
tớ mới đi làm nên đang có kế hoạch mời mọi ng cùng cơ quan đi ăn 1 buổi coi như ra mắt, nên muốn tham khảo ý kiến mọi ng là nên ăn ở địa điểm nào là hợp lý? ý định là ăn trưa, cho khoảng 15 ng, cơ quan ở Lê Đại Hành nên muốn tìm nơi nào gần gần đấy 1 chút......mẹ nào có thông tin share với tớ nhé, nếu cả giá cả nữa thì càng tốt ah.......tks các mẹ trước!!!!!!!!
15k/bát ngao thì phải, mình là mình cứ phải 2 bát trở lên :"> nói chung giá cũng bt bạn ạ... ngonnnnnnnnnnnnn lắm bánh mì thì 10k/bánh kèm 3 xiên thịt và dưa chuột trộn :x
Không biết đã ai post hàng bánh xèo trong chợ Nguyễn Công Trứ chưa nhỉ? Ngon miễn chê luôn mà chỉ bán từ 4h chiều đến tối.
Hàng này không nằm ở chỗ khu bán caramen mà nó nằm ở bên khu bán đồ điện. Nếu bạn hỏi hàng bánh xèo chắc ở chợ đấy mọi người đều biết đấy, chỗ hàng caramen đi lên có 1 ngách thông sang bên bán đồ điện bạn đi thẳng ra đấy thì sẽ nhìn thấy 1 hàng ăn duy nhất ngồi ở ngách đối diện thì là hàng bánh xèo. Hàng đấy khá đông khách nên ngồi ăn cũng chờ hơi lâu đấy. Để hôm nào mình ra xem rõ địa chỉ sẽ post lên sau.
Em cũng là dân chợ Công Trứ đây. Trong chợ có caramen,bún chả nổi tiếng đã đành,còn có cả bánh khúc rất ngon nữa,ở chỗ cổng chợ bé tí trên đường NCT, gần mấy khu đồ điện. Thêm 1 hàng bánh giò đi quá hàng caramen lên 1 chút,lúc nào cũng rất đông người ăn. Và còn có cả 1 quán phở gà ta,gà chặt cũng rất chất,có điều chắc giờ phải đắt lên nhiều rồi
ko biết bác nào ăn bún riêu ở Giảng Võ chưa ạ, tự nhiên đi qua đấy tạt vào ăn, chẳng nhớ địa chỉ nữa, nhưng mà quán đấy mặt đường nên dễ thấy, hình như có cả bún ốc nguội, ăn ở đấy giá cả phải chăng mà ngon ghê cơ!
Chắc bạn này đến ăn tầm tối thì mới bị hết mực chứ ăn trước 6h chiều thì vô tư, gọi món j cũng có. Tuy nhiên phải cảnh báo các bạn là phải ăn dè từng món để đợi món sau ra nếu không muốn ngồi không nhìn sang bàn khác, nhất là nếu bạn gọi sò dương hay sò điệp nướng mỡ hành (chẹp chẹp...). Đến tầm 5h chiều nhiều khi còn phải đứng ngoài đường đợi người khác ra mới có chỗ Được cái chủ quán cũng khá nhiệt tình nên chắc được khách hàng PR hộ quán (mình là ví dụ nè ). Mội tội là phải gửi xe ở cách đấy 10m (tự móc ví 3k/xe ra trả nhé). Quán này khá dễ tìm, từ đường Hồng Hà cứ đi vào ngõ giữa 2 bãi bóng Phúc Xá khoảng 50m là thấy ngay. Chếch chếch quán hải sản này còn có quán bán thịt xiên nướng khá ngon. Dân đá bóng xong toàn vào đây giải quyết khâu đói. Giờ là 3k/xiên, free dưa chuột, có bánh mì ăn kèm.
Thịt bò khô mình hay mua ở phố Hàng Giấy. Đi qua gầm cầu, ngay phía tay trái có mấy hàng. Mua bò khô, nai khô gì cũng được free quất tươi để vắt vào ăn cho ngon. Có loại thịt bò khô thái miếng được lắm. Mỗi lần đi công tác hay đi đâu xa mình thường ra đây làm vài gói để nhấm nháp khi đi đường. Còn món nộm thì mình vote cho quán ở Hàng Buồm (từ Tạ Hiện rẽ trái là tới luôn). Mình ăn ở đây từ xa xửa xa xưa, hồi mà có 5k/đĩa nộm trong khi ở Hồ Hoàn Kiếm là 12k. Giờ thì ở đây đắt hơn rồi nhưng chất lượng thì vẫn thế. À, ở đây buổi trưa bán bún chả cũng ngon nhé.
hơ, mình ở gần đấy sao ko biết nhỉ, rất thèm ăn bún ốc, riêu mà toàn phải lặn lội đi tận đẩu tận đâu, bạn nhớ hộ mình xem nó gần địa điểm nào nhé, kiu bạn
nhắc đến ăn là lại không chịu được. Bác nào tập hợp các địa chỉ lại thành một bài để chị em tham khảo cho dễ tìm được không ạ? Không biết có bác nào ăn bún mọc ở chợ Đồng Xuân chưa. Ngay đường Cầu Đông( hay sao ấy). em thấy ăn ở đó ngon, được nhiều. có 8k-10k mà bao nhiêu là thịt với xương. Em nghiền món này lắm. Lần nào có dịp đi qua DX là lại mò vào( k biết giá thịt heo đắt như này mà sao họ bán rẻ thế k bít. Liệu có phải ... ) Mẹ nào biết nhiều cho em ý kiến nhé!