những câu nói đại " củ chuối"

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi tran_thuat_lai, 23/4/2005.

  1. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Hehe nhân tiện có bác nào thuộc bài:

    Thanh Hóa
    Khu 4 đẩy ra
    Khu 3 đẩy vào
    Bàn giao cho Lào
    Lào ko tiếp nhận
    Đùng đùng nổi giận
    Lập quốc gia riêng
    Thủ đô thiêng liêng
    Là huyện Nông Cống
    Quốc ca chính thống
    Dô tá dô tà

    rồi cái gì nữa í nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. HaMH

    HaMH Banned

    Tham gia:
    15/2/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Lương thực trong nhà
    Là cây rau má
    Nền công nghiệp hóa
    Là phá đường tàu...

    gì nữa thì em quên rồi...
     
  3. linhchi

    linhchi Thành viên mới

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Tớ xin nhắc bài hộ mọi người chứ tớ không đầu têu đâu nhé các mẹ Thanh hóa đừng giận tớ nhé :lol:

    Khu 4 đá ra
    Khu 3 đá vào,
    Chạy sang nước Lào.
    Nước Lào không nhận.
    Căm hờn tủi phận,
    lập vương quốc riêng
    Kinh đô thiêng liêng
    tại làng Nông cống.
    Quốc ca chính thống
    dô tá dô tà
    Lập nên vua ông
    là Hà Trọng Hòa.
    Lập nên vua bà
    là Ngô Thị Tuyển
    Nông nghiệp phát triển
    là cây rau má.
    Công nghiệp phát triển
    là phá đường tàu.
    Mục tiêu hàng đầu:
    Luồng , lang, lạc,lá
    làm ăn khấm khá
    trong 4 chữ L.
    Chiếc cầu đơn xơ
    gọi là cầu Bố.
    Vài cây lố nhố
    gọi là rừng thông.
    Quyết tâm theo Đảng đến còng(cùng)
    Theo đến phà Ghép .....lại vòng trở ra
    Dô tá , dô tà....


    Chạy thôi kẻo các mẹ Thanh hóa :axe:
     
  4. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    hì hì hì =D> =D> =D>
     
  5. ha vy

    ha vy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    3,108
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Còn tiền... vợ nói líu lo, Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt ngày! Còn tiền... vợ hiền như nai, Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi! Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi, Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa! Còn tiền thì... vợ hiền hòa, Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh! Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh", Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường! Còn tiền... tình thương... mến thương, Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!
     
  6. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Sưu tập những biển hiệu ấn tượng nhất.

    Đi trên đường, có khi nhìn thấy những biển hiệu vô cùng ấn tượng và vô cùng chuối. Có hai ví dụ:
    " Thu mua heo sơ sinh" ( Ở Đồng Nai)
    " Cắt tóc, lấy ráy tai thời trang"
    ( Ở Tuyên Quang)

    Các bác có nhìn thấy những củ chuối nào tương tự không? post lên cho bà con cười tí!
     
  7. Tumy

    Tumy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/4/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Biển hiệu này ở trung tâm HN các bác ạ:

    " Ở đây chuyên xay bột trẻ con "
     
  8. linhchi

    linhchi Thành viên mới

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    hôn ai đó và mê người ta luôn gọi là... hôn mê. :lol:
     
  9. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    "Gội đầu nghệ thuật"(Hà nội), anh xã mình bảo chắc là bình thường ng ta dùng tay gội đầu còn ở đây dùng chân nên mới gọi là.......nghệ thuật :lol:
     
  10. HaMH

    HaMH Banned

    Tham gia:
    15/2/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    - Sao lại có người thích múa rìu ra mắt ....Nguyễn Đình Chiểu vậy ta?

    - Nếu bạn tiếc nuối điều gì đó vào buổi sáng thì HÃY NGỦ ĐẾN TRƯA!

    - Trước đây tôi đã có một cuộc đời, giờ thì tôi có Internet.

    - Càng tiếp xúc với nhiều người, tôi càng yêu con chó của mình hơn.

    - Chúng ta sinh ra trần trụi, ẩm ướt và đói lả. Sau đó mọi thứ còn tồi tệ hơn!

    - 24 giờ trong một ngày, 24 chai bia trong một két! có lạ không

    - Mọi người ai cũng muốn lên thiên đàng, nhưng không ai muốn chết cả!

    - Cuộc sống trên Trái đất này quả là đắt đỏ, nhưng dầu sao thì mỗi năm ta cũng được một chuyến du lịch miễn phí vòng quanh Mặt trời!

    - Con cái là sợi dây hạnh phúc của hai vợ chồng. Tại vì nếu không có con cái thì vợ chồng ở với nhau dễ hục hặc, gây lộn cuối cùng là đánh nhau. Nên khi có con thì họ đã chuyển qua đánh con mà không còn thời gian để đánh nhau nữa.

    - Cá không ăn muối cá sình, cha mẹ cãi mình, cha mẹ trật

    - Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi - Từ sớm tinh mơ đến chiều tà

    - Tình yêu luôn vĩnh cửu. Chỉ có bạn tình là thay đổi thôi

    - Kỷ lục có lỗi gì mà luôn bị phá?

    - "Đằng sau mỗi người đàn ông thành công có một phụ nữ. Đằng sau mỗi người đàn ông không thành công cũng có một người phụ nữ"

    - Hữu duyên, siêng trốn, năng tương gặp,
    Vô duyên, kiếm việc, tốn đơn hoài!

    - Đừng chết vì thiếu hiểu biết, Hãy chết vì ... quá thông minh !!! "
    Thảo nào ...Những người bình thường thì sống rất lâu, khoảng 70 - 80 tuổi - thậm chí >100. Còn các thần đồng thì ... toàn chết sớm !!!

    - Sạch sẽ là quan trọng nên tắm lâu sẽ ....bị cảm

    - Đừng đút tay vô túi quần nếu quần bạn không có túi,hehehe

    - Anh hai, anh hai !?!?! Sao anh hai lại là....con trai ? Hổng hỉu ?!

    - Chẳng biết sau này ra sao nữa,
    Nếu có ra sao cũng chẳng sao.

    - "Học,học nữa,học mãi"cho nên ta học hết 12 năm,thi xong ĐH ta học nữa,tốt nghiệp ĐH xong ta đi làm để kiếm tiền đi học tiếp,học xong cái này,ta lại học cái kia,học xong cái kia,ta lại học cái nờ,học tới năm 70 tuổi,ta già và chết. Vậy ta học mãi để làm gì?

    - Sự học là vô hạn,đời người là hữu hạn. Không nên lấy cái vô hạn phục vụ cho cái hữu hạn

    - Cuộc sống là gì? cuộc sống đơn giản là sự đi dần đến cái chết

    - Cảm giác lạ luôn đến, cảm giác quen vẫn phải quen!

    - Tôi thà sống giàu sang sung sướng còn hơn là sống nghèo mà không có tiền

    - Sống trên đời này người giàu sang cũng như người giàu có

    - Hôn nhân có sức hút lớn: nó kéo ta trở lại mặt đất

    - Nếu nói về những người già trước tuổi thì đó là những người sinh ngày 29/02. Vì cứ sau 4 năm thì ... họ mới được 1 tuổi.

    -Học, học nữa,... hộc máu.(đúng quá hihi...)

    -Không có bài nào khó, chỉ sợ ... không biết làm.

    -Không có gì quý hơn ... bạn nhậu đồng liêu.

    -Người xấu thì tui thấy nhiều rồi nhưng xấu như bà tui mới thấy lần đầu.

    -Ở nhà mẹ mày có cho mày ăn muối iốt không vậy?

    -Kính thưa quý vị và các bạn, người về nhất trong chặng đua hôm nay là ... trọng tài.

    -Tình yêu có màu gì nhỉ? Xin thưa, đó là màu nho (bạn thử đọc lái lại xem).

    -Tìm vợ anh hả? Dễ lắm,cứ đi thẳng rồi quẹo trái, quẹo trái, sau đó quẹo trái tiếp rồi quẹo phải anh sẽ gặp được vợ.

    - Tiền thì không thành vấn đề,nhưng vấn đề là không có tiền

    - hôm nay là 23 nhỉ
    ừ ngày mai là 24
    vậy ngày mốt là 25
    tuyệt vời. câu thật thông thái

    - Không có việc gì khó,chỉ sợ không làm được

    - Ta về ta tắm ao ta,dù trong dù đục,ao người vẫn hơn

    - Gà mái tâm sự với một con chó đang có mang như thế này chứ:
    Số tôi khổ quá chị ạh, sao mà tôi cứ đẻ ra tòan ...gà là gà thế không biết.
    Thôi đừng buồn chị ạh, còn tôi không biết sao nữa, hy vọng là con của em sau này sẽ khác ...chó.
    -
    biết ra răng thì em nói ra rứa mừ. " trời ui ? biết răng nói răng mà còn không hiểu nữa là nói rứa"
     
  11. HaMH

    HaMH Banned

    Tham gia:
    15/2/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    - Sao lại có người thích múa rìu ra mắt ....Nguyễn Đình Chiểu vậy ta?

    - Nếu bạn tiếc nuối điều gì đó vào buổi sáng thì HÃY NGỦ ĐẾN TRƯA!

    - Trước đây tôi đã có một cuộc đời, giờ thì tôi có Internet.

    - Càng tiếp xúc với nhiều người, tôi càng yêu con chó của mình hơn.

    - Chúng ta sinh ra trần trụi, ẩm ướt và đói lả. Sau đó mọi thứ còn tồi tệ hơn!

    - 24 giờ trong một ngày, 24 chai bia trong một két! có lạ không

    - Mọi người ai cũng muốn lên thiên đàng, nhưng không ai muốn chết cả!

    - Cuộc sống trên Trái đất này quả là đắt đỏ, nhưng dầu sao thì mỗi năm ta cũng được một chuyến du lịch miễn phí vòng quanh Mặt trời!

    - Con cái là sợi dây hạnh phúc của hai vợ chồng. Tại vì nếu không có con cái thì vợ chồng ở với nhau dễ hục hặc, gây lộn cuối cùng là đánh nhau. Nên khi có con thì họ đã chuyển qua đánh con mà không còn thời gian để đánh nhau nữa.

    - Cá không ăn muối cá sình, cha mẹ cãi mình, cha mẹ trật

    - Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi - Từ sớm tinh mơ đến chiều tà

    - Tình yêu luôn vĩnh cửu. Chỉ có bạn tình là thay đổi thôi

    - Kỷ lục có lỗi gì mà luôn bị phá?

    - "Đằng sau mỗi người đàn ông thành công có một phụ nữ. Đằng sau mỗi người đàn ông không thành công cũng có một người phụ nữ"

    - Hữu duyên, siêng trốn, năng tương gặp,
    Vô duyên, kiếm việc, tốn đơn hoài!

    - Đừng chết vì thiếu hiểu biết, Hãy chết vì ... quá thông minh !!! "
    Thảo nào ...Những người bình thường thì sống rất lâu, khoảng 70 - 80 tuổi - thậm chí >100. Còn các thần đồng thì ... toàn chết sớm !!!

    - Sạch sẽ là quan trọng nên tắm lâu sẽ ....bị cảm

    - Đừng đút tay vô túi quần nếu quần bạn không có túi,hehehe

    - Anh hai, anh hai !?!?! Sao anh hai lại là....con trai ? Hổng hỉu ?!

    - Chẳng biết sau này ra sao nữa,
    Nếu có ra sao cũng chẳng sao.

    - "Học,học nữa,học mãi"cho nên ta học hết 12 năm,thi xong ĐH ta học nữa,tốt nghiệp ĐH xong ta đi làm để kiếm tiền đi học tiếp,học xong cái này,ta lại học cái kia,học xong cái kia,ta lại học cái nờ,học tới năm 70 tuổi,ta già và chết. Vậy ta học mãi để làm gì?

    - Sự học là vô hạn,đời người là hữu hạn. Không nên lấy cái vô hạn phục vụ cho cái hữu hạn

    - Cuộc sống là gì? cuộc sống đơn giản là sự đi dần đến cái chết

    - Cảm giác lạ luôn đến, cảm giác quen vẫn phải quen!

    - Tôi thà sống giàu sang sung sướng còn hơn là sống nghèo mà không có tiền

    - Sống trên đời này người giàu sang cũng như người giàu có

    - Hôn nhân có sức hút lớn: nó kéo ta trở lại mặt đất

    - Nếu nói về những người già trước tuổi thì đó là những người sinh ngày 29/02. Vì cứ sau 4 năm thì ... họ mới được 1 tuổi.

    -Học, học nữa,... hộc máu.(đúng quá hihi...)

    -Không có bài nào khó, chỉ sợ ... không biết làm.

    -Không có gì quý hơn ... bạn nhậu đồng liêu.

    -Người xấu thì tui thấy nhiều rồi nhưng xấu như bà tui mới thấy lần đầu.

    -Ở nhà mẹ mày có cho mày ăn muối iốt không vậy?

    -Kính thưa quý vị và các bạn, người về nhất trong chặng đua hôm nay là ... trọng tài.

    -Tình yêu có màu gì nhỉ? Xin thưa, đó là màu nho (bạn thử đọc lái lại xem).

    -Tìm vợ anh hả? Dễ lắm,cứ đi thẳng rồi quẹo trái, quẹo trái, sau đó quẹo trái tiếp rồi quẹo phải anh sẽ gặp được vợ.

    - Tiền thì không thành vấn đề,nhưng vấn đề là không có tiền

    - hôm nay là 23 nhỉ
    ừ ngày mai là 24
    vậy ngày mốt là 25
    tuyệt vời. câu thật thông thái

    - Không có việc gì khó,chỉ sợ không làm được

    - Ta về ta tắm ao ta,dù trong dù đục,ao người vẫn hơn

    - Gà mái tâm sự với một con chó đang có mang như thế này chứ:
    Số tôi khổ quá chị ạh, sao mà tôi cứ đẻ ra tòan ...gà là gà thế không biết.
    Thôi đừng buồn chị ạh, còn tôi không biết sao nữa, hy vọng là con của em sau này sẽ khác ...chó.
    -
    biết ra răng thì em nói ra rứa mừ. " trời ui ? biết răng nói răng mà còn không hiểu nữa là nói rứa"
     
  12. MaiHanhHN

    MaiHanhHN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    TY luôn vĩng cửu....
    Giông như cái cấu ..Chung thuỷ với từ người một đó hả :( :( :(
     
  13. HaMH

    HaMH Banned

    Tham gia:
    15/2/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Và: 'Thủ tiết với 2 đời chồng" (C) Phó Đoan / (Số Đỏ -VTP) :lol: :lol: :lol:

    Ế... nhưng mà sao bác cho cái mặt buồn so vậy ạ??? :D
     
  14. ha vy

    ha vy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    3,108
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Một con kiến cùng một con voi yêu và cưới nhau, bỏ ngoài tai tất cả > những lời can ngăn của bạn bè. Chẳng may, đêm tân hôn, voi lên cơn đau > tim và qua đời. Kiến than: - Một phút nông nổi, giờ mình phải bỏ cả đời để đào huyệt cho hắn!" :lol: :lol: :lol:
     
  15. HaMH

    HaMH Banned

    Tham gia:
    15/2/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    ...vì con voi này đã bị tiền sử lên cơn đau tim trong thời gian yêu kiến. Trước đấy 1 năm, vào 1 buổi tối đẹp giời, đang ngồi uống cafe ở cafe Phố - Trần Hưng Đạo, kiến thì thầm vào tai voi: "anh ơi, em có ... rồi". Voi lăn đùng ra lên cơn đau đau tim .... :lol: :lol: :lol:
     
  16. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Mọi nguời bảo mình là ăn tham thì chốc mép, nhưng không phải mà vì mình chui vào đây đọc cười nhêìu quá, rộng miệng, lở mép ra mất :D :D :D :D :lol: :lol: :lol:
     
  17. ha vy

    ha vy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    3,108
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Nhân bất học bất tri lý !!
    Nhỏ không học lớn bị điên!!!

    Tự trói thì gọi là tu
    Bị trói thì gọi là tù mọt gông!


    Kiến tha lâu nằm thở!

    Nếu biết là em đã có chồng
    Anh về cắt NÓ thả trôi sông
    Của anh lênh đênh theo dòng nước
    Trôi đến nhà em có lượm không.
     
  18. ha vy

    ha vy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    3,108
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Ra đi mẹ đã dặn rằng
    Lấy chồng phải tránh mấy thằng xì ke
    Tìm người có nhà có xe
    Có tiền có của có nghề nhiều lương
    Ðừng nhìn diện mạo mà thương
    Ðừng nghe tán tỉnh yêu đương tầm phào
    Phải tìm cho đýợc anh nào
    Học cao làm lớn ra vào thảnh thơi
    Làm bà lớn, sướng thì thôi !
    Lấy thằng nghèo khó, cả đời lầm than
    Chọn nơi quyền quý cao sang
    Lụa là gấm vóc bạc vàng đầy rương
    Chồng nghèo lặn lội gió sương
    Chân bùn, tay lấm tìm đường tránh xa
    Chồng giàu nở mặt mẹ cha
    Lấy thằng nghèo đói rồi ra ăn mày
    Con ơi phải nhớ câu này
    Lấy chồng cho bõ những ngày điểm trang
    "Lấy vợ tìm đứa khôn ngoan
    Lấy chồng xem ví, xem đàng quan gia"
    Ðể theo kịp với người ta
    Cố tìm triệu phú cả nhà vui lây !
     
  19. HaMH

    HaMH Banned

    Tham gia:
    15/2/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    bà lớn à... có cô ca sỹ 24 tuổi, mộng làm bà lớn đã toại nguyện, có căn nhà 30 tỷ, báo có đăng đấy bác ạ... Có điều, ông kia là quan sắp được ra toà rồi... :lol: :lol: Lấy chồng triệu phú thì phải gặp Bùi Tiến Dũng... :lol: :lol:
     
  20. HaMH

    HaMH Banned

    Tham gia:
    15/2/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
    Đến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
    Vợ là con của người ta
    Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
    Có quan thì phải có binh
    Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
    Con ta do Vợ sanh ra
    Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
    Tại vì hôm Vợ vu quy
    Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
    Làm lính chứ không... làm tàng
    Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
    Mỗi khi mà Vợ giận hờn
    Đp dụng "công thức giản đơn"... làm huờ
    Khi Vợ đã ngờ lời... chê
    Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
    Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
    "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
    Khi Vợ đã nói là... "không!"
    "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
    Vợ mà nổi nóng dằn co
    "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
    Khi nào cùng Vợ ra đàng
    "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
    Mỗi khi mà đã ngừng xe
    Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
    Cùng Vợ đi vào nhà hàng
    Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
    Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
    "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
    Vợ... "input" chữ "Shopping"
    Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
    Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
    Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
    Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
    "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
    Tình Vợ mà có muôn đời
    Phải nhường Vợ chức "đương thời quan gia"
    Muốn Vợ trẻ mãi không già
    Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
    Tính chất Vợ thì phải tuân
    Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
    Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
    Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
    Quan thương sẽ cười suốt ngày
    Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
    Hễ ai có cười chê bai
    Đổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
    Tính chất phải... học nhiều lần
    Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
     

Chia sẻ trang này