Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt hóng hớt nhưng không hiểu lắm.....................
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt Hic, lại còn cả vụ này nữa hả chị. Em mới đọc dạo gần đây hay có vụ mấy bà dùng phép thôi miên ở mấy cột ATM. cũng rờn rợn...
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt Hi chị gái và các mẹ ah. Đợt rùi em mới sinh bé Full nên ko chăm sóc được topic Việc tốt. Nay bé nhà em đã được 3 tháng hơn rùi. Em lại online cùng các mẹ. Nhân việc chị gái kể chuyện vào viện, em cũng chia sẻ chuyện nhà em. Em sinh bé Full ở viện Thanh Nhàn. Hôm ở trong việc có 1 bác gái bế 1 bé trai, nhỏ thua con em 2 ngày tuổi qua phòng em. Bác hỏi các mẹ có sữa không, cho bé bú nhờ với vì mẹ bé chưa có sữa về, mà bé lại bị dị ứng sữa ngoài, cứ uống vào là nôn hết. Bé trai trông tội lắm kìa. Mà 2 ngày nay ko ai cho bé bú nhờ, bé đã phải truyền nước và xỉu lên xỉu xuống. Thế là em liền cho bé ti nhờ ngay. Eo ơi, cu cậu ti đúng như người ta dùng từ "nắng hạn gặp mưa rào"! Trông bé ti mà em và bác gái muốn trào nước mắt. Và thế là 2 hôm nằm viện tiếp theo em đều cho cu cậu ti. Khi về cả bác gái, bố mẹ bé trai đều sang phòng cảm ơn em. Không quà cáp gì cả, nhưng như thế là hạnh phúc lắm rồi. Em đã nghĩ thầm: "Đúng là mình đã làm những việc tốt để tích phúc đức cho con gái Be Full!". Hy vọng mọi người cũng sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc và giúp đỡ mọi người cùng hạnh phúc như chúng ta, các mẹ nhé! Gửi các mẹ ảnh bé Full nhà em 3 tháng nè! hihi
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt Đúng rùi chị gái. Những người "ăn bám" dựa trên Lòng tốt của mọi người cần phải được vạch ra. Chứ không dần dần mọi người sẽ mất lòng tin và không muốn giúp đỡ người khác nữa. Cảm ơn chị vì việc tốt của chị đã cùng chia sẻ nhé! Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc!
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt Bé Full yêu quá!UI nói về việc tốt mình cũng thích lắm!!! MÌnh thíh làm từ thiện , cũng ko phải giàu có nhưng ít nhiều vẫn quyên góp đc vài trăm ủng hộ cho các trường hợp xấu số mình biết! Quần áo của con ko mặc nữa cũng hay mang sang chùa Bồ Đề cho các em nhỏ ở chùa! Ra đường gặp các cụ già bán kẹo cao su hay ăn xin vẫn ủng hộ các cụ...... MOng sao các TH như mình nêu trên ngày 1 ít đi ....................
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt Bé Full yêu quá cơ. Bé trai ở viện xin bú nhờ mà sao nhiều mẹ lại từ chối nhỉ, hic, khổ thân con. Bé nhà bạn mình sinh non con có hón 1 kg trông tội lắm, thời gian đó mình cũng vừa sinh bé, tuy trong tháng chưa nhiều sữa nhưng hàng ngày mình vẫn cố vắt sữa để mang cho bé. Giờ bé ra viện về quê rồi, xa mà nhớ bé quá cơ
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt hình nư em thấy có mấy mẹ kiêng ko cho bú nhờ ở viện ý ạ, em có đi thăm mấy bà đẻ ở viện em thấy thế, ko biết có kiêng cữ gì ko ạ?
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt hì hì, em cũng khoe xíu, em bán hàng, nhiều lần khách trả thừa cả 2 tờ 500k lận, em trả lại khách kêu em đếm lại đi chắc em nhầm, em cũng đếm lại vì cũng sợ nhầm, và cuối cùng khách trả nhầm em thật, em trả lại khách kêu có hàng mới hay khuyến mại thì alo cho chị nhé, tươi cười hớn hở, hì
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt mình cũng làm nhiều điều tốt mà sao toàn bị lừa thôi ko biết làm sao nũa
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt Hôm nay lại nhớ đến cháu, vì lâu ko gặp trên trang nhất nên hôm nay vào đây: nếu làm đc việc gì có ích cho mọi người thì thật quả cuộc sống thấy nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn rất nhiều; khi cm các chủ đề gia đình gặp các tình huóng bức xúc về một khía cạnh nào đó, cô thường tĩnh trí vài phút và bắt đầu viết một lèo( đó cũng là lý do vì sao cm cũng nhiều mà * chưa có trên nick!) cũng dài dài nhưng đều có ý mong muốn chia sẻ chân thật và ít nhiều giúp chủ topic giảm nhiệt mà không bực mình! Người bên ngoài quan sát dễ hơn người trong cuộc.... và cm xong quay lại xem đc cảm ơn hoặc đc trích dẫn là vui rồi!!!! Ah nhân lâu ko gặp chúc gia đình nhỏ của cháu luôn hạnh phúc!
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt Kể ra em cũng có vài việc tốt như thấy có ng đi đường ngã, em cũng tới nhấc họ dậy, hỏi có sao k; đi bus thì cũng ok nhường ghế cho cụ già, trẻ em...
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt lại còn kiêng nữa, con mình sinh thiếu cân, cũng không xin sữa ai nhưng thực sự là cũng không ai có ý cho , nhưng trộm vía tỉ lần con mình chịu uống sữa ngoài
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt -việc tốt của mình là đi xe bus nhường chỗ cho người già ,trẻ em,.... (mình thấy nhiều bạn trẻ rất ý thức,có những bạn nhìn có vẻ cao sang mà thốt ra câu: trẻ con ko đc di xe bus......hôm đó mình có nói em nhìn lại nội quy đi xe bus) -đi đường có cho người già đi nhờ 1 đoạn(cái này cũng nên cẩn thận,nhưng cũng ko nên mất hết niềm tin....) ....rất rất nhiều việc nhỏ mình có thể làm đc -mình cũng muốn mua hàng cho các bạn trên này những mặt hàng cần thiết,phù hợp -mình luôn cố gắng chăm lo gia đình,... - - -
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt Hãy trở thành người tốt khi bạn có thể làm, đừng làm người xấu dù trong mọi hoàn cảnh. Đấy là phương trâm sống của mình ^^