Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí đệp hay xấu thì cũng là thiên thần của bố mẹ. hãy yêu con nhiều hơn nữa.
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Dù như thế nào vẫn là con mình mà, sao mẹ này lại chê con mình như thế, bé còn nhỏ có tội tình gì đâu. Nói như vậy sau này bé lớn sẽ rất buồn. Nhưng con nít là vậy, lớn lên xinh đẹp cho coi, lúc đó mẹ sẽ hối hận.
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí con sinh ra xấu xí cũng ko phải là lỗi của trẻ con cũng ko phải là lõi của người lớn, do số mệnh cả, nếu nó ko được như bố mẹ thì phải biết chăm bẵm, bù đắp cho nó, phải biết thương nó hơn, bạn còn hp hơn ối người mà ko có con cơ, hãy yêu thương đứa trẻ của mình. con là của trời cho, là món quà vô giá mà bố mẹ nhận được
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Đọc mà thấy bực mình, con mình mà còn để ý hình thức thế, lo mà chăm con cho tốt để nó lớn lên thành người tài năng và được yêu mến còn hơn, chứ xinh mà như bình hoa di động thì cũng vứt.
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Vụ bé đẹp, lớn xấu thì có mình đây.. Hồi bé đi đâu cũng được gọi là búp bê.. xinh thôi rồi. Vậy mà lớn lên mặt mũi biến sắc.. hix xấu kinh người. Mà Mình thấy con xấu hay đẹp thì cũng là con mình mà. Mẹ còn chê con xấu huống chi người ngoài thì không biết sẽ nói gì? Chẳng biết các bác ntn chứ con em vẫn là nhất quả đất. hihi thông minh nhất, đẹp nhất và ngoan nhất.... cái chi cũng nhất hết á
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Bạn ko nên quá lo lắng về ngoại hình của con. Con mình cho dù có thế nào cũng phải hết mực yêu thương, ngoại hình ko xinh xắn thì sau này lớn lên có thể cải thiện đc, PTTM chẳng hạn. Mình đi make up vài chương trình thấy mấy em người mẫu hầu như là đụng dao kéo hết, chỉ có ít hay nhiều thôi. Con mà biết đc nó sẽ buồn lắm đấy!
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí bạn hãy vui tươi lên, cuộc sống vui tươi hạnh phúc sẽ đến với cháu
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí xấu thì nó cũng nhặt những nét đó của 2vc chứ ai ,con do chính mình mnag nặng đẻ đau ra mà còn chê thì cũng pó tay người mẹ này quá giờ nhiều đứa con gái xinh ko có ý nghĩa gì ngoài đóng vai trò là bình hoa di động thôi
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Con mà có bị sao (khuyết tật, khiếm khuyết, xấu, xấu tính...) thì người mẹ phải thương con nhiều hơn chứ. Vì đó là sản phẩm mình tạo ra mà. Thương con vì đã ko được bằng bạn bằng bè. Lòng ng mẹ sẽ càng quặn thắt khi thấy con như vậy chứ nhỉ?
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Con mình dứt ruột đẻ ra dù tn cũng là con, nếu con k xinh thì mẹ càng phải yêu thương con nh hơn chứ .
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Thực sự nếu có người mẹ nào như người tâm sự ở topic này thì em muốn chửi vào mặt luôn các mẹ ạ. Dù đứa trẻ sinh ra có không may mắn bị sứt môi hở hàm ếch thì xã hội cũng ghi nhận chúng là những thiên thần. Đằng này con mình môi có hơi cong, da hơi đen,...mà cũng tự ti về con mình rồi.
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Đọc mà chạnh lòng thương em bé quá! Xấu hay đẹp cũng chưa đã quyết định được gì khi con còn mới được sinh ra! hic
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Mình cũng đang bầu. Nhìn ảnh siêu âm của con mà chồng cũng thắc mắc là sao con toàn nhặt điểm xấu thế. Nghe chồng nói mình cũng chạnh lòng lắm. Ai cũng muốn con xinh nhưng đến nỗi như bài viết kia thì quá đáng quá. Dù sao cũng do mình sinh ra, dù xấu nhìn lâu cũng thấy yêu chứ nhỉ
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Bé nhà e sinh ra cũng xấu lắm, đã vậy mắt bị hiếng, chân bị vòng kiềng giống ngoại, người cứ phát triển chiều cao mà trông ko bụ bẫm. M cứ tự an ủi bé xinh, lớn xấu, bé xấu thì lớn lên xinh là vừa vì m có 2 đứa cháu 1 đứa bé xinh như búp bê nhưng giờ đi học cấp 2 rồi thì đem nhèm xấu xí, còn 1 đứa bé trông xấu giờ lớn lên trông xinh hơn. M cũng mong bé nhà m đc như thế, he
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Mình không thể tin nổi đây là lời của một người mẹ nói về con mình, con mình dứt ruột đẻ ra với ai nó xấu nhưng với người mẹ con luôn là thiên thân. Mình thấy bé thật bất hạnh khi có người mẹ như vậy. Được làm mẹ là hạnh phúc mà có nhiều người mong mỏi không được, đằng này sinh con ra không thấy hp mà còn dè bỉu kêu con xấu thế nọ thế kia. Mỗi người một dáng vóc 1 khuôn mặt không ai được lựa chọn là mình xanh hay xấu. Vẻ bề ngoài đâu có quan trong gì, con đã vậy cần mẹ yêu thương chăm sóc để bế khôn lớn thấy yêu cuộc sống và tự tin hơn chứ ??????????????
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Trẻ con thì chưa thể đánh giá gì được đâu. lớn lên bé lại khác ý mà. nhiều đứa bé thì xinh, lớn lại xí mà.
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Mới sinh ra mà bạn, lớn lên lại xinh ý mà, xấu đâu phải một cái tội mà khổ thân các bé.