e là con trai SN 91 . e và vợ mình có qen nhau đc 6 năm . trong 1 lần k an toàn vợ e có thai và chúng e đã làm đám cưới nhưng chưa đăng kí kết hôn . (lúc đó vợ e 17t) . và bây giờ cô ấy đã thay đổi nói chung là bảo chán e rồi . bây h cô ấy k thèm quan tâm đến e và cháu nữa k thèm làm đăng kí kết hôn và con e cũng k có khai sinh . có lẽ cô ấy đã wen người khác . tâm trạng lúc này cũa e cũng đau khổ lắm e cũng đã làm mọi cách nếu giữ nhưng k đc . hôm nay e cần 1 sự chia sẽ thực sự và lời khuyên . e cảm ơn tất cả mọi người BQT và MOD
Muốn cho Con !~ Hiện giờ , e cũng k biết tâm trạng sau nữa e cũng k mún cho con của mình nhưng e và vợ đã k còn t.c và vợ đã có người khác . e cũng còn khá trẻ nên cũng chưa có điều kiện nuôi . nay e muốn 1 gia đình nào đó thương yêu thực sự nhận con e về nuôi . bé trai gần 3t nhưng cũng chưa có khai sinh chỉ có giấy chứng sinh thôi. ACE nào muốn nhận thì hãy liên hệ với e sđt : 0906 657 691 . e cũng k mún xa con nên thỉnh thoảng e cũng mún thăm
Ðề: Muốn cho Con !~ Trẻ là bao nhiêu tuổi vậy e? sao lại nỡ bỏ con cho người khác nuôi khi bé đã qua cái thời gian làm cha mẹ vất vả rồi? Con tầm này chắc cũng hiểu được nhiều thứ rồi, tội nghiệp bé lắm
Ðề: Muốn cho Con !~ Đọc bài này sao trái tim em cứ thắt lại, sao thấy tội cho cháu nó quá, mới 3 tuổi đã hiểu được gì đâu, vừa mới không còn mẹ giờ cha cũng bỏ nó, sau này nó lớn lên thì nó đau khổ lắm đấy bác. Em là đàn ông, cũng trẻ thôi, cũng hiểu nuôi con là vất vả nhưng ko cố gắng mà nuôi cháu được sao anh?
Ðề: Muốn cho Con !~ mình cảm ơn các bạn nhiều mình cũng suy nghĩ kỉ rồi thứ mình cần là hp gia đình nhưng bây h` thì khô6g còn nữa
Ðề: Muốn cho Con !~ Trời con đã gần 3 tuổi mà lại muốn cho ư. mình thấy cả 2 bạn thật kỳ quặc, khổ thân cho đứa bé
Ðề: Muốn cho Con !~ E thì đang đau đầu mệt mỏi nghĩ cách giữ con lại bên mình vì k chịu được dù chỉ 1 ngày xa con, thế mà bố nó lại muốn bỏ con mình cho người khác, nuôi con bố nó vẫn có thể đi thêm bước nữa mà, nó còn bé k làm ảnh hưởng phản đối gì bố nó đâu
Ðề: Chào tất cả các ACE trên diễn Đàn , Mình cần chia sẻ cảm xúc chút . mình k cần đi thêm bước nào nữa cũng chán lắm rồi . bùn lắm chứ . tks all nhé
Ðề: Chào tất cả các ACE trên diễn Đàn , Mình cần chia sẻ cảm xúc chút . Thế ông bà nội/ngoại của bé đâu? Hoàn cảnh của bạn có thực sự khó khăn lắm không? Khi người lớn quyết định sai thì người chịu hậu quả thì vẫn luôn là những em bé
Ðề: Chào tất cả các ACE trên diễn Đàn , Mình cần chia sẻ cảm xúc chút . Mình không rõ 2 bạn như thế nào mà lại dẫn đến tình cảnh như bây giờ. Đến với nhau là cái duyên, cái số. Ở với nhau là phận! Mình nghĩ 2 bạn hãy suy nghĩ kỹ. Hãy vì tương lai của con mình, gạt bỏ hết những suy nghĩ trẻ con. Đừng vì lợi danh của chính bản thân mình mà làm cho đứa bé phải khổ cả đời 2 bạn ah. Mình thử nghĩ lại chính bản thân mình xem, bố mẹ mình sinh mình ra rồi cãi vã nhau, bỏ nhau, bỏ rơi cả bản thân mình nữa thì cuộc đời sau này của mình sẽ thế nào. Hãy nghĩ cho con 2 bạn trẻ ah. 2 bạn đã nuôi nó qua thời gian vát vả nhất rồi. Nó bằng đó tuổi rồi, đừng bỏ rơi nó. Hãy sống với nhau, bỏ đi hết cái tôi của bản thân để nuối con cho tốt. Nhiều gia đình muốn có con mà con chưa được kìa. Đừng đánh rơi đi niềm hạnh phúc của gia đình. Đừng để con trẻ phải chịu khổ cực, hãy nuôi chúng thành người 2 bạn ah. Còn nước đường cùng 2 bạn không thể sống với nhau thì hãy để nó ở với ông bà nội hoặc ngoại. Đừng cho người khác nuôi nó. Bây giờ xã hội nhiều cái phức tạp. Họ nhận con mình rồi họ bán cho TQ lấy nội tạng hoặc vào gia đình như ở Bắc Ninh, bố dùng điếu cày đánh chết đứa con của mình. Các bạn hãy nghĩ cho con, mình hy vọng là sẽ nhận được tin vui khi các bạn báo đã làm lành và hàn gắn lại ngọn lửa yêu thương trong gia đình. Con người không ai hoàn hảo cả đâu, con người ai cũng có lòng tham. Nhưng hãy nhớ rằng ông trời không cho ai hết và cũng chẳng lấy của ai hết đâu.
Ðề: Chào tất cả các ACE trên diễn Đàn , Mình cần chia sẻ cảm xúc chút . mình đã hỏi vợ mình rồi , bây giờ cô ấy vẫn ở bên mình . nhưng cho cô ta qen người đó . cô ấy nói rằng cô ấy và người kia chỉ là trên tình cảm bạn bè chút chứ k có gì . mình chấp nhận để con mình có cả cha vs mẹ . nhưng mỗi tối thì cô ấy và người đó nói chuyện nhắn tin đến khuya . và rãnh thì đi chơi , mình cũng k bík bây h` làm sao nữa .
Ðề: Chào tất cả các ACE trên diễn Đàn , Mình cần chia sẻ cảm xúc chút . trên bạn bè chứ ko có gì, chả có chuyện đó khi mà tối nào cũng nói chuyện nhắn tin đến khuya, có thể hiện tại thì chưa, vài tháng nữa thì có. Người phụ nữ như thế thì thật ko xứng đáng làm mẹ cháu bé. Thật sự nếu ko phải vì cháu bé em sẽ khuyên bác dứt bỏ người phụ nữ đó đi. Có thể em quá tiêu cực, nhưng em cực ghét phụ nữ ngoại tình.
Ðề: Chào tất cả các ACE trên diễn Đàn , Mình cần chia sẻ cảm xúc chút . ui zời sao e yeu som the nhi sinh nam 91 mà yeu dc 6nam moi cuoi lại con có con rồi chết thật làm bố mẹ cả mà vẫn trẻ con thế này.
Ðề: Chào tất cả các ACE trên diễn Đàn , Mình cần chia sẻ cảm xúc chút . đọc mà thấy thương con, đứa con đứt ruột đẻ ra nuôi dc như thế rồi mà hai vc lại bỏ con, cố gắng làm việc mà nuôi con đi bạn ah
Ðề: Chào tất cả các ACE trên diễn Đàn , Mình cần chia sẻ cảm xúc chút . Nói thế này thì hơi nặng lời. Nhưng em đúng kiểu vui chơi chán chê lúc ra sản phẩm lại trốn tránh trách nhiệm. Con em 3t rồi. Mà cũng chả đâu vào đâu với bà mẹ kia cơ. Chán. Em thử đưa ông bà nuôi đi. Có cháu chắc ông bà cũng thích rồi mà. Cho bây giờ thấy tội quá