Câu chuyện khó tin nhưng có thật

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguoingoaicuoc, 30/5/2010.

  1. tutiti

    tutiti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2009
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
  2. me cu bo

    me cu bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2006
    Bài viết:
    2,693
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    88
    Mình cũng nghĩ như mẹ này.............................................
     
  3. Bé Tôm

    Bé Tôm Guest

    Lại có loại mẹ thế này nữa!

    Đọc bài của mẹ nó vừa thấy chán cho cái bà mẹ đấy, vừa thấy thương đứa em. Nhưng mình ngẫm rồi, thằng anh được yêu chiều như vậy rồi có khi đời lại chẳng ra cái j đâu. Còn đứa em có khi lại nên người!
     
  4. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ngóng tiếp câu chuyện của bác chủ top để nhìn tháy đời còn nhiều mảng sáng, chúc e bé trong câu chuyện sẽ nên người và thành người tốt, đừng hận thù như người mẹ, buồn.
     
  5. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Theo mình đây là câu chuyện ko có thật nhưng khối người tin.
     
  6. KhoaTCV

    KhoaTCV Booking Airlines

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Sao lại không chứ ? Mình cũng từng thấy điều này nhiều lần rồi. Vì 1 lẽ nào đó nhưng có sự thiên vị rõ rệt dành cho 1 trong 2 người con. Cuộc đời mà, nhiều cảnh lắm ! Chỉ biết mong rằng những người con bị đối xử tệ như thế không vì uất hận mà đi theo con đường ko tốt. Mong lắm thay !
     
  7. nhanhlanrung

    nhanhlanrung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Không thể nào lý giải được tại sao mọi người đều ghét cậu bé,nhìn cậu bé có đáng yêu không hay đáng ghet vì cũng có nhiều trẻ em không đáng yêu chút nào.
     
  8. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    gần như cái gì cũng có thể suy nghĩ mà lựa chọn, nhưng có cha mẹ là ko lựa chọn được. tự dung đọc chuyện thấy thương e bé, thấy rằng nếu e vượt qua và lớn lên e sẽ là người mạnh mẽ lắm. người mẹ kia chắc có uẩn khúc, sao tự nhiên trong đầu e lại nghĩ tới nhỡ đâu 2 anh em là con của 2 người cha khác nhau, hihi, nhưng dù sao nếu cùng dứt ruột là con mình đẻ ra sao lại đứa yêu, đứa ghét vậy, chỉ là hợp với đứa nào hơn đứa nào thôi. haizzz người mẹ này chắc có vấn đề
     
  9. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    Tại sao lại có người mẹ như thế này nhỉ! Cùng đều là con do mình sinh ra sao lại phân biệt đối xử?
     
  10. bumbum1612

    bumbum1612 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2013
    Bài viết:
    3,850
    Đã được thích:
    551
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    chuyện này có thật sao? ?
     
  11. tit248

    tit248 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2013
    Bài viết:
    2,320
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    nhưng như chủ top kể thì cả gđ nhà nội cũng phân biệt đối xử với cậu em thế mà
     
  12. la mer

    la mer Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2013
    Bài viết:
    1,593
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    là sao vậy chủ top? chủ top viết tiếp đi. ông bà phân biệt đối xử giữa các cháu thì mình thấy nhiều r còn con đứt ruột đẻ ra thì hiếm lắm
     
  13. chuyennhatrongoi

    chuyennhatrongoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    một người mẹ đối sử với con đẻ của mình như thế sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ sau này
     
  14. bobochachahihi

    bobochachahihi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    đọc xong bài của mẹ nó.em đã khóc.
    Em giống ng trong bài chị viết nhưng mẹ thì đối tốt với em .còn bố em mới là người thiên vị.cái gì ngon nhất tốt nhất là phần người anh.còn em chỉ ăn cái thừa cái cặn U_U nghĩ lại mà thấy buồn
     
  15. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    Đọc xong cảm giác xót xa và TỨC GIẬN vô cùng. Có khi nào người em, là con riêng của ông bố???Hoặc một bà mẹ mê tín dị đoan, lại coi bói toán nói người em không hợp tuổi, dẫn đến xung khắc gia đình, bố hư hỏng, gia đình ly tán...nên người mẹ mới cư xử như vậy..
    Thông thường con người ta dẫu thế nào, ở lâu cũng phải có tình cảm chứ, một đứa trẻ thì vô tội, cớ sao lại đối xử với nó như vậy???
     
  16. hoahong-trang

    hoahong-trang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    sao các con cùng 1 mẹ sinh ra mà lại đối xử với các con như thế nhỉ?
     
  17. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,408
    Đã được thích:
    1,047
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    M đọc mà cảm giác như đứa trẻ đó ko pahir là con của bà mẹ kia hay sao ý, nếu là m kể cả ko phải con m thì m cũng ko bao giờ đối xử như thế, ko phải con m thì m càng nên yêu thương chúng hơn để nếu có biết sự thật nó sẽ ywwu cuộc sống này hơn
     
  18. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,031
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    Cố đọc đến kết thúc để xem chủ top có hé lộ nguyên nhân tại sao đứa trẻ bị mẹ ghẻ lạnh và phân biệt đối xử với anh trai mà không tìm ra được đáp án, dù sao đây cũng là người mẹ thật tàn nhẫn
     
  19. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    chắc có uẩn khúc gì đó chứ không tự nhiên mà như vậy :(
     
  20. oto2233

    oto2233 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện khó tin nhưng có thật

    sao không nói rõ nguyên nhân vì sao nhỉ, nếu có do bố nó gây ra thì cũng không nên đối xử với nó như vậy, nó có tội tình gì đâu?
     

Chia sẻ trang này