Như các mẹ đều biết thì khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ, chống táo bón. Ngoài ra khoai lang cung cấp vitamin A, kali và vitamin C, B6...Bên cạnh đó thì 1 trong những tác dụng chị em phụ nữ quan tâm đó là giảm cân và làm đẹp da. Sau khi biết thì em hào hứng lắm vì em thích ăn khoai lang vô cùng. Tuy nhiên, không dừng lại ở thích nữa mà chuyển thành nghiện. Ban đầu là muốn ăn, rồi chuyển lên thèm ăn, sau đó nhớ, nghĩ đến là muốn ăn. Hiện tại thì gỡ không ra, bắt đầu khoảng 3 năm trở lại đây thì ngày nào em cũng ăn ít nhất 1 kg khoai lang. Số ngày không ăn trong 3 năm chắc đếm trên đầu ngón tay là do bất đắc dĩ lắm thì em phải chịu đựng. Những ngày này thì em như lên cơn vật, trong đầu không yên vì lúc nào cũng tơ tưởng. Thậm chí đi làm chỉ mong sắp được về để được luộc khoai ăn thôi. Em từng nghĩ ăn quá nhiều cái gì đó thì cũng chán, nhìn thấy là sợ nhưng càng ăn nhiều mong chán khoai lang mà càng ngày em càng nghiện hơn. Tác dụng của khoai lang với em thì em không thấy bởi có lẽ do ăn quá nhiều, sau khi ăn cơm tối em mới ăn, nên đi ngược với tác dụng giảm cân là nó làm em tăng cân. Em không thích ăn ngọt, bánh kẹo, nước ngọt...nên chỉ tại vì khoai lang thôi. Ăn no cơm em vẫn có thể ăn thêm cả kg khoai lang, mấy tháng này thì tối em chỉ ăn khoai lang, không muốn ăn hạt cơm nào hay ăn cái gì khác đầy bụng để ăn được nhiều klang. Em có thể ăn khoai lang thay cơm được. Nhưng em tự nhận thấy như thế này không tốt chút nào. Khoai lang giờ hiếm hơn gạo nhiều, không như ngày xưa. EM muốn ngừng ăn nhưng khó quá vì đầu óc không yên. Các chị, các mẹ có cách nào để giúp em cai nghiện với. Em xin cảm ơn
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang Hix hix! Mình cũng thik nhưng ko thjk đến mức như mn, ngày mình ăn 1 củ thui!
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang chồng e thì thích ăn khoai lang, em ăn vào cứ nóng ruột nên ít ăn lắm
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang Em ăn thì không thấy nóng ruột gì, có lẽ nóng hay không cũng bị tình yêu khoai lang lấn áp. Bố mẹ em thường mắng ăn nó có chất gì??? Em kể ra hàng loạt thì bị bảo là thích quá hóa cuồng.
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang mình cũng thích ăn nhưng cuồng như mn thì lần đầu thấy. Vừa đọc vừa cười mãi vì mn viết về tình yêu khoai lang như là viết về thiên tình sử trăm năm của mình ý. Ăn mỗi ngày 1-2 củ thì tốt còn nhiều quá tất nhiên là béo rồi vì mn có biết kl cũng nhiều tinh bột không kém gì gạo. Vậy nên các cụ mới ăn khoai thay cơm
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang Lần đầu tiên thấy trường hợp của bạn, hì, cũng khó nhỉ, chắc phải giảm dần dần thôi
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang Thế nên em mới muốn cai nghiện đề hạn chế đi, ăn ít thì mới làm đẹp được. Giảm kg lại đẹp da nên em không muốn vì thế mà thừa cả khối mỡ đâu. Bạn em nói sau này người yêu và tương lại là chồng em chỉ đứng sau khoai lang.
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang đứa bạn cùng lớp đang đọc cùng mình ôm bụng cười ngặt ngẽo vì mn đây. Người yêu xếp sau khoai lang. mn làm nhớ tới 1 thành viên của nhóm snsd hàn quốc, cũng đặt khoai lang lên trên người yêu mn thử mấy ngày ko ăn xem sao, không mua về, đi ngủ rồi không lẽ mn tìm đâu ra. Muốn làm đẹp phải kiên trì mn ạ
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang Cảm ơn nhiều nhưng vì đã từng thử mà ngủ không được yên, vật vã vì nỗi nhớ. Muốn đẹp da thì chỉ ăn vào thôi hay có thể làm gì khác các chị nhỉ. @minyun: bình thường ít nghe nhóm này mà riêng em seohyun thì được đưa vào list yêu thích, 1 phần chính là lần đầu thấy có người có cùng tình yêu mãnh liệt như bản thân đó
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang Khoai lang cũng là tinh bột, chuyển hóa đường còn nhanh hơn cả cơm. Nếu bạn ăn khoai nhiều thì giảm cơm. Ăn cơm rùi lại chén tiếp khoai thì chả mấy chốc tròn vo hihi. Cái j nhiều cũng chả tốt, bỏ ngay thì chắc ko được nhưng bớt dần dần chắc ổn. Cố gắng nhé.
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang em cũng thích ăn khoai lang, cơ mà k nghiện như mn, hic, em thì chỉ thỉnh thoảng thấy thèm thì mua ăn thôi, cũng chỉ ăn đựoc 2 3 củ là nhiều lắm rùi! hic.
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang ăn ít đi từ tử, lại đổi món cơm khác đi lạ miệng mẹ nó ạ.. ko cai được ngay đâu. từ từ thì khoai mới dừ mà
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang Nghe em nói ra thì ai cũng bảo làm gì mà nghiện đến mức như vậy nhưng đúng là tình trạng của em chỉ có hơn mà không kém so với em kể đâu. Bởi vì em chán cơm thèm khoai, em có thể ko ăn cơm mấy tháng mà ko thèm. Năm trước gần như nửa năm em không đụng hạt cơm, chỉ ăn những thứ em thích (ăn liên tục luôn), đa phần là hoa quả như thanh long, táo, cam, khoai, uống sữa, sữa chua, thỉnh thoảng em ăn điều, đậu phộng, bánh mặn afc..nhưng lâu lắm em mới ăn 1 chút do buồn miệng. Nếu có thể thay thế khoai lang bằng cơm mà ăn không béo thì em mừng lắm.
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang Theo mình nếu cái gì nghiện thì cũng rất khó bỏ và cần có sự quyết tâm cao độ. Hy vọng mẹ nó sẽ bớt nghiện khoai
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang đọc bài này buồn cười quá đi mất, chúc bạn nhanh cai nghiện đc nhé
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang hii. em nên ăn khoai lang trước khi ăn cơm, khoai lang nhuận tràng, dễ tiêu hóa, rất tốt mà
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang Cảm ơn các chị. thật ra thì em không muốn bỏ người yêu này đâu nhưng vì vóc dáng thì em phải cai dần. Em có thể ăn nhiều mà không ăn cơm thì có bị béo không nhỉ? Ban đầu em tính số kcal (không chính xác hoàn toàn mà chỉ ước lượng) thì thấy ít hơn kcal cần trong ngày. Lẽ ra em phải giảm kg nhưng mà em đang bị nhích dần kim lên mới đau đớn Ôi tình yêu của em
Ðề: Giúp em cai nghiện...khoai lang Quan trọng là khoai lang mn ăn ngọt hay gì vì lượng tinh bột, chưa kể khoai ngọt thì lượng đường cao dẫn tới hậu quả như vậy là không ngạc nhiên. Đúng là chuyện hài được đọc trong ngày của mình. Bình thường các mẹ tìm ăn khoai để giảm cân trong khi mn là ngoại lệ, ăn xong lại tăng vù vù thì khổ rồi. mn ăn hạn chế mỗi ngày giảm xuống 1 chút là được