Hiii... cứ được khen là thía đấy .... nói chung là các mẹ trên này ai cũng xinh xắn hết ý ... bởi vậy các bé điều đẹp hết mờ
Này nhá Trang ... đừng chạm nổi khổ của chị nhá .. hơn nhau hai tuổi mà trông chị chán em nhỉ hiccccc....
trời ơi Tin có bữa thôi nôi hoành tráng quá, chị Khánh nhìn mà thèm Trong Sì gòn ăn thôi nôi to dữ, chả bù với ngoài nì Mà ku TIn trông lớn quá, pa ma đẹp đôi quá @ bác Linh: trông bác vưỡn xinh lắm
Sinh nhật của anh Tin hoành tráng quá làm Na em thèm ơi là thèm vậy. Má sao sinh nhật anh Tin mà mẹ anh Tinh và bac Linh diện đẹp dữ vây ta? Có định qua mặt nhân vật chính không vậy? Na em thích mấy hình anh Tin mặc áo dài, khăn đóng đó, trong ẹp chai lắm lận . Tối anh Tin chụp hình quà cho Na em coi với nghen , hồi nào na em vào SG qua nhà anh Tin chơi ké cho biết mùi quà sinh nhật nhen, em hứa là không đòi mang về nhà đâu
Hihi nhưng mà anh ốm lắm Na àh. Em hứa rồi nha, vào xì gòn là ghé nhà anh chơi nhá, anh sẽ chia bớt quà của anh cho Na em hehe
SN anh Tin hoành tráng quá, mà mẹ anh Tin làm ở nhà hàng nào vậy ?Panda cũng sắp đầy năm vào tháng 9 nà , mà ba mẹ chưa biết chọn chỗ nào ưng ý ở Gò Vấp nữa ... Anh Tin cuối cùng bốc phải cái gì vậy mẹ Trang ? Cây viết hay là gì vậy ? Hình anh Tin mặc áo dài rồi mặc sơmi đẹp quá, nhưng mà nóng quá hay sao mà áo anh cứ bết lại à .Cơ mà sao anh đẹp thế mà mẹ anh lại diện quần short áo pull ra nhà hàng vậy kìa ta, để bác Linh bác ấy nổi hơn cả nhân vật chính nữa í.
Hihi anh đặt ở nhà hàng gần cẩu vượt quang trung đó em, khuôn viên rông, mát, và thức ăn cũng được, em thử tham khảo xem nhé. Lần đấu anh lụm vàng , sau rồi lom bia và cây viết hehe, mà cây việt là anh chơi lấu nhất đó, vì ngày thường anh ko được chơi món này hehe
Xinh quá TIN ơi....sn Tin thật to đấy nhé, ghen quá đi Cái nhà hàng nhìn thích thật đấy mẹ Tin ạ... Tặng con trai nè
Sinh nhật anh Kutin hoành tráng thật đó.Ko bít mai mốt thôi nôi em có được như anh ko đó.Vì họ hàng của ba mẹ em ở Vnam hít rùi.Huhuhuuh,mà anh Kutin chụp hình đẹp zai quá đi thui.Mẹ Kutin có hiểu hít ý nghĩa của những món kutin chọn ko vậy???
Ui đẹp quá anh Tí ơi, thanks anh nhiều nhé, nhà em cũng thích cái khuôn viên này lắm anh Tí àh. Chắc sẽ lớn thôi TM đẹp trai àh, nhớ chụp hình anh xem đó. Hihi theo Kutin thì trước tiên là kiếm xiền , mà kiếm xiền thì cũng phải có nhậu nhẹt giao lưu đúng hem nè, có xiền thì lập cty làm giám đốc, mà làm GĐ thì phải ký giấy tờ :mrgreen::mrgreen::mrgreen: Phải hem TM
Hihi nhưng mà ốm qu1 phải hem em CS hihi, cũng ko nhớn lắm đâu, toàn ng nhà và bạn bè than thiết hem ah`. Mai mốt CS cũng vậy ah`.
Hổng phải Bác L diện đâu ná .. tại người đẹp nên thia rùi haaaaa...... : rolleyes: @Kutin : mẹ Trang ơi .. diện áo dài khăn đóng chụp mấy phát cho Tin nữa đê .. nhìn yêu lắm đó