Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Mình đồng ý với quan điểm của mẹ này. Khi có mục tiêu rõ ràng. Có động lực nhiều lắm các mẹ ạ.
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Vào hóng các mẹ cũng lấy đc ít tinh thần, 2 vc ngoại tỉnh, giờ chuẩn bị có con nữa, vất vả quá các mẹ ạ, giấc mơ nhà cửa lại gác lại rồi !
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Em mới 92 thui, nghe các anh chị bàn luận nhiều cũng "hốt" cho tương lai. Cơ mà em rất thích ý kiến của anh (chị), mơ ước có thể thành có thể ko nhưng ko mơ ước chắc chắn ko thành. Nhà em ở miền núi, cha mẹ em làm nghề may chỉ đủ ăn, tiết kiệm chả được đồng nào. Anh trai em sinh 88, dám mơ ước và h anh ấy đã mua được ngôi nhà sau 4.5 năm đi làm, nhà đất hẳn hoi, tuy hơi nhỏ (chỉ 35m2), nhưng cũng dk 3 tầng và 1 tầng tum phơi đồ; với hơi xa (gần bến xe Yên Nghĩa cơ) nhưng nhà giá cũng tốt, chỉ hơn 1.2 tỷ. Em ko biết tương lai mục tiêu em có thành ko nhưng chắc chắn kết quả đạt được sẽ hơn việc không đặt mục tiêu
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Anh trai bạn bằng tuổi mình đấy, thấy phục bạn í quá! Mình thì giờ vẫn thất nghiệp, ở nhà ck nuôi, chán nản,
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Anh trai bằng tuổi vậy chắc em phải gọi bằng chị rùi Anh em giỏi thiệt, cũng may nữa, nên em núp bóng cũng khổ lắm, gia đình thì dễ nhưng người ngoài toàn bảo: em anh K thế này, em anh K thế nọ thôi, tự hào nhưng đôi khi cũng tự kỷ )
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Bạn ấy giỏi quá. Đúng là tấm gương cho chúng ta học tập thôi.
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah giờ mình cũng đang ước mua nhà, nhưng cái lương phọt phẹt của 2 vợ chồng thì bao giờ mới mong, đang chờ chồng thăng tiến thôi
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah hic vào đây mới thấy nhiều chị và nhiều bạn giỏi quá, mình giấc mơ mua nhà xa lắm
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah đó là ước mơ chung ai chẳng muốn he he chúc mẹ nó thành công nhé
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Các chị ưi, gđ em hiện tại đang muốn mua 1 mảnh đất (hoặc nhà) ở ngoại thành HÀ NỘI thì cần có tối thiểu khoảng bao nhiêu xiền để mua ạ. Nhà em dự trù đc 1 khoản nhưng vẫn sợ ít. Nếu mua đất ngoại thành (xa xa, tầm 20km đổ lại) thì có khoảng 400tr nên mua ở khu nào ạ?
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Công ty anh em mua nhà cũng có mấy dự án khác, có dự án ở La Phù nhà đất có sổ đỏ 30-35m2 - 580tr phải; với dự án ở hà đông 32-36m2 - 2 tầng sổ đỏ - 730tr phải; vượt quá số tiền chị có nhưng em cứ đwa thông tin cho chị tham khảo xem ạ Với có anh chị nào mua nhà xong có nhu cầu nội thất thì liên hệ em ạ - Ms.Vân: 01657966609 - noithatbepviet2013@gmail.com, công ty em có xưởng bên Lĩnh Nam, mời anh chị xuống chơi, giá xưởng, chất lượng đảm bảo, bảo hành 12-24 tháng, tư vấn thiết kế miễn phí nhé
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah anh trai bạn cũng bằng tuổi mình như thế cũng là giỏi rùi mình cũng ra trường bắng số năm anh trai bạn luôn í
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Vợ chồng em cũng mới cưới. Đang thuê trung cư ở mà cũng thấy mắc ghê. Lương hai vợ chồng cũng chỉ vừa đủ sống. Có nhà thì tính ra mỗi tháng cũng phải để ra 4-5tr.
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah vào đây mới thấy nhiều mẹ giỏi thật , chứ lương hai vợ chồng mình phọt phẹt biết đến bao giờ mới mua được nhà riêng , chắc bám ông bà dài dài