Khi con còn bé mình dạy chữ bằng các tấm bìa màu, các bộ xếp hình vừa có màu vừa có chữ, con học chữ bằng cách chơi bộ đồ chơi ghép hình: đây là bộ đồ chơi khá rẻ, bằng xốp, con thích lắm gỡ hết chữ ra rồi lắp lại vào chỗ cũ, vừa lắp mẹ vừa nhân thể nhắc bài luôn. Sau một thời gian con đã thuộc hết bảng chữ cái rồi. Con ngồi trên giường, con nhìn lên mấy viên gạch hoa bảo là đó là chữ X, nằm xuống thì lấp mất phần dưới lại bảo "mẹ ơi nó biến thành chữ V". Hay là con tự nằm xuống giang 2 tay 2 chân thành chữ X, thu tay lại thành chữ Y, co lại thành O...Thậm chí còn nhìn vành tai mẹ ra thành chữ C nữa . Mỗi giai đoạn thì sẽ có những trò chơi bổ ích phù hợp. Có trò chơi đố là con chơi được lâu và rất thích, vì mình có thể chọn câu đố, thay đổi cho khó dần lên, đố để con phải vận dụng quan sát, suy luận và trí nhớ nữa, khi con đặt câu đố cũng vậy. Hiện tại con đang rất thích hai dạng chơi đố là chơi có không và dãy số. Có không: mẹ (hoặc con) sẽ nghĩ ra 1 đồ vật, 1 con vật, sau đó người kia sẽ được hỏi những câu hỏi mà người trả lời chỉ trả lời có hoặc không, hết những câu phải đoán được ra đồ vật, con vật đó. Dãy số: 1 người nói 1 dãy số, người kia tìm ra quy luật rồi nói số tiếp theo. Lúc đầu chỉ đơn giản là dãy chẵn, lẻ hay cấp số cộng, càng về sau càng khó dần và nhiều khi con đố mẹ cũng phải nhăn trán đấy nhé. Mỗi ngày con lớn là mẹ lại phát hiện ra điều ngạc nhiên thú vị. Hãy để con tự suy luận nhiều khi con có thể giải thích các vấn đề logic đến không ngờ. Ngoài ra hai mẹ con thường chơi trò lớp học. Cái trò này hay lắm, con sẽ diễn đạt lại đúng những gì con trải qua ở lớp, thú vị lắm các mẹ ạ. Còn cách này nữa là mình viết số thứ tự từ 1 đến 10 rải rác trên tờ giấy trắng, hai mẹ con mỗi người cầm một cây bút rồi cả hai cùng tìm theo thứ tự. Bây giờ con mình 5 tuổi có thể chơi tìm 3 số từ 101 đến 150... Mình tranh thủ mọi lúc mọi nơi để dạy con học, như khi mình cho con bánh thì mình hỏi 1 bánh cộng một bánh bằng mấy, có khi mình hỏi con cả ngày nay con ăn mấy chén cơm, mẹ con mình cùng cộng nhé. Không bao giờ mình quát mắng con, con trả lời nhanh hay chậm gì mình cũng kiên nhẫn nghe. Khi con lớn hơn một chút mình hỏi nâng cao hơn như con hôm nay ăn được ít quá có hai chén thôi, muốn chóng lớn để đi học con phải ăn thêm mấy chén để được 5 chén... Nói chung dạy con rất công phu, tận dụng mọi lúc mọi nơi, vừa tâm tình, vừa nói chuyện vừa dạy, công sức nào cũng có sự đền đáp. Các mẹ cùng chia sẻ thêm để chúng mình ngày càng dạy con tốt hơn nhé (u).
Hồi bé khoảng 2-3 tuổi, mình có mua mấy quyển sách có in hình chữ số, chữ cái và bên cạnh có hình búp bê, gấu bông… màu sắc sặc sỡ - với mục đích là cho bé chơi. Bé hay chỉ vào hình và hỏi mình “Gì đây?”, mình ngó qua rồi trả lời: “Chữ A”, chẳng hạn vậy. Rồi bé nhớ hồi nào không rõ… Thấy con thích, mình mua cho bé 1 bảng chữ cái tiếng Việt có các chữ cái rời, và 1 bảng số. Bé rất hay lôi ra chơi, chơi 1 lúc rồi cũng bỏ đấy chạy đi đá bóng, đạp xe, nghịch ôtô… rồi lại chạy vào cầm từng chữ cái lên đọc. Cả vụ ghép vần cũng thế, bé cứ nhặt 2 chữ cái bất kỳ đặt cạnh nhau, rồi hỏi mẹ hoặc bà: “Chữ gì đây?” Nếu không thành chữ gì, mình bảo: “Mẹ không biết”. Nếu vô tình thành chữ ME, mình bảo: “Là chữ Mờ e me, nếu con đặt dấu nặng bên dưới như thế này thì thành chữ MẸ”. Thế là từ lần sau bé cứ ghép thành chữ MẸ rồi gọi người lớn ra khoe: “Đấy, chữ MẸ đấy!” Cứ thế thôi, mình không giục bé học, cũng không chủ động dạy bé. Coi như một trò chơi mà bé thích vậy.