Bé nhà mình rất thích các hoạt động vui chơi có tính tập thể do từ nhỏ mình đã định hướng cho bé, nên mình đăng ký cho bé tham gia câu lạc bộ sinh hoạt. Khi đi sinh hoạt bé rất thích và tham gia rất sôi nổi, bé tham gia chơi hết mình. Bé có những thay đổi và hay tâm sự với mẹ. - Bé đã biết chia sẻ: khi đi sinh hoạt bé sẽ có 1 balô nhỏ đựng nhiều vật dụng như: bút, kéo, hồ , dây, giấy.... nhưng các anh chị dạy bé phải đem thừa ra như có thể đem 2 cây viết hay 2 cái kéo... để hôm nào có bạn nào không có thì mình cho mượn bạn mượn, đó là bài học về sự chia sẻ và không ích kỷ. Bé thích lắm và luôn vui vẻ cho bạn mượn đồ ngay cả trong lớp học hay cho các bé hàng xóm mượn đồ chơi trong lúc bé đang bận học bài ..... - Bé được phát 1 quyển sổ nhỏ: sổ Việc Thiện. mỗi ngày bé phải tự ghi vào đó xem bé đã làm được việc thiện gì. Chẳng hạn như: lau bàn, cho bạn mượn viết, rót nước cho mẹ uống, quét nhà, dạy em học bài, mát xa đấm lưng cho mẹ.... Những việc đó bé thường làm nhưng từ lúc có sổ việc thiện bé càng cố gắng 1 ngày làm cho bằng được 1 việc hay 2 -3 việc để ghi vào sổ. Nếu ngày đó không có thì để trống và khi để trống hôm sinh hoạt sẽ bị chị phụ trách ghi vào nhắc nhở rất tế nhị. À trong tuần đó có chỗ trống cho phụ huynh ý kiên về những gì cần anh/chị phụ trách nhắc nhở hay chú ý dùm. Mình thấy rất hiệu quả. ví dụ như có hôm mình đang lặt rau để chuẩn bị nấu canh. Bé mình hỏi mẹ làm gì vậy đó? mẹ có thể chỉ cho con làm được không? mình nói được thôi con lặt như vậy nè. Thế là bé vừa lặt rau vừa nói từ sáng tới giờ con chưa làm việc gì giúp mẹ hết bây giờ tối rồi con phải lặt rau để ghi vào sổ việc thiện thôi. Với suy nghĩ đó thì mình cũng không đồng tình lắm nhưng con đang hưng phấn nên thôi để con kể chuyện học trong lớp... mình sẽ nói lại với con trong dịp khác. Nhưng cái quan trọng là bé đã “tự giác” giúp mẹ rồi.... hihihi - Nói dối là 1 việc tồi tệ, nếu có lỡ sai thì phải tự nhận tội và cố gắng sửa sai chứ không chì nói tiếng xin lỗi là xong. Vì nếu xin lỗi xong mà lấn sau cứ làm sai đúng lỗi đó là không "chấp nhận" đó là cái mới đấy. - Bé ý thức rằng: bất kể việc gì dù chơi hay học do các anh chị dạy các bé phải chính tay mình làm không ai được làm dùm ai và làm giúp bạn như thế là: hại bạn - Thông qua các trò chơi tập thể có vận động các bé mạnh dạn - vì tất cả phải tham gia đến phiên bé nào thì bé đó phải cố gắng hoàn thành không ai giúp hết và cố làm cho thật tốt và nhanh để đem về chiền thắng cho nhóm mình. .... và những trò chơi đó cũng thường hay lồng vào kiến thức các bé học trên trường nên khi chơi xong các anh chị hay nói rằng nhờ có kiến thức chúng ta mới có 1 trò chơi vui như thế. Chẳng hạn như làm quen với cơ thể con người qua hình vẽ: tim , gan, phèo, lá lách, đầu ,tay, lỗ tai, vai, bắp đùi, chân, tay..., bé sẽ được xem hình vẽ mẫu sau đó mỗi đội từng bé lên lấy những bộ phận đó đã được cắt rời bằng giấy màu rồi dán vào trong giấy carton, hay trò chơi ghép chữ bằng tiếng anh. Các bé chơi rất hào hứng và hứng thú vì mình đã làm đúng để đội chiến thắng. Thông qua đó bé ý thức việc học của mình nhiều hơn và hiểu 1 cách cụ thể hơn rằng học giỏi và đọc sách nhiều có lợi như thế nào... - Dạy về tính kỷ luật cao: phải thường xuyên đi sinh hoạt cũng như đi học đều, đầy đủ vì nếu nghỉ thì sẽ thua các bạn và sẽ bị 1 số kỷ luật như không được tuyên dương trước nhóm, sẽ không học được những kỹ năng mới do anh chị dạy... như thế là sẽ không được tham dự trại hay khi sinh hoạt không được làm việc riêng, nói chuyện riêng ... những việc nhỏ nhưng được giáo dục rất là tự nhiên và tế nhị nên tâm trạng bé rất vui. Như hai anh em đang chơi với nhau mẹ nói tới giờ học rồi con à: thế là anh bảo em. em bảo anh thôi chơi nữa, dẹp vào mai anh mình chơi tiếp nhé... - Ngày sinh hoạt đầu tiên trong tháng sẽ có chào cờ: rất trân trọng - và các nhóm trưởng -đoàn trưởng đọc tuyên thệ rất hay, những cô chú trưởng Đoàn sẽ có những câu chuyện dưới cờ: đó là những chuyện thực tế: có tính giáo dục về sự vươn lên, giáo dục về sự tôn sư trọng đạo .... Bé say sưa kể cho mẹ nghe và nói lên ý nghĩa của câu chuyện đó. Trong lúc chào cờ đó nhóm trưởng sẽ dặn dò bé lo ôn bài dạy sắp sếp thời gian sao cho hợp lý để có thể sinh hoạt thường xuyên mà vẫn đạt kết quả tốt. - Tự giác giữ vệ sinh cũng như giữ gìn những công trình công cộng vì bé sinh hoạt trong công viên mà, cho nên bây giờ về nhà thấy cái gì để không đúng vị trí là tự giác hoặc mẹ nói nhẹ, nhắc khẽ là vui vẻ dọn dẹp ngay, không cần biết cái đó ai đã bày ra, hay đi ngoài đường muốn bỏ rác phải nói ba dừng lại chỗ nào có thùng rác thì bỏ vào còn không thì cầm đem về bỏ thùng rác ở nhà. Có hôm mình chở con đi học về, đi ngang bé thấy có 1 bạn uống sữa xong vứt hộp sữa xuống lòng đường, bé nói với mẹ là: bạn kia không tốt mẹ nhỉ, bạn ấy bỏ rác bừa bãi. Và điều quan trọng nhất là mình phải theo sát con hàng ngày, cung cấp cho con nhiều kiến thức cần thiết trong cuộc sống để con tự tin hơn. Nào, các mẹ ơi, chúng mình cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau dạy con tốt hơn nhé. Mình là thành viên mới nên cũng có nhiều bỡ ngỡ. Các mẹ giúp mình nhé
Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ kinh nghiệm hay, các mẹ có kinh nghiệm gì trong vấn đề trên hãy cùng chia sẻ nhé!
Mình thấy thời này trẻ con đều học rất nhanh và kiến thức rất rộng, đơn giản là chúng được tiếp xúc nhiều và sẽ mở mang đầu óc nhanh hơn. Nhưng cái chính vẫn là mỗi bé phát triển môt cách khác nhau. Mình nói vậy để thấy các bé phát triển khác nhau có thể còn theo giới tính, môi trường. Các bạn đừng nghĩ là bé đi nhà trẻ thì không được học hành gì mấy. Mình thấy theo sổ liên lạc thì hàng tháng chương trình học của bé khá phong phú, cũng có vài môn đấy như: Nhận biết xung quanh; Học thơ/hát;Vận động.....Và cuối cùng là thời gian chúng ta dành cho bé. Hiện nay gia đình nào cũng chỉ có từng đó thời gian chơi với bé. Cái chính là chúng ta sử dụng cái khoảng thời gian đó để chơi với con như thế nào. Tốt nhất là chơi cùng với bé một trò chơi nào đấy, nói chuyện, giải đáp các thắc mắc của bé hơn là để bé với cái tivi và vài cái VCD Tom & Jerry....hay mua một đống đồ chơi cho bé chơi một mình. Có đợt công tác vợ chồng mình bận bịu, đi suốt, tối về thì mệt mỏi. Mỗi khi nghe con nói : "Sao ba mẹ cứ đi công tác hoài?" mà thấy rất có lỗi với con, mong sao xong việc để có thời gian chơi bù với con. Mình thấy trẻ con thực sự cần chúng ta dành thời gian với chúng nó. Khi chơi với con mình còn nhận ra được và nhắc nhở những điểm yếu của bé cũng như làm cái gì đó không được ví dụ xếp hình không được như ý là bé cáu gắt, khóc lóc và cũng kịp thời động viên, khích lệ bé nếu bé làm được cái gì tốt. Bé sẽ hứng thú hơn nhiều.
đúng là làm cha mẹ cần phải theo sát con hàng ngày, cung cấp cho con nhiều kiến thức cần thiết trong cuộc sống để con tự tin hơn.
Ðề: Cùng nhau dạy con tớ cũng thường xuyên cho con tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt. Con bây giờ đã dạn dĩ hơn trước. Cuối tuần ba mẹ thường chở con đi chơi ở công viên chơi...