Các mẹ à,e kể hơi dài dòng 1 tí, mong các mẹ chia sẻ với em. Em chán quá. Em tốt nghiệp ĐH ngoai ngữ, TA tốt, giao tiếp tốt, có 3 năm kinh nghiệm làm mua bán vật tư ở công ty nước ngoài. E làm dự án nên lúc mang thai bé đầu cũng là lúc công ty gần hết dự án nên e xin nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai và sinh con. Trong thời gian chăm con em mở shop thời trang trẻ em Made in VN nhưng giấu bm ck vì ông bà ko thích con buôn. Hết 6 tháng e xin đi làm mà sao khó khăn quá các mẹ ạ. Em nộp rất nhiều hồ sơ xin việc mà ko thấy gọi phỏng vấn.Cửa hàng mới hđ được 2 tháng thì em xin đc việc và phải đi làm mặc dù e vẫn t kd, cửa hàng h đóng cửa, đang chờ lúc nào bà ngoại rảnh thì lên thanh lý hộ. Em được nhận vào với vị trí Biên Phiên dịch, lúc đầu em nghĩ công việc ở cty XD phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của mình, họ đang cần nên chắc chắn cv nhiều. Lương họ trả em 9tr, thử việc 2 tháng 7tr. Huhuhu, hằng ngày em đến cty chỉ dịch tài liệu, số lượng rất ít, phát sinh vài trang 1 ngày là nhiều, không thì ngồi chơi,không giao tiếp, không có sự giao thoa hay phát sinh công việc hằng ngày. E là đứa năng động, cũng hiểu biết và có kinh nghiệm làm nhiều việc khác chứ ko đơn thuần chỉ dịch và dịch, đã thế còn ko dịch nói mấy, vì công ty xây dựng làm dự án ở các tỉnh, chủ yếu liên lạc với tư vấn qua văn bản.E cảm thấy mình vô dụng mỗi khi không có việc ( chắc tại em làm quá n việc ở công ty cũ rồi). Đã vậy, hơn 2 tháng rồi mà không thấy sếp nhắc gì tới ký HĐ chính thức. Sự thật là với cv thế này thì em cũng không ham hố gì dù lương cũng đủ sống. Nhưng sao em xin việc khó quá. Bây giờ e phải làm sao? Chẳng lẽ e nghỉ xừ ở nhà đi tìm việc khác, chứ cứ ngồi ở đây, e thấy u mê lắm. Em đã bảo mọi ng có cv gì để em giúp, e chưa biết dạy e, e sẽ làm được. Có chị chuyên làm đấu thầu, em thấy c ấy rất bận, mà e thì rảnh nên đã ngồi nghiên cứu hồ sơ, đọc văn bản về thầu để hiểu thêm, mục đích hỗ trợ c ấy, nhưng dường như c ấy sợ em cướp mất cv vì rõ ràng TA của e rất tốt, em toàn đọc hồ sơ mời thầu cho chị ấy và dịch hồ sơ dự tầu sang TA nữa nên c ấy không chia sẻ cv với em. Em sợ cảm giác đến công ty mà không biết hôm nay mình làm gì, có việc cho mình làm ko? Huhu
Ðề: Công việc mơ hồ - có ai như em không? Lương thế là khá được. Bạn cứ tìm việc khác, nếu ổn hơn thì mới chuyển nhé.
Ðề: Công việc mơ hồ - có ai như em không? khối người mong công việc như bạn mà ko đc. nhưng đúng là trong môi trg đó thì chả bao h phát triển đc mà chỉ có mai một kiến thức và con người mình thôi. nếu vấn đề kinh tế đối với bạn ko quá nặng, bạn có thể tìm việc khác "sáng sủa" hơn bạn à
Ðề: Công việc mơ hồ - có ai như em không? nếu kinh tế không quá nặng với em thì e đã nghỉ rồi. Vấn đề là ở chỗ đó các mẹ ạ. Mà sếp cũng chưa đả động đến HĐ chính thức nên e băn khoăn có nên tìm việc khác không?
Ðề: Công việc mơ hồ - có ai như em không? Theo chị thì cứ chịu khó làm đi rồi tranh thủ đi phỏng vấn ở các Công ty khác nữa. Bao giờ tìm được chỗ mới cả chuyển. Việc gì cũng có khó của nó, chịu khó tí rồi sẽ ổn thôi.
Ðề: Công việc mơ hồ - có ai như em không? Em chỉ mong muốn được như chị thôi. Tính em ko thích thay đổi ý. Làm gì là cứ bám rịt lấy thôi. Thay đổi mọi thứ mới mẻ cư slàm sao ý
Ðề: Công việc mơ hồ - có ai như em không? Lương của mn tốt quá, nhưng chắc chưa đúng vs đam mê rồi. Mn có thể thử sức ở 1 nơi khác, năng động như vậy thì lo j ko có nơi nào nhận
Ðề: Công việc mơ hồ - có ai như em không? Công nhận nếu công việc chán quá thì dễ bị stress lắm mẹ nó ạ Hồi trc mình cũng thế, xong mình cứ lao vào nhiều việc, giờ thì ôm cả đống việc làm mà mún khóc
Ðề: Công việc mơ hồ - có ai như em không? Sao lại cứ mang mệt vào thân mn nhỉ, mn nhàn quá thì làm thêm, con còn nhỏ cần nhiều tg chăm con mà