Haizzzzzzz. Mấy hôm nay đi chợ không biết mua gì ăn cho cả nhà. Trước khi đi nghĩ nát óc không ra thực đơn cho cả tuần. Có ai khổ như em không các mẹ. Đi chợ không mua món gì có tỏi,vì mẹ chồng k thích ăn tỏi, không nấu món sườn khoai tây vì chồng k thích ăn. Không được mua cà rốt,vì toàn của TQ. Không mua ngao. Chỉ nên mua các món rau muống,rau ngót,dền. Không ăn rau cải vì không đúng mùa.....Đấy là người lớn,còn con em thì bà bảo trước đây ở nhà(em cho con về quê gần 1 năm với ông bà) toàn cho cháu ăn đồ hải sản,ví dụ: lươn,ngán,tôm,cua,sò huyết,cá(k ăn cá vớ vẩn),k ăn ngao,cua đồng. Đấy là về với ông bà,chứ trước đây ở với bố mẹ,em cho con ăn tất cả mọi thứ, món gì cũng có thể chế biến được cho con ăn. Trộm vía con k đau bụng hay dị ứng gì cả. Sau khi về với ông bà ông bà mặc định là phải ăn như thế. Mấy hôm đi chợ mà k biết mua gì cho con ăn, quanh quẩn mấy món thịt bò,cua,tôm. Ngày 3 bữa như thế. Sáng nào em cũng đi chợ sớm,mỗi ngày đi là suy nghĩ chán từ đêm hôm trước. Cái gì bà cũng bảo là không nên ăn. Với đồng lương văn phòng như 2 vợ chồng em, chi tiêu cũng phải tiết kiệm chứ. Nên mỗi lần đi chợ em nghĩ nhiều lắm cơ. 1 con cua cũng phải đến 50-70k, 1 lạng sò huyết cũng đắt chứ. Hic 1 bát cháo cũng đến 50k. Chưa kể hoa quả,sữa,đồ ăn vặt.. cho bé. Trước đây em chăm bé đơn giản lắm, ăn uống k cầu kì lắm, hôm nay nhà ăn gì bé ăn như thế(hồi đó bé vẫn ăn cháo). Sáng nay đi chợ mua cua đồng về nấu canh rau đay,giờ đọc tin trong cua có con vắt... Thấy sợ quá, chẳng biết chiều về nấu mẹ chồng có ăn không đây? Chán ngán. Các mẹ có biết thực đơn nào cho bé 2,5 tuổi vừa đảm bảo,vừa giá cả hợp lý lại phong phú cho bé không ạ. Giúp em với (
Ðề: Đi chợ không biết mua gi mà mẹ nó thử lên mấy trang có nh công thức nấu ăn, món ăn cho trẻ, hoặc cho gia đình ý, cũng có mà mẹ nó tham khảo xem
Ðề: Đi chợ không biết mua gi Chị ơi, trong cua ko phải là con vắt đâu. Nó là con giả con, nhưng ko có hại chị à. Nên cứ ăn để đủ dinh dưỡng nhé ạ
Ðề: Đi chợ không biết mua gi Hôm nay đọc tin trên mạng,thấy có thông tin trong cua có sán,vắt gì đấy. Nghe ghê quá. Mình hay làm cua cũng nhìn thấy cái con này,nhưng k biết nó có hại không. Thông tin k biết đâu mà lần. Hic.
Ðề: Đi chợ không biết mua gi em cũng ngồi hóng thôi mẹ nào có thực đơn cả tuần up lên cho mọi người cùng tham khoả thì tốt
Ðề: Đi chợ không biết mua gi Có hôm em lượn 2 vòng chợ vẫn ko biết ăn gì đấy nhà em còn có 2vc với em gái thui đấy ạ! Đông ng lại càng khó hơn
Ðề: Đi chợ không biết mua gi em nghĩ mn ngồi vạch ra 1 thực đơn cho cả tuần. cho mẹ chồng approve rồi tuần nào cũng vậy. cứ làm theo như thế là ok, k fai suy nghĩ nhiều