Em ghé qua "nhà" của mấy mẹ, toàn thấy các hội họp hành, chia sẻ kinh nghiệm iu đương, học hành rồi nuôi dạy con cái đông vui quá! Cũng thấy tủi tủi ạ Em cũng muốn lập hội này để những người con thủ đô có thể gắn kết nhau hơn, kết bạn và cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống với nhau. Chỉ đơn giản thế thôi ạ
Ðề: Sao không có Hội đồng hương ở Hà Nội nhỉ các mẹ?! Chị cũng thắc mắc như e, chị ko có quê ở đâu cả, xem gia phả thì dòng họ chắc rời đô cùng vua Lý ra Thăng long hay sao ấy, chẳng thấy có ai lạp hội HN nhỉ?
Ðề: Sao không có Hội đồng hương ở Hà Nội nhỉ các mẹ?! Vâng, giờ có cái hội này rùi thì hay quá rùi. Trước e cũng hay thắc mắc điều này. hihi. Rất vui được làm quen với chị a!!!
Ðề: Sao không có Hội đồng hương ở Hà Nội nhỉ các mẹ?! Chào bạn, mình cũng ở Hà Nội đây bạn. Làm quen nhé bạn!
Ðề: Sao không có Hội đồng hương ở Hà Nội nhỉ các mẹ?! Ai Hà nội lên tiếng nào? Mọi người đều có hội đồng hương xem Hà nội có ai trên LCM đây?
Ðề: Sao không có Hội đồng hương ở Hà Nội nhỉ các mẹ?! Người HN lặng thằm bình dị đơn giản bạn ui, 1 ti 1 tỉ người bon chen về HN rồi thì còn lập làm gì nữa, mà cũng đã có các hội ba đình đống đa hai bà tây hồ... đó là gì, tại bạn ko để ý thôi
Ðề: Sao không có Hội đồng hương ở Hà Nội nhỉ các mẹ?! HN gặp nhau dễ nên ko có hội, các nơi gập nhau để xua đi nỗi nhớ quê hương.