Tranh luận: Giải pháp và Chế độ dinh dưỡng cho các bé biếng ăn

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi chikenkin, 28/4/2010.

  1. Me He

    Me He The hidden charm

    Tham gia:
    8/6/2006
    Bài viết:
    2,322
    Đã được thích:
    448
    Điểm thành tích:
    173
  2. chikenkin

    chikenkin xinh xinh

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Đợt rồi mình bận đi công tác nên giờ mới quay lại được. Xin lỗi các mẹ rất nhiều ! Những câu hỏi trên đến giờ qua giai đoạn khá lâu rồi, ko biết các mẹ còn cần thông tin nữa ko. Mẹ nào muốn thì post lại, mình sẽ dành thời gian trả lời mỗi ngày
    Xin cám ơn !!
     
  3. nghe yeu

    nghe yeu mẹ thế phong

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,950
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    chị ơi giúp em vụ này nhé.nghé nhà em đợt này lại vừa ốm xong.có cách nào để em vỗ cho cháu lên cân được ko hả chị.em cám ơn chị nhiều
     
  4. thanh-van

    thanh-van Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    mẹ chickenkin giúp em với
    Bé nhà em 9 tháng,8,4 kg,77 cm. khi sinh bé đc 3.1kg chị ạ. Bé nàh em 1 ngày đc 800ml sữa ,nhưng cháo k chịu ăn. em cho bé ăn 1 ngày 2 bữa cháo hạt đặc ( bé k chịu ăn loãng),hứng thú thì đc 1/2 bát nứoc mắm cháo,còn k thì mím chặt môi ngay từ thìa đầu. Váng sữa thì bữa thik bữa k, hoa quả cũng theo cảm hứng của con,sữa chua thì k thik. Em chẳng biết lám thế nào cho con chịu ăn cháo mặc dù em chịu khó thay đổi thực đơn,Em sợ tuổi này bé k ăn cháo thì sữa k đử cung cấp 1 số vit đc. Chị tư vấn cho em với. Em biết có 2 món súp,chị có món nào ngoài cháo giúp em đc k? em muốn thử các loại váng sữa và sữa chua xem bé thik loại nào khác k,nhưng chỗ nhà em chỉ có mối monte, fontana,và phomai j đó của đức e, k nhớ tên. Chị giúp em nhé. Em cám ơn chị ạ!
     
  5. chikenkin

    chikenkin xinh xinh

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Chào mẹ nó ! Trước hết mình xin nói rằng mình ko phải là bác sĩ cũng k fai chuyên gia dinh dưỡng
    Mình chăm và nuôi con theo những gì mình tìm hiểu được những thông tin bên ngoài và ngay ở quá trình chăm con nhỏ.
    Con mình nuôi cũng vất vả, nhất là khoản lười ăn làm mình mệt mỏi rất nhiều nên mình chia sẻ những gì mình biết với mẹ nó xem có cải thiện được tình hình hay ko
    Đầu tiên, bé nhà bạn đã 13 tháng. Đó cũng là cả quá trình rồi nên mình chỉ phân tích qua những điều bạn nói và chúng ta cùng trao đổi nhé
    Khi bé mới sinh ra,lúc nào thì bé bắt đầu bú sữa đây là một vấn đề mà người mẹ quan tâm nhất. Thông thường trong khoảng 8 đến 12 giờ đồng hồ sau khi đẻ, người mẹ và trẻ sơ sinh đều có nhu cầu nghỉ ngơi. Mặt khác, do sau khi sinh ra, trong dạ dày của bé vẫn còn nước ối, dễ bị nôn. Nếu cho bú quá sớm còn có thể bị ngạt do nôn, cho nên sau khi sinh, không cần cho trẻ bú vội. Nhưng trước khi cho bú có thể cho trẻ uống một chút sữa ngoài khi mẹ ko có sữa. Với trẻ đủ tháng, đẻ thuận, khỏe mạnh sau khi ra đời khoảng 4 đến 6 tiếng đồng hồ có thể cho uống mỗi lần uống khoảng 150 ml, 4 tiếng đồng hồ sau uống thêm 1 lần. Những đứa trẻ đẻ khó hoặc đẻ non có thể bắt đầu cho uống hãy quan sát trẻ uống xem động tác nuốt có đều đặn không, có nôn không, nếu bé mút mạnh, nuốt đều, sau khi ăn không bị nôn thì có thể cho trẻ bú sau khi sinh được 12 tiếng đồng hồ. Những đứa trẻ bị kẹp, bị hút khi đẻ hoặc bị đẻ ngược thì phải sau 24 đến 36 tiếng đồng hồ mới được cho bú. Nếu bị mổ đẻ thì 48 tiếng đồng hồ sau mới cho bú.
    Đến giờ cho bú, dù sữa tiết ra không nhiều cũng phải cho bú đúng lúc. Như vậy, không những trẻ có thể kịp thời bú được sữa non, tập được bú đều đặn, đã được kích thích theo phản xạ làm cho dung dịch sữa tiết ra nhiều lên. Mặt khác việc bú sữa kịp thời còn có thể làm thông tuyến sữa, chống cương sữa.Lúc sinh ,Con có ti mẹ đủ ít nhất trong 4 tháng đầu ko ? Mẹ vắt sữa cho con ti bình hay dùng sữa ngoài luôn ? Số kg hàng tháng mẹ nó có thể ghi rõ cho mình được k?

    Với những bé sinh ra hơi thiếu kg như con nhà bạn thì càng cần chăm sóc kỹ hơn nhất là giai đoạn cho bé tập ăn dặm. Bạn có thể ghi rõ cách bạn cho bé ăn dặm ra sao ko? Bởi vì có thể ngay lúc từ đầu phương pháp cho ăn dặm của bạn chưa hợp lý. Ông bà ta có câu “Tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở”. Cái gì cũng cần phải tập, kể cả chuyện cho ăn. Ăn dặm là một quá trình tập luyện gian khổ với trẻ chẳng kém gì một đứa trẻ 6 tuổi tập viết.

    Những bữa ăn đầu tiên sẽ bị trẻ phản đối quyết liệt bằng cách phun ra, nhè ra, khóc lóc, hờn lẫy, nôn ói, sặc sụa… và không hiếm phụ huynh hoảng hồn trước những biểu hiện có vẻ quá nghiêm trọng đó, bèn thôi không tập cho cục cưng ăn thứ gì nữa. Thật ra, khi tập ăn dặm lần đầu chỉ cần cho trẻ ăn một hoặc hai muỗng thức ăn gì đó mềm lỏng như bột sệt, bánh ăn dặm ngâm sữa, nước cháo, trái cây nạo… Trẻ chỉ cần thậm chí liếm qua, ngửi qua… để quen dần với một khái niệm thức ăn mới ngoài sữa.

    Trẻ phải tiếp xúc với một loại thức ăn mới trung bình 10-15 lần thì mới chấp nhận loại thức ăn đó. Vị giác của trẻ cũng không thích những mùi vị thức tạp, hỗn hợp bằng những mùi vị đơn giản, nhẹ nhàng vì vậy cũng nên tránh cách nấu nhừ, xay nhuyễn nhiều loại thức ăn khác nhau cho trẻ ăn dặm.

    Ngay khi đã ăn được, một số trẻ cũng không ăn đủ lượng thức ăn theo yêu cầu. Thái độ tốt nhất là cho trẻ ăn nhiều lọi thức ăn khác nhau trong cùng bữa thay vì ép trẻ phải ăn hết chén thức ăn mà mẹ đã nấu. Nếu trẻ không chịu nuốt, ngậm thức ăn sau khi ăn một nửa chén bột, có thể đổi qua một món thức ăn khác để đủ bữa mà không làm trẻ ngán hay sợ bữa ăn. Trong những trường hợp này, các dạng thức ăn chế biến nhanh trong đó có bánh ăn dặm tỏ ra khá hữu dụng, vì tiết kiệm được thời gian của mẹ mà vẫn đảm bảo được về mặt dinh dưỡng cho một nửa bữa ăn bù thêm sau bữa chính.

    Những bữa ăn dặm là những khái niệm đầu tiên của trẻ đối với chuyện ăn uống. Lần tiếp xúc đầu tiên bao giờ cũng bỡ ngỡ và dè dặt. Nhưng ấn tượng đầu tiên xấu hay căng thẳng sẽ làm trẻ nhớ mãi và tâm lý sợ hãi bữa ăn có thế bắt đầu từ đó dẫn tới biếng ăn.

    Con đã 13 tháng rồi, đã tạm coi như "kết thúc thời kì ăn dặm" và đã ăn được đa dạng thức ăn nếu như cho bé tập ăn đúng cách. 13 tháng bé vãn ăn cháo lại ăn kiểu cứ xay nhuyễn mãi- chán quá rồi muốn ăn cái khác mà k biết nhai , lại cứ bị ép ăn dẫn tới biếng càng biếng ăn.Chưa kể 1 ngày em cho ăn 2 bữa như nhau.

    Thời gian này bé ăn được nhiều thức ăn đa dạng. Việc định lượng cho con ăn bao nhiêu cơm, bún, mì tùy theo sự hấp thụ và khả năng ăn của trẻ, cả lúc bé ươn người hay khỏe mạnh, lúc đói hay lưng lửng dạ nữa. Cũng như mình ý, lúc đói thì ăn nhiều, lúc mệt thì ăn ít, bữa cơm thấy ngon mắt, ngon miệng ăn nhiều, còn đã ăn vặt lửng dạ rồi thì mãi mới hết nửa bát ý chứ. Em cứ nghĩ từ mình mà ra con.

    13 tháng bé muốn ăn cơm nhưng lại chưa biết nhai nên e tập lại dần cho con vậy. Mới ăn nên ăn cơm nát thôi, vì con chưa nhai tốt. Cách nấu cơm nát nhanh và đơn giản là khi cơm của cả nhà vừa cạn, em lấy ra cho con một ít, vào bát, đổ thêm nước sôi (cơm muốn nát nhiều thì cho nhiều nước quá mặt cơm, đến khi con 13,14 tháng thì xâm xấp mặt cơm), để lại trong nồi rồi nấu như bình thường, on off 2 lần thì cơm cả nhà chín, cơm của con cũng OK rồi.

    Theo chị tốt nhất em bữa cơm bữa cháo, vì đây là giai đoạn chuyển tiếp, đang tập nên cho ăn để làm quen thôi, đừng ép phải ăn nhiều, hat cơm cứng hơn hạt cháo, đòi hỏi phải nhai ít nhai nhiều rồi nuốt, nên em đừng ham cho con ăn nhiều mà ép nhé.

    Em nên cho con ăn nhiều thực phẩm khác ngoài thịt để con dễ ăn và cũng đa dạng chất hơn. Thịt nếu nấu không khéo rất dễ làm bé ngán, khó nhai (với bé mới tập ăn cơm thịt nấu như người lớn) vì hay bị vón cục. Trong các loại thịt thì thịt gà và thịt bò nên ăn thường xuyên hơn thịt lợn.

    Em có thể hấp tôm sú lên, bỏ vỏ, xé nhỏ ra cho con ăn, vừa tập nhai, thịt tôm hấp rất ngọt, mà tôm sú hấp vừa chín tới thịt rất mềm; hoặc các loại cá thịt trắng và thịt đỏ rất tốt như cá quả, cá hồng, cá hồi đều vô cùng dễ ăn vì mềm và thơm, tốt cho nhu cầu dinh dưỡng và đáp ứng cả nhu cầu nhai thức ăn của bé (nếu bé k nhai kỹ thì những thức ăn này cũng dễ tiêu hơn thịt rất nhiều).

    Hay làm món trứng bác cho con cũng ngon. Em phi chút xíu hành vào chảo dầu cho có vị, bỏ trứng đã quậy tan vào, đảo đều tay, trứng viên thành những viên nhỏ ti ti, rất dễ ăn, món này ăn nóng ngon, trộn tý ty xì dầu cũng OK, vì nước mắm hay bột canh thường mặn, không nên cho trẻ ăn sớm.

    Em tham khảo tài liệu dưới đây rồi điều chỉnh cho con lượng ăn như thế nào nhé, còn cách nấu thì tùy em chọn, chị chỉ ví dụ thôi, em làm sao cho con ăn ngon miệng là OK, . Nếu thiếu tài liệu nấu các món cơm và thức ăn với con thì không thiếu topic trong này nói rồi, hoặc ới chị chị post lên đây cho dễ tìm.

    Con đã lớn, 13 tháng, 22 tháng, thậm chí... 27 tháng mà vẫn ăn cháo, con không biết nhai chỉ toàn nuốt chửng, con ăn hơi thô một chút là oẹ... con hay ngậm, con ăn chậm, con chán ăn, con không biết tự ăn... Đó là những vấn đề rất phổ biến khiến bao bà mẹ đau đầu. Tai hại hơn, mỗi bữa ăn của trẻ trở thành một cực hình đối với trẻ và sự ngán ngẩm đối với mẹ.

    Có nhiều nguyên nhân có thể đưa đến tình trạng trên, nhưng một nguyên nhân rất phổ biến và có thể xem là mấu chốt cho việc ăn uống khó khăn của trẻ, đó là trẻ đã không được tập ăn thô đúng thời kỳ.
    Trong quá trình phát triển của trẻ, có những lúc gọi là "giai đoạn cửa sổ" hay "thời kỳ mụ dạy". Đó là lúc bản năng lên tiếng, và khi qua khỏi giai đoạn đó thì cha mẹ sẽ rất vất vả khi dạy trẻ một kỹ năng nào đó. Việc ăn thô và nhai nuốt cũng thế. Trong khoảng thời gian từ 8 tháng đến 1 tuổi, từ lúc trẻ bắt đầu mọc răng, trẻ thường có phản xạ nhai một cách tự nhiên. Nếu tập cho trẻ ăn thô, đồng thời tập cho trẻ nhai nuốt trong lúc này thì việc cho trẻ ăn về sau bạn sẽ rất nhàn.

    Được tập ăn đúng thời kỳ, bé sẽ hứng thú với việc ăn uống, bởi mỗi bữa ăn đều là một buổi học tập thú vị, một khám phá mới về khả năng của bản thân bé về các mùi vị khác nhau, về thế giới ẩm thực mới lạ bên ngoài... Bạn cũng nên cho bé sớm được ăn cùng với gia đình. Những bữa cơm vui vẻ sẽ giúp bé phát triển rất tốt về trí tuệ và tình cảm, tạo sự gắn bó trong gia đình.

    Đừng để bé trượt qua thời điểm ăn thô, quên mất kỹ năng nhai nuốt. Bởi khi chỉ quen nuốt chửng, bé sẽ phụ thuộc vào món bột hay cháo mãi cho đến khi ngán ngược và rồi chuyển qua ngậm, ăn chậm, hay oẹ, hay nhả. Lúc này mới tập cho trẻ nhai và ăn cơm là quá muộn và việc ăn uống không còn là niềm vui của cả trẻ lẫn cha mẹ.
     
    Sửa lần cuối: 16/6/2010
  6. Poohpipo

    Poohpipo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Em vừa đọc bài viết rất dài, chia sẻ kinh nghiệm của chị, học hỏi được nhiều điều. Nhưng vẫn chưa tìm được ra cách nào để cải thiện tình hình ăn uống của con em cả. Chị xem có cách nào hướng dẫn cho em với nhé.
    Hiện tại bé trai nhà em 11 tháng rưỡi, cân nặng 9,5 kg, cao 78cm. Em không đặt nặng vấn đề cân nặng nhưng lại vô cùng xì tret và thấy rất áy náy vì ko tập cho con được thói quen ăn uống tôt. 3 tháng nay, từ khi mọc rặng, bé chỉ ăn sữa, ko chịu ăn cháo, hay hoa quả, sữa chua. Thời gian này, bé ăn nhiều lên, mỗi ngày trung bình 1400ml sữa công thức. Tuy nhiên đến tuổi này rồi mà chỉ ăn sữa thì không đủ chất. Sau rất nhiều cách ko làm thế nào được, em đành chấp nhận cho con ăn thật nhiều sữa bù vào vậy chị ạ.

    Từ bé, bé nhà em cũng đã lười ăn, bé bú mẹ ít, chủ yếu ăn sữa ngoài.
    5 tháng rưỡi, em bắt đầu tập cho bé ăn dặm, từ bột ngọt HIPP, rồi đến khoai tây nghiên, bí ngô, sau đó ăn bột mặn Thành râu 1 tháng, thấy bé có vẻ thích ăn đặc và thích nhai, chứ ko thích ăn nhuyến quaz, em chuyển sang nấu cháo. Mặc dù lười ăn, mỗi bữa ăn phải có người đứng pha trò, có đồ chơi, mỗi bữa mất gần 1 tiếng, nhưng bé vẫn ăn được 1 ngày 2 bát con cháo (bát ăn cơm).

    Nhưng từ khi mọc răng, bé nhất quyết ko chiu ăn cháo, dỗ dành thế nào cũng ko được. Sau đó em thử các cách: đổi món, đổi cách nấu ( cho bé ăn kiểu Nhật, cháo riêng, thức ăn riêng), cho bé ăn com nát, nấu mì, súp....cũng không ăn thua. Đến giờ, mỗi bữa cơm của cả nhà, em cho cháu ăn được vài thìa cơm, it nước canh. Món gì thích thì mới chịu há mồm cho đút mà cũng chỉ được vài thìa thôi. Nước, cam, quýt, cũng thỉnh thoảng mới uống. Sữa chua từ trước cháu chỉ thích duy nhất 1 loại nhưng giờ thì đến cả loại đấy cũng ko ăn. Cứ triền mien sữa thôi. Làm thế nào để tập cho con chiu ăn sam sưa hả chị? Liệu có phải cho bé uống bổ sung cac loại Mutivitamin ko? Chị tư vấn giúp em nhé. Cái này chỉ có những người mẹ có con lười ăn mới hiểu và giúp em được. Em cảm ơn chị nhiều.
     
  7. chikenkin

    chikenkin xinh xinh

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Còn lịch ăn của bé, chị phân tích như sau:
    1/ Thực phẩm về cơ bản vẫn là 4 nhóm. Protein để tăng trưởng, hydrat cacbon và chất béo tạo năng lượng, rau quả để cung cấp vitamin và chất xơ.

    2/ Chế độ ăn cần ăn nhiều béo và ít chất xơ hơn người lớn. Vì con giai đoạn biết đi và vận động nhiều, phát triển nhanh rất cần các thức ăn có nguồn năng lượng cao để liên tục tái tạo sức lực. Chất xơ trong rau và quả đủ để cung cấp cho con, nên không cần thiết phải quá chú trọng chọn thêm các thực phẩm giàu chất xơ khác vì hệ tiêu hóa không đủ thời gian để chuyển hóa hết ngay các thực phẩm này trong khi con luôn cần năng lượng hoạt động.

    3/ Sử dụng thực phẩm tươi nhiều nhất có thể.

    4/ Sữa được tiêu thụ ở mức vừa phải, không nên để ảnh hưởng đến bữa ăn đặc. Sự cân đối giữa thức ăn lỏng - đặc lúc này khác với trẻ dưới 1 tuổi. Vì sữa cho bé cảm giác no ngay lập tức, đáp ứng cơn đói ngay, khác với bữa ăn đặc là no từ từ. Nhưng sữa không đủ cung cấp năng lượng và DD như ăn đặc được.

    Nước trái cây ép cũng thế, có hàm lượng đường tự nhiên cao + đường trong thực phẩm khác -> gia tăng lượng đường khiến bé có thể sâu răng. Răng sữa cũng rất quan trọng và cần giữ sạch sẽ, vì tuy sau con sẽ thay răng, nhưng răng sữa tạo hình dáng cho miệng trẻ và nó tạo chỗ cho răng mới mọc. Nên uống nước trái cây có pha loãng thêm chút nước, tăng cường cho con ăn hoa quả miếng hơn là hoa quả ép.

    5/ Trẻ trên 1 tuổi bắt đầu hiếu động quá mức do trí tò mò và mong muốn làm mọi việc thỏa mãn nhu cầu khám phá khả năng bản thân và thế giới xung quanh. Vì thế, ăn tốt phải đi đôi với ngủ tốt, vì ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ con mới có thể có được sự tăng trưởng, phát triển đúng với năm tuổi của con. Để con 1 giấc ngủ dài, sâu vào ban đêm và 1,2 giấc ngủ ngắn ban ngày để hồi phục sức lực.

    6/ Giai đoạn này là giai đoạn con trẻ thừa sức lực nhưng kém ý thức, nên trong mọi chuyện, nhất là chuyện ăn uống mẹ nó hãy cố gắng nhẹ nhàng và bình tĩnh trong mức có thể nhé, cũng k tránh những lúc buộc phải cho bé biết giới hạn để khép bé vào kỷ luật, vì con ở tuổi này bắt đầu cần phải biết giới hạn những việc có thể làm rồi.

    Hiện tại lịch ăn của bé thế này
    Mình nghĩ 6h 30 nên là bữa cháo khoảng 150 ml - hoặc có bổ sung tinh bột ( Như bột ngũ cốc, bánh quy dầm sữa ) sau 120 ml sữa
    9.30 nếu bé quen ăn sữa thì sau30 phút cho bé ăn hoa quả kèm sữa chua hoặc phomai luôn ( Gộp bữa 10h 30 và 9h 30 lại gần nữa thành 1 bữa )
    3h 30 là sữa chua hoa quả ( k nên váng sữa nhiều quá vì bé đang bị đi táo, váng sữa rất khó tiêu càng làm bé khó đi hơn )
    Bữa 12h 30 ăn hơi muộn mẹ nó có thể đẩy sớm lên sau đó 30 phút choa ưn hoa quả sữa chua tráng miệng mà bé vẫn ngủ đúng giờ (Thêm đc bữa hqua tráng miệng sau khi ăn bột cho bé đỡ bị táo , lại dễ tiêu )
    6h sau bữa cháo 30p mẹ nó cho con uống thêm nước trái cây nữa hoặc thêm sữa chua

    Mình thấy
    1/ Giấc ngủ đêm và ngày của con rất tốt.Con ăn như thế k hấp thụ được do con bị RLTH từ nhỏ và hiện táo bón nữa. Cách nấu của mẹ nó nên xem xét lại và chế biến lại cho con nhé
    2/ Con vẫn hợp tác tốt với lịch ăn này là oke. Mẹ nó chỉ cần tăng hàm lượng sữa chua với hoa quả ăn nhiều hơn.Nhưng cơ cấu bữa ăn nhớ phân bố các chất tương đối theo công thức: chất bột đường - chất đạm - chất béo = 50 - 15 - 35 (%) để con có đủ NL.
    Chú ý, bữa tối chỉ ăn bằng 2/3 bữa sáng hay trưa thôi mẹ nó nhé, để hệ tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng hơn, không gây đầy bụng khi ăn quá no trong buổi tối, nếu được thì thỉnh thoảng thay đổi súp vào bữa tối cho con, vẫn đủ DD và NL mà khốì lượng thì có thể không nhiều bằng bữa cháo. Mẹ nó cứ yên tâm là con ăn tối ít cháo hơn bữa trưa hay sáng thì con vẫn đủ chất, đủ NL nhé, cơ cấu bữa ăn trong 1 ngày k phải bữa nào cũng như bữa nào đâu. Ăn ít cháo thì mẹ nó tăng lượng hoa quả sữa chua lên cho con bù vào. Vừa cung cấp dinh dưỡng, dễ tiêu hơn là ăn lượng cháo như bữa trưa
    3/ Tăng thêm sữa chua và trái cây trong ngày cho con

    Có gì mẹ nó cùng trao đổi thêm nhé !

    p/s :Hôm nay mình bận họp nhiều nên mai mình sẽ trả lời tiếp nhé !
     
  8. chikenkin

    chikenkin xinh xinh

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Ốm có bị điều trị ks ko em ???
     
  9. nghe yeu

    nghe yeu mẹ thế phong

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,950
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    em rất cảm ơn chị về những thông tin hữu ích ạ.nghé nhà em mấy hôm nay đang bị sốt nên chẳng chịu ăn uống gì chị ạ.đợt này chúa có phải dùng kháng sinh vì bị ho mãi mà ko khỏi.cháu sốt nên chẳng chịu ăn gì cả,kể cả sữa ạ.có thể ngay từ lúc đâu em cho cháu ăn dặm em đã hay ép cháu ăn vì khi đó tâm lý con còi nên hay ép ăn.nhưng đó quả là sai lầm lớn.nên chắc đến giờ bé nhà em vẫn mắc chứng sợ ăn.nghé nhà em chỉ cần cái gì dính đến sữa là đã ko thích rồi ạ.em mới bắt đầu cho cháu uống sữa tươi nhưng cháu cũng có vẻ ko thích lắm.và em cũng mới đổi sang cho con ăn pediasure.ko biết liều có tốt ko ạ
    đây là lịch lên cân của nghé nhà em
    đẻ 2,7kg
    1 tháng 3,5kg
    2 tháng 4,5kg
    4 tháng 5,4kg
    5 tháng 5,9kg
    6 tháng 6,5kg
    7 tháng 6,8kg
    8 tháng 7,2kg
    9 tháng 7,7kg
    10 tháng ko lên cân
    11 tháng 8,2kg
    12 tháng 8,7kg
    đến gìơ 14m ko lên lạng nào ạ.thậm chí còn tụt đi sau vụ ốm ạ
    em cũng đã cho cháu ăn phở hoặc miến rồi mì rau nhưng ko hiểu sao cháu vẫn ko chịu ăn.em sẽ thử cho cháu ăn theo kinh nghiệm của chị xem tình hình có thay đổi gì ko chị nhé.
    có gì chị em mình tiếp tục trao đỏi kinh nghiệm chị nhé
    thank chị rất nhiều(u)(u)(u)(u)(u)(u)
     
  10. chikenkin

    chikenkin xinh xinh

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Bé nhà bạn là bé gái hay bé trai. Mình thấy kg nặng và chiều dài hiện tại của bé hoàn toàn bình thường thậm chí chiều dài của bé còn vượt trột nữa
    Cháo bé k chịu ăn là từ bao giờ ?Bao lâu rồi? Lúc bắt đầu ăn hay mới đây bé k chịu ăn?
    Em bắt đầu cho bé ăn dặm khi nào? Em ghi rõ lịch ăn hàng ngày của bé và sự phát triển của bé (răng, hoạt động trí não và thể chất .v.v. ) để chị sẽ phân tích rõ và đầy đủ nhất cho em nhé!
    Váng sữa và sữa chua cách em cho bé ăn như thế nào ?? Và em tập cho bé ăn món đó ra sao ?
     
  11. chikenkin

    chikenkin xinh xinh

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Chào em !
    ( Mình sinh năm 83 nhưng lắm khi trả lời bài cứ xưng hô linh tinh , thôi thì xưng chị hết cho tiện. Nếu sai ai bảo mình sửa lại cách xưng hô nhé ;) )
    Chào mẹ Nghé, mình thấy các tháng đầu bé phát triển hơi chậm nhưng sang giai đoạn giữa tăng kg cũng như các bé bình thường khác (đúng chuẩn)-nhất là giai đoạn 5-7 tháng bé tăng kg ổn .. Bạn vẫn chưa trả lời những câu hỏi trên nữa của mình . Bé bú hay bú sữa ngoài? Bé là cháu trai hay gái ?
    Mẹ nó đừng so sánh với con nhà khác vì thứ 1- bé khởi đầu yếu hơn bé khác, sinh hơi nhẹ kg, chưa kể lười ăn nên sự chăm con phải rất kĩ và cẩn thận
    Bé mới bị ốm,điều trị ks mẹ nó mua men tiêu hóa entergiomina cho bé dùng khôi phục vi khuẩn đường ruột, đồng thời tăng cường sữa chua và hoa quả như mình nói phía trên để tăng khả năng hấp thu và giảm tình trạng táo bón
    Bé ăn như thế là tốt mà .Ăn là cả quá trình lâu dài ( Cả đời ), đừng để con sợ ăn nhé. Nếu như bé sợ ăn mà bị ép ăn, thì thức ăn nạp vào người cũng ko hấp thu đc đâu nhé
    Nên cho cảm thấy hào hứng, vui vẻ lúc ăn, ( ít nhất là ăn mà ko bị ai hằm hằm bên cạnh hoặc quát nạt :D :D --> cái này hơi khó nhỉ ? ) hihi, chấp nhận cho bé vừa nghịch đồ chơi vừa ăn cũng được.
    Chúc con ăn ngoan , hợp tác tốt !
     
  12. thanh-van

    thanh-van Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1

    Chị ơi,bé nhà em là bé gái chị ạ.Trộm vía đúng là bé nhà em cao hoen tiêu chuẩn 1 chút. Nhìn tay chân bé lẳn lắm nhưng ai cũng bảo nhìn bé. Em k lo cân nặng lắm đâu ạ, vì thực ra ngày xưa bé lên cân tốt lắm,nhưng từ tháng thú 3-4,5 thágn( trong 1,5 thágn) bé bị táo bón k lên lạng nào. Sau khi chữa đc thì bé lên chậm hơn, nên em thấy cân nặng đó cũng tạm ổn.

    Em cho bé ăn dặm bột hipp khi 4,5 tháng. ăn loãng sau đó đặc dần. Hơn 5 tháng em luộc nước su hào,bắp cải cho bé uống cho mát. THáng thứ 6 em cho ăn bột mặn với cả nước và bã đầy đủ,ngày 1 bữa. Lúc đó em cho ăn bằng bình ăn dặm falin nên tính đc lượng ăn dặm 1 lần là 120ml chị ạ. Tháng thứ 7 em tăng lên 2 bữa 1 ngày. Mỗi bữa là 1 loại rau thịt khác nhau để bé k ngán. Đến lúc này bé dần ăn ít cháo dần. Thời điểm này bé bị viêm phế quản,uống KS 5 ngày. Sau đợt này thì bé chán cháo hoàn toàn chị ạ. Nhiều khi nhìn bát cháo đã khóc rồi cơ. Em thử đổi cách ăn. Bé nhà em thích húp cháo thẳng từ bát, em thử cho ăn thế thì bé ăn đc 1 ít cũng chán ngay. Em thử dừng ăn cháo vài ngày cũng k tiến triển gì. Em kdám ép,bé k thik là em dẹp cháo ngay dù mới đc vài thìa. Nhưng chị ơi,cháo trắng thì bé ăn tốt, có khi hết 1 bát nước mắm cháo. Em đành cho con ăn cháo trắng trước. Rồi bé nhà em thik ăn những j mẹ nhá cho, nên em tranh thủ biửa cơm nhá rau và thịt cho con .Nhưng k đc nhiều. Sữa thì bé chẳng từ chối. Nếu k ăn j ngoài sữa thì 1 ngày đc đến 1000ml, nếu 2 bữa cháo thì khoảng 700-800ml. Em thử giảm sữa thì bé cũng chẳng ăn tăng cháo lên đâu chị ạ.

    Tháng thứ 7 bé mọc 2 răng của dưới. Tháng thứ 8 mọc tiếp 2 răng của trên. Hiện Tại em chưa thấy có dấu hiệu mọc răng tiếp

    Lịch ăn bé thế này chị xem hộ em nhé.

    3h- 160ml sữa ( phải có bữa này bé mới ngủ tiếp, nếu k cúă vật vã ngủ k ngon chị ạ)
    6h bé dậy,tắm nắng chơi đùa 1 lúc,vì bé vừa dậy bé k chịu ăn ngay ạ.
    7h- 160 ml sữa ( hiện nay em đang thử đổi bữa này thành 1 bữa bột ăn liền thử xem,nếu bữa này ăn bột ăn liền thì dc 1/2 bát nước mắm và 1 tiếng sau ăn itếp 160ml sữa)
    10h15 - cháo (1/2 bát nước mắm)
    11h15 - 160 ml sữa
    Khi này bé chơi 1 lát và sẽ ngủ từ 12h đến 3h,liền 1 mạch.
    15h- 160 ml sữa
    16h30 - hoa quả ( hoặc váng sữa, phomai dạng hình que kem í chị ạ,em mới phát hiện ra loại này bé có vẻ thik vì có cái que để tự cầm ăn )
    18h15- cháo ( 1/2 bát mắm)
    19h15 - 160ml sữa.

    Thường 21h30 bé ngủ rồi, nhiều khi em cố cho bé thêm 1 bữa trứoc khi ngủ để bé ngủ đc 1 giấc dài. bữa này đc bao nhiêu em k quan trọng,chỉ là thêm thôi. Rồi bé ngủ liền đến 2,3h sáng ọ ẹ ăn tiếp,nhiều khi đến hẳn 4 h, em k ép bé ăn đêm, bé đòi thì cho k thì ngủ liền càng tốt.

    Đây là lịch ăn ngày hôm qua của bé chị ạ. Mỗi ngày có du di thời gian đi 1 chút nhưng về cơ bản cứ 3-3,5 tiếng ăn. Em k biết lượng ăn thế có đủ không nhưng em cũng tạm hài lòng về bé. Chỉ lo bé ăn ít cháo sẽ k đủ chất thôi chị ạ. Viìbé ăn ít cháo nên chị thấy sau khi ăn cháo 1 tiếng em đã phải cho ăn sữa ngay không thì bé đói. Bé nhà em nghịch bằng 5 tháng con trai cộng lại, Bé hoạt động liên tục không biết mệt. Bò,leo đệm,chạy xe tập đi, hét,mẹ xôc nách thì nhảy tưng tưng liền cả chục phút đến khi 2 chân bé mởi nhừ k nhấc nổi lên thì bé nhún thôi. Nói chung là k khi nào bé ngồi yên. Bé biết tự vịn đứng lên , nhưng em dắt tay thì bé chứ biết sự dụng chân để bước. Khi nào mẹ bảo " Bông hát đi " thì bé ê a. Mẹ bảo "tênh tênh nào ", thì bé nói "tênh tênh.tênh tênh", nghe cũgn k ngọng lắm, thành "chênh chênh". Đưa bất cứ thứ gì bé đều cho vào mồm. NẾu bé với tay lấy cái j mẹ không cho, 1 lần,2 lần,lần 3 mẹ mắng bé bắt đầu biết đánh trống lẳng là với tay sang cái khác, rồi lại thò tay sang cái cũ...Nói chugn em thấy bé cũng nhanh nhẹn, nhưng như thế thì phát triển thể chất con em có tốt k chj, hay là chậm ạ? vì em thấy "9 tháng lò dò biết đi" mà chưa thấy bé có biểu hiên j.

    Bé nhà em k thik cái j ngọt quá, chua quá, chỉ thik những thứ nhàn nhạt và nguyên vị của nó thôi, Vì thế bé k thik sữa chua.chỉ đc 1 thìa là oẹ rồi, em tập mãi k đc.

    Em hơi dài dòng quá, chị chịu khó đọc và giúp em nhé. Em mong tin chị lắm.Em cám ơn chị!
     
    Sửa lần cuối: 19/6/2010
  13. chikenkin

    chikenkin xinh xinh

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Chị ơi,bé nhà em là bé gái chị ạ.Trộm vía đúng là bé nhà em cao hoen tiêu chuẩn 1 chút. Nhìn tay chân bé lẳn lắm nhưng ai cũng bảo nhìn bé. Em k lo cân nặng lắm đâu ạ, vì thực ra ngày xưa bé lên cân tốt lắm,nhưng từ tháng thú 3-4,5 thágn( trong 1,5 thágn) bé bị táo bón k lên lạng nào. Sau khi chữa đc thì bé lên chậm hơn, nên em thấy cân nặng đó cũng tạm ổn.
    Mình muốn biết giai đoạn này nguyên nhân bé bị táo ? K biết mẹ nó tập cho con ăn dặm nên con táo hay do sữa?

    Em cho bé ăn dặm bột hipp khi 4,5 tháng. ăn loãng sau đó đặc dần. Hơn 5 tháng em luộc nước su hào,bắp cải cho bé uống cho mát. THáng thứ 6 em cho ăn bột mặn với cả nước và bã đầy đủ,ngày 1 bữa. Lúc đó em cho ăn bằng bình ăn dặm falin nên tính đc lượng ăn dặm 1 lần là 120ml chị ạ. Tháng thứ 7 em tăng lên 2 bữa 1 ngày. Mỗi bữa là 1 loại rau thịt khác nhau để bé k ngán. Đến lúc này bé dần ăn ít cháo dần.
    Thời kì tập ăn dặm cho bé, ko nhất thiết phải đổi liên tục. Cho bé ăn 3 bữa 1 món để bé nhận diện được mùi vị của thức ăn vẫn được mà.
    Bình thường sau khi bị VPQ bé cũng lười ăn. Mẹ nó nên đổi khẩu vị cho con, thay thế bằng những món mềm hơn cho bé tập ăn như : súp, bánh phở chẳng hạn

    Đồng thời bé thích ăn cháo trắng, mẹ nó làm thức ăn riêng – cháo riêng theo kiểu ăn dặm của Nhật. Hoặc bé đang thích nhai, mẹ nó làm cháo thô hơn.
    Hiện bé ăn cháo gì ? Cháo xay hay cháo thô có hạt ??
    Bé phát triển của bé mình thấy rất tốt[/B]

    Thời điểm này bé bị viêm phế quản,uống KS 5 ngày. Sau đợt này thì bé chán cháo hoàn toàn chị ạ. Nhiều khi nhìn bát cháo đã khóc rồi cơ. Em thử đổi cách ăn. Bé nhà em thích húp cháo thẳng từ bát, em thử cho ăn thế thì bé ăn đc 1 ít cũng chán ngay. Em thử dừng ăn cháo vài ngày cũng k tiến triển gì. Em kdám ép,bé k thik là em dẹp cháo ngay dù mới đc vài thìa. Nhưng chị ơi,cháo trắng thì bé ăn tốt, có khi hết 1 bát nước mắm cháo. Em đành cho con ăn cháo trắng trước. Rồi bé nhà em thik ăn những j mẹ nhá cho, nên em tranh thủ biửa cơm nhá rau và thịt cho con .Nhưng k đc nhiều.

    Sữa thì bé chẳng từ chối. Nếu k ăn j ngoài sữa thì 1 ngày đc đến 1000ml, nếu 2 bữa cháo thì khoảng 700-800ml. Em thử giảm sữa thì bé cũng chẳng ăn tăng cháo lên đâu chị ạ.

    Tháng thứ 7 bé mọc 2 răng của dưới. Tháng thứ 8 mọc tiếp 2 răng của trên. Hiện Tại em chưa thấy có dấu hiệu mọc răng tiếp

    Lịch ăn bé thế này chị xem hộ em nhé.

    3h- 160ml sữa ( phải có bữa này bé mới ngủ tiếp, nếu k cúă vật vã ngủ k ngon chị ạ)
    6h bé dậy,tắm nắng chơi đùa 1 lúc,vì bé vừa dậy bé k chịu ăn ngay ạ.
    7h- 160 ml sữa ( hiện nay em đang thử đổi bữa này thành 1 bữa bột ăn liền thử xem,nếu bữa này ăn bột ăn liền thì dc 1/2 bát nước mắm và 1 tiếng sau ăn itếp 160ml sữa)
    Bé nhà bạn bằng tháng bé nhà mình. Bữa sáng mình luôn thay phiên đổi cho bé như sau (Bạn thử áp dụng xem nhé )
    1- Bánh hipp dầm sữa chua ko đường + 30p ăn hoa quả váng sữa
    2- Bánh sao ăn dặm của Mỹ - 20 chiếc + sữa chua có đường + 30p ăn hoa quả váng sữa ( hoặc 1 hộp phomai )
    3- Bột ngũ cốc
    4- Súp rau củ quả
    5- Ăn cháo
    Sau đó luôn tráng miệng sữa chua hoa quả hoặc váng sữa trộn hoa quả
    10h15 - cháo (1/2 bát nước mắm)
    11h15 - 160 ml sữa
    Nếu bữa sáng như trên thì 10h 15 có thể đổi với 11h 15 cho nhau. Nhưng sau bữa bột bạn nên cho bé ăn sữa chua và hoa quả để tránh tình trạng táo bón ở bé
    Khi này bé chơi 1 lát và sẽ ngủ từ 12h đến 3h,liền 1 mạch.
    15h- 160 ml sữa
    16h30 - hoa quả ( hoặc váng sữa, phomai dạng hình que kem í chị ạ,em mới phát hiện ra loại này bé có vẻ thik vì có cái que để tự cầm ăn )
    18h15- cháo ( 1/2 bát mắm)
    19h15 - 160ml sữa.
    Thường 21h30 bé ngủ rồi, nhiều khi em cố cho bé thêm 1 bữa trứoc khi ngủ để bé ngủ đc 1 giấc dài. bữa này đc bao nhiêu em k quan trọng,chỉ là thêm thôi. Rồi bé ngủ liền đến 2,3h sáng ọ ẹ ăn tiếp,nhiều khi đến hẳn 4 h, em k ép bé ăn đêm, bé đòi thì cho k thì ngủ liền càng tốt.

    Đây là lịch ăn ngày hôm qua của bé chị ạ. Mỗi ngày có du di thời gian đi 1 chút nhưng về cơ bản cứ 3-3,5 tiếng ăn. Em k biết lượng ăn thế có đủ không nhưng em cũng tạm hài lòng về bé. Chỉ lo bé ăn ít cháo sẽ k đủ chất thôi chị ạ. Viìbé ăn ít cháo nên chị thấy sau khi ăn cháo 1 tiếng em đã phải cho ăn sữa ngay không thì bé đói. Bé nhà em nghịch bằng 5 tháng con trai cộng lại, Bé hoạt động liên tục không biết mệt. Bò,leo đệm,chạy xe tập đi, hét,mẹ xôc nách thì nhảy tưng tưng liền cả chục phút đến khi 2 chân bé mởi nhừ k nhấc nổi lên thì bé nhún thôi. Nói chung là k khi nào bé ngồi yên. Bé biết tự vịn đứng lên , nhưng em dắt tay thì bé chứ biết sự dụng chân để bước. Khi nào mẹ bảo " Bông hát đi " thì bé ê a. Mẹ bảo "tênh tênh nào ", thì bé nói "tênh tênh.tênh tênh", nghe cũgn k ngọng lắm, thành "chênh chênh". Đưa bất cứ thứ gì bé đều cho vào mồm. NẾu bé với tay lấy cái j mẹ không cho, 1 lần,2 lần,lần 3 mẹ mắng bé bắt đầu biết đánh trống lẳng là với tay sang cái khác, rồi lại thò tay sang cái cũ...Nói chugn em thấy bé cũng nhanh nhẹn, nhưng như thế thì phát triển thể chất con em có tốt k chj, hay là chậm ạ? vì em thấy "9 tháng lò dò biết đi" mà chưa thấy bé có biểu hiên j.

    Bé nhà em k thik cái j ngọt quá, chua quá, chỉ thik những thứ nhàn nhạt và nguyên vị của nó thôi, Vì thế bé k thik sữa chua.chỉ đc 1 thìa là oẹ rồi, em tập mãi k đc.

    Em hơi dài dòng quá, chị chịu khó đọc và giúp em nhé. Em mong tin chị lắm.Em cám ơn chị!

    Bé nhà bạn mình thấy phát triển rất tốt (trộm vía con). Nhiều bà mẹ dựa vào câu thành ngữ 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò tập đi và sốt ruột thúc trẻ tập đi sớm để đạt 'chỉ tiêu' này. Thực ra câu đó không hoàn toàn đúng. Mỗi đứa trẻ có một lịch trình sinh trưởng khác nhau, có thể sớm hoặc muộn, nhưng thông thường trẻ biết đi khi 12 tháng tuổi" .Chỉ khi trẻ đã thực sự đứng vững, bố mẹ mới nên khuyến khích trẻ đi.
     
  14. chikenkin

    chikenkin xinh xinh

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Chị ơi,bé nhà em là bé gái chị ạ.Trộm vía đúng là bé nhà em cao hoen tiêu chuẩn 1 chút. Nhìn tay chân bé lẳn lắm nhưng ai cũng bảo nhìn bé. Em k lo cân nặng lắm đâu ạ, vì thực ra ngày xưa bé lên cân tốt lắm,nhưng từ tháng thú 3-4,5 thágn( trong 1,5 thágn) bé bị táo bón k lên lạng nào. Sau khi chữa đc thì bé lên chậm hơn, nên em thấy cân nặng đó cũng tạm ổn.
    Mình muốn biết giai đoạn này nguyên nhân bé bị táo ? K biết mẹ nó tập cho con ăn dặm nên con táo hay do sữa?

    Em cho bé ăn dặm bột hipp khi 4,5 tháng. ăn loãng sau đó đặc dần. Hơn 5 tháng em luộc nước su hào,bắp cải cho bé uống cho mát. THáng thứ 6 em cho ăn bột mặn với cả nước và bã đầy đủ,ngày 1 bữa. Lúc đó em cho ăn bằng bình ăn dặm falin nên tính đc lượng ăn dặm 1 lần là 120ml chị ạ. Tháng thứ 7 em tăng lên 2 bữa 1 ngày. Mỗi bữa là 1 loại rau thịt khác nhau để bé k ngán. Đến lúc này bé dần ăn ít cháo dần.
    Thời kì tập ăn dặm cho bé, ko nhất thiết phải đổi liên tục. Cho bé ăn 3 bữa 1 món để bé nhận diện được mùi vị của thức ăn vẫn được mà.
    Bình thường sau khi bị VPQ bé cũng lười ăn. Mẹ nó nên đổi khẩu vị cho con, thay thế bằng những món mềm hơn cho bé tập ăn như : súp, bánh phở chẳng hạn

    Đồng thời bé thích ăn cháo trắng, mẹ nó làm thức ăn riêng – cháo riêng theo kiểu ăn dặm của Nhật. Hoặc bé đang thích nhai, mẹ nó làm cháo thô hơn.
    Hiện bé ăn cháo gì ? Cháo xay hay cháo thô có hạt ??
    Bé phát triển của bé mình thấy rất tốt


    Thời điểm này bé bị viêm phế quản,uống KS 5 ngày. Sau đợt này thì bé chán cháo hoàn toàn chị ạ. Nhiều khi nhìn bát cháo đã khóc rồi cơ. Em thử đổi cách ăn. Bé nhà em thích húp cháo thẳng từ bát, em thử cho ăn thế thì bé ăn đc 1 ít cũng chán ngay. Em thử dừng ăn cháo vài ngày cũng k tiến triển gì. Em kdám ép,bé k thik là em dẹp cháo ngay dù mới đc vài thìa. Nhưng chị ơi,cháo trắng thì bé ăn tốt, có khi hết 1 bát nước mắm cháo. Em đành cho con ăn cháo trắng trước. Rồi bé nhà em thik ăn những j mẹ nhá cho, nên em tranh thủ biửa cơm nhá rau và thịt cho con .Nhưng k đc nhiều.

    Sữa thì bé chẳng từ chối. Nếu k ăn j ngoài sữa thì 1 ngày đc đến 1000ml, nếu 2 bữa cháo thì khoảng 700-800ml. Em thử giảm sữa thì bé cũng chẳng ăn tăng cháo lên đâu chị ạ.

    Tháng thứ 7 bé mọc 2 răng của dưới. Tháng thứ 8 mọc tiếp 2 răng của trên. Hiện Tại em chưa thấy có dấu hiệu mọc răng tiếp

    Lịch ăn bé thế này chị xem hộ em nhé.

    3h- 160ml sữa ( phải có bữa này bé mới ngủ tiếp, nếu k cúă vật vã ngủ k ngon chị ạ)
    6h bé dậy,tắm nắng chơi đùa 1 lúc,vì bé vừa dậy bé k chịu ăn ngay ạ.
    7h- 160 ml sữa ( hiện nay em đang thử đổi bữa này thành 1 bữa bột ăn liền thử xem,nếu bữa này ăn bột ăn liền thì dc 1/2 bát nước mắm và 1 tiếng sau ăn itếp 160ml sữa)

    Bé nhà bạn bằng tháng bé nhà mình. Bữa sáng mình luôn thay phiên đổi cho bé như sau (Bạn thử áp dụng xem nhé )
    1- Bánh hipp dầm sữa chua ko đường + 30p ăn hoa quả váng sữa
    2- Bánh sao ăn dặm của Mỹ - 20 chiếc + sữa chua có đường + 30p ăn hoa quả váng sữa ( hoặc 1 hộp phomai )
    3- Bột ngũ cốc
    4- Súp rau củ quả
    5- Ăn cháo
    Sau đó luôn tráng miệng sữa chua hoa quả hoặc váng sữa trộn hoa quả

    10h15 - cháo (1/2 bát nước mắm)
    11h15 - 160 ml sữa
    Nếu bữa sáng như trên thì 10h 15 có thể đổi với 11h 15 cho nhau. Nhưng sau bữa bột bạn nên cho bé ăn sữa chua và hoa quả để tránh tình trạng táo bón ở bé
    Khi này bé chơi 1 lát và sẽ ngủ từ 12h đến 3h,liền 1 mạch.
    15h- 160 ml sữa
    16h30 - hoa quả ( hoặc váng sữa, phomai dạng hình que kem í chị ạ,em mới phát hiện ra loại này bé có vẻ thik vì có cái que để tự cầm ăn )
    18h15- cháo ( 1/2 bát mắm)
    19h15 - 160ml sữa.
    Thường 21h30 bé ngủ rồi, nhiều khi em cố cho bé thêm 1 bữa trứoc khi ngủ để bé ngủ đc 1 giấc dài. bữa này đc bao nhiêu em k quan trọng,chỉ là thêm thôi. Rồi bé ngủ liền đến 2,3h sáng ọ ẹ ăn tiếp,nhiều khi đến hẳn 4 h, em k ép bé ăn đêm, bé đòi thì cho k thì ngủ liền càng tốt.

    Đây là lịch ăn ngày hôm qua của bé chị ạ. Mỗi ngày có du di thời gian đi 1 chút nhưng về cơ bản cứ 3-3,5 tiếng ăn. Em k biết lượng ăn thế có đủ không nhưng em cũng tạm hài lòng về bé. Chỉ lo bé ăn ít cháo sẽ k đủ chất thôi chị ạ. Viìbé ăn ít cháo nên chị thấy sau khi ăn cháo 1 tiếng em đã phải cho ăn sữa ngay không thì bé đói. Bé nhà em nghịch bằng 5 tháng con trai cộng lại, Bé hoạt động liên tục không biết mệt. Bò,leo đệm,chạy xe tập đi, hét,mẹ xôc nách thì nhảy tưng tưng liền cả chục phút đến khi 2 chân bé mởi nhừ k nhấc nổi lên thì bé nhún thôi. Nói chung là k khi nào bé ngồi yên. Bé biết tự vịn đứng lên , nhưng em dắt tay thì bé chứ biết sự dụng chân để bước. Khi nào mẹ bảo " Bông hát đi " thì bé ê a. Mẹ bảo "tênh tênh nào ", thì bé nói "tênh tênh.tênh tênh", nghe cũgn k ngọng lắm, thành "chênh chênh". Đưa bất cứ thứ gì bé đều cho vào mồm. NẾu bé với tay lấy cái j mẹ không cho, 1 lần,2 lần,lần 3 mẹ mắng bé bắt đầu biết đánh trống lẳng là với tay sang cái khác, rồi lại thò tay sang cái cũ...Nói chugn em thấy bé cũng nhanh nhẹn, nhưng như thế thì phát triển thể chất con em có tốt k chj, hay là chậm ạ? vì em thấy "9 tháng lò dò biết đi" mà chưa thấy bé có biểu hiên j.

    Bé nhà em k thik cái j ngọt quá, chua quá, chỉ thik những thứ nhàn nhạt và nguyên vị của nó thôi, Vì thế bé k thik sữa chua.chỉ đc 1 thìa là oẹ rồi, em tập mãi k đc.
    Tập sữa chua cho bé phải có cách. Đầu tiên là 1- 2 thìa nếu ko khả quan mẹ nó nên trộn với những loại hoa quả bé thích ăn. Bình thường bé thích ăn hoa quả gì? Mẹ nó trộn với hoa quả đó làm giảm độ chua và ngọt (của váng sữa - váng sữa cũng tập cho bé ăn như thế ). Trước khi cho ăn, phải cho bé ít nước lọc để tiết nước bọt cho trơn sau đó mới cho ăn sữa chua/váng sữa thì bé mới ko ọe. Hồi đầu bé nhà mình cũng ọe ghê lắm. Bây h thì thấy sữa chua là đòi ăn đấy :p . Mẹ nó chịu khó tập cho con nhé.

    Em hơi dài dòng quá, chị chịu khó đọc và giúp em nhé. Em mong tin chị lắm.Em cám ơn chị!

    Bé nhà bạn mình thấy phát triển rất tốt (trộm vía con). Nhiều bà mẹ dựa vào câu thành ngữ 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò tập đi và sốt ruột thúc trẻ tập đi sớm để đạt 'chỉ tiêu' này. Thực ra câu đó không hoàn toàn đúng. Mỗi đứa trẻ có một lịch trình sinh trưởng khác nhau, có thể sớm hoặc muộn, nhưng thông thường trẻ biết đi khi 12 tháng tuổi" .Chỉ khi trẻ đã thực sự đứng vững, bố mẹ mới nên khuyến khích trẻ đi.
    p/s: Tùy theo khả năng của con mà chế biến đồ ăn và lượng ăn. Ví dụ như bé thích ăn sáng nhiều, bạn có thể tăng lượng sáng và giảm lượng ăn buổi chiều đi cũng ko sao. Buổi chiều nên ăn nhẹ . Trước khi đi ngủ nên ăn bột ngũ cốc hoặc sữa cho bé no bụng lại dễ tiêu. Bé 9 tháng có thể ngủ 1 mạch qua đêm rồi đấy nếu như ban ngày bé ăn đủ nên mẹ nó chú ý xem khả năng của con ăn ra sao mà tăng hoặc giảm nhé !
     
    Sửa lần cuối: 22/6/2010
  15. zin.zin

    zin.zin Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi, em đang điên đầu vì chuyện ăn uống của bé nhà em, xin chị tư vấn giúp ạ. Bé nhà em là bé gái, 24/6 là tròn 8th nhưng giờ chỉ được 7kg thôi. Bé lười ăn từ hồi 3th, lúc đó ti mẹ hoàn toàn nhưng cả ngày ko cần ti mẹ chút nào. Em pha sữa ngoài cũng ko chịu. Nghe lời mọi người mách em cho ăn nước cháo thì bé chịu ăn. Vậy nên từ đó tới giờ chỉ ăn sữa mẹ vắt ra bình cho ti, rồi em tập cho ăn bột hipt, bột gạo xay nhưng đều phải dỗ dành, làm trò mới chịu. Mấy ngày gần đây bé lại không chịu ăn sữa, cứ nhìn thấy bình là đạp, là ưỡn người lên. Mỗi lần ăn là cả bố cả mẹ hò hét, đồ chơi, điện thoại... Em nấu cháo rồi rây nhuyễn thì bé chịu ăn nhưng cũng không nhiều, ngày 2 bữa, mỗi bữa được tầm 80-100ml. Bé nhà em từ khi mới sinh đã hay nôn trớ nên em không dám ép. Thịt xay nhuyễn như giò sống, hòa vào nước quấy tan nấu bột ăn vẫn bị ọe nên giờ em chỉ cho bé ăn cháo với rau băm, một ít tôm hoặc cá. Giờ lịch ăn như sau:
    - 6h: dậy chơi, cho ăn ko ăn
    - 7h-7h30: ăn sữa. Trc đây thì ăn đc tầm 150-160 nhưng giờ thì ít lắm lắm.
    - 8h30: ngủ. Thường được tiếng rưỡi đến 2 tiếng.
    - 11h: ăn cháo
    - 1h: trc thì ăn sữa nhưng giờ ko chịu ăn nên em cho ăn váng sữa hoặc sữa chua.
    - 1h30: ngủ, cũng tầm tiếng rưỡi đến 2 tiếng rưỡi
    - 4h: ăn cháo, xong chơi, tắm, ăn hoa quả.
    - 7h30: ăn sữa. Như hôm qua dỗ dành mãi thì được 130ml.
    - 9h: ngủ.
    - Đêm: dậy khóc là em cho ti, bé mút mát một chút rồi lại ngủ.
    Bé còi nhưng trộm vía nhanh nhẹn. Đã bò nhanh, ngồi vững, vịn đứng lên nhảy nhót. Tuy vậy dạy mãi chưa biết chào (bye bye), chưa biết ạ, hoan hô... chỉ bập bẹ mẹ, mama, baba :(
     
  16. nghe yeu

    nghe yeu mẹ thế phong

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,950
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    chị ơi bé nhà em là con trai chị ạ.em cho cháu bú hoàn toàn sữa mẹ đến khoảng 7 tháng.vì thấy con lên cân chậm nên sau đó cho ăn thêm sữa ngoài.được 1t thì em cai sữa và cháu ăn hoàn toàn sữa ngoài ạ.ko biết cho con ăn sữa chua của người lớn đựoc ko chị nhỉ,em thấy mọi người bảo sữa chua của người lớn thì có nhiều vi khuẩn có lơi cho đường ruột hơn.nhưng em cũng chưa dám thử.chị ởi nếu đợi nghé nhà em hào hứng ăn thì chắc ko có mất thôi.con em à có hôm ẹm bận quá nhìn đồng hồ thấy 6tieeng nmaf chua cho con ăn.vẫn ko thấy cu cậu có ý kiến gì hết.đã thế lúc cho ăn cúng có chịu ăn đâu.có thay đổi món ăn thì cũng chỉ được vài thìa thôi là lại tìm mọi cách đề chốn ko phải ăn
     
  17. meyeututi

    meyeututi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    bé tu ti nhà em thì như này các bác ạ
    lúc sinh được 3.2kg
    tháng 1 được 4.4kg
    tháng 2 được 6kg
    tháng 3 được 6.5kg
    tháng 4 được 7kg
    tháng 5 được 7.5kg
    tháng 6 được 8.5kg
    tháng 7 được 9.5kg
    tháng 8 được 10.8kg
    tháng 9 được 11.8kg
    nhưng vẫn chưa mọc răng, mà lợi của cháu cũng chẳng có hiện tượng gì cả, dạo này lại hay ngậm nữa, ngậm đến chảy nước thì mới thôi, bé nhà em là con trai, nhờ các bác cho em kinh nghiệm giờ phải xử lý và cho cháu ăn như thế nào để cháu ko còn ngậm nữa, chứ thế này em lo lắm, cứ ba tiếng em cho cháu ăn một lần, giữa giờ thì uống nước hoa quả và ăn sữa chua.
     
  18. Poohpipo

    Poohpipo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Em vừa đọc bài viết rất dài, chia sẻ kinh nghiệm của chị, học hỏi được nhiều điều. Nhưng vẫn chưa tìm được ra cách nào để cải thiện tình hình ăn uống của con em cả. Chị xem có cách nào hướng dẫn cho em với nhé.
    Hiện tại bé trai nhà em 11 tháng rưỡi, cân nặng 9,5 kg, cao 78cm. Em không đặt nặng vấn đề cân nặng nhưng lại vô cùng xì tret và thấy rất áy náy vì ko tập cho con được thói quen ăn uống tôt. 3 tháng nay, từ khi mọc rặng, bé chỉ ăn sữa, ko chịu ăn cháo, hay hoa quả, sữa chua. Thời gian này, bé ăn nhiều lên, mỗi ngày trung bình 1400ml sữa công thức. Tuy nhiên đến tuổi này rồi mà chỉ ăn sữa thì không đủ chất. Sau rất nhiều cách ko làm thế nào được, em đành chấp nhận cho con ăn thật nhiều sữa bù vào vậy chị ạ.

    Từ bé, bé nhà em cũng đã lười ăn, bé bú mẹ ít, chủ yếu ăn sữa ngoài.
    5 tháng rưỡi, em bắt đầu tập cho bé ăn dặm, từ bột ngọt HIPP, rồi đến khoai tây nghiên, bí ngô, sau đó ăn bột mặn Thành râu 1 tháng, thấy bé có vẻ thích ăn đặc và thích nhai, chứ ko thích ăn nhuyến quaz, em chuyển sang nấu cháo. Mặc dù lười ăn, mỗi bữa ăn phải có người đứng pha trò, có đồ chơi, mỗi bữa mất gần 1 tiếng, nhưng bé vẫn ăn được 1 ngày 2 bát con cháo (bát ăn cơm).

    Nhưng từ khi mọc răng, bé nhất quyết ko chiu ăn cháo, dỗ dành thế nào cũng ko được. Sau đó em thử các cách: đổi món, đổi cách nấu ( cho bé ăn kiểu Nhật, cháo riêng, thức ăn riêng), cho bé ăn com nát, nấu mì, súp....cũng không ăn thua. Đến giờ, mỗi bữa cơm của cả nhà, em cho cháu ăn được vài thìa cơm, it nước canh. Món gì thích thì mới chịu há mồm cho đút mà cũng chỉ được vài thìa thôi. Nước, cam, quýt, cũng thỉnh thoảng mới uống. Sữa chua từ trước cháu chỉ thích duy nhất 1 loại nhưng giờ thì đến cả loại đấy cũng ko ăn. Cứ triền mien sữa thôi. Làm thế nào để tập cho con chiu ăn sam sưa hả chị? Liệu có phải cho bé uống bổ sung cac loại Mutivitamin ko? Chị tư vấn giúp em nhé. Cái này chỉ có những người mẹ có con lười ăn mới hiểu và giúp em được. Em cảm ơn chị nhiều.
    ___________

    Em up lại vì chưa được trả lời :p Mong tin chi
     
  19. chikenkin

    chikenkin xinh xinh

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Chào mẹ nó !
    Trẻ ăn không ngon, không nhiều, không thích ăn, hay bày trò để trốn ăn,... ngoài những nguyên tắc quan trọng trong cách cho ăn và cách nấu còn tùy thuộc vào một số điều khác, mình xin cung cấp 1 số thông tin giúp các bà mẹ có tình trạng con lười ăn tham khảo để đỡ stress hơn.

    Nhiều mẹ cứ nghĩ con mình như thần đồng. Đòi hỏi con phải thế này thế kia. Mình nghĩ nên để bé phát triển bình thường và cha mẹ nên hỗ trợ, giúp đỡ mặt tinh thần cho con. Bé 8 tháng bò nhanh ngồi vững... như bạn kể là bé khá cứng cáp rồi đấy nhé. Phát triển ko thua đâu, đừng nên so sánh hoặc tiêu chuẩn cao quá muốn con như thế này thế khác
    Hiện tại mẹ nó sửa đổi lại lịch ăn cho con rồi báo kết quả. Chúc con hợp tác tốt.Nếu ko lại cùng trao đổi để "phục vụ"con nhé :D :D !
     
    Sửa lần cuối: 22/6/2010
    zin.zin thích bài này.
  20. chikenkin

    chikenkin xinh xinh

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Chào em !

    Em cứ mạnh dạn thử nghiệm sữa chua cho trẻ trên 4 tháng tuổi, 1-2 thìa, vào buổi sáng hoặc trưa, không nên để chiều hoặc tối, vì ban sáng, nếu con có biểu hiện RLTH thì em có thể xử trí kịp thời hơn là đêm hay tối.Hơn nữa giờ bé 13 tháng, ăn sữa chua là bình thường rồi
    Nếu con ăn tốt, thích ăn, output tốt, em có thể tăng lên, song không nên quá nhiều, chớ thấy con ăn tốt mà ham cho ăn nhiều, cái gì em cũng phải tăng dần dần, vừa cho ăn vừa quan sát phản ứng của con để điều chỉnh tăng hay giảm kịp thời nhé.
    Còn chuyện để quá giờ mà bé k muốn ăn nữa mẹ nó tham khảo trên nhé ! Mình có viết chi tiết đấy !!
     

Chia sẻ trang này