Mình cũng cầu mong linh hồn bé sớm được siêu thoát, mong cha mẹ bé sớm vượt qua được khủng hoảng tinh thần quá lớn này... Xin chia buồn
mình đọc đi đọc lại bài báo này nhiều lần, mình xót xa quá, càng thương cho gia đình bé mình càng căm ghét cánh tài xế vô lương tâm,coi sinh mạng con người như cỏ rác...mong pháp luật sẽ trừng phạt thật nặng để không còn có những cảnh tượng như thế này nữa...
Cầu mong linh hồn Bé sớm được siêu thoát. Đây cũng là bài học cho các Mẹ cẩn thận hơn khi đèo con nhỏ trên đường. Mong bố mẹ cháu sớm vượt qua được mất mát này
2 mẹ con đi đâu cũng có người đèo là tốt nhất, cần thiết thì gọi taxi.Mình cũng đang định cho con tập ngồi ghế trước, thôi giải tán cả 2 cái ghế mới mua........................
Mình đã đọc bài báo này những nhiều lần kể từ tối qua đến giờ, mỗi lần đọc đều rơi nước mắt khóc thương cho em bé nhỏ vắn số và cả người mẹ đáng thương hơn đáng các bạn ah. Mỗi người đều có cái số cả, mình cầu cho bé sớm được siêu thoát và đầu thai trở lại làm con của cha mẹ bé. Đây cũng là bài học cho cac bậc cha mẹ cần phải cẩn thận hơn khi chở con cái của mình ra đường. Mình thường hay cho bé nhà mình đi học và cho ngồi phía trước ấy, giờ thấy ngán quá, nhưng chưa biết có cách chở bé nào tốt hơn và an toàn hơn cách chở này k các mẹ nhỉ?
Đọc xong thấy buồn quá, thực sự em nghĩ chuyện này chúng ta cũng không nên trách mẹ bé, vì chị ý cũng buồn khổ lắm rồi. Ai mà chẳng có những lúc bất cẩn, em nghĩ cũng có rất nhiều người ở đây trong đó có cả em đều chở bé ngồi trước, và chúng ta cũng chẳng thế nào mà làm gì khác được, ai có thể nói mình sẽ cẩn thận trong trường hợp đó. Đọc xong bài này thì có lẽ em rút kinh nghiệm không dám chở bé đi 1 mình nữa. Cầu mong cho linh hồn bé được siêu thoát. Hy vọng rằng không gặp bao giờ trường hợp nào như thế này nữa.
Mình đã đọc hôm qua bên hội gà, nhìn hình ảnh mà thấy đau thắt ruột, 1 cảm giác đau nhói. Xót cho bé quá, thương cảm với người mẹ vô cùng. Nỗi đau quá lớn biết bao giờ người mẹ mới vượt qua nổi đây? Cầu cho linh hồn con gái sớm siêu thoát.
Bé 2 tuổi chết oan vì còi xe quá lớn? bee.net.vn - 4 giờ trước - Rất nhiều độc giả đã gửi lời chia sẻ tới gia đình cháu bé 2 tuổi, sau khi Bee đưa tin về trường hợp cháu bé 2 tuổi chết thảm dưới gầm xe bồn tại đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) sáng 14/6. * Ôm xác con gái 2 tuổi nằm giữa đường "Một nỗi đau vô cùng lớn" Đây là lời chia sẻ của độc giả Lưu Thị Huyền (Hà Nội). Chị Huyền viết "Đọc bài viết, tôi không cầm nổi nước mắt! Tôi cũng có một bé gái, đó là tình yêu là cuộc sống của tôi. Vì cuộc sống, đôi khi tôi cũng đã có những hành động liều lĩnh: Con còn bé nhưng cũng hay cho con ngồi vào rãnh xe máy chở đi trên đường, thậm chí là đường dài. Nỗi đau xảy đến với gia đình anh chị đã làm tôi giật mình. Tôi xin chia sẻ nỗi đau cùng anh chị và nỗi đau đó cũng là một bài học cho mỗi chúng ta!" Người mẹ khóc thảm thiết ôm xác con gái. Ảnh: Bee Người mẹ khóc thảm thiết ôm xác con gái. Ảnh: Bee Độc giả Thanh Tùng (TP.HCM) - người đã chứng kiến vụ tai nạn trên, cho biết: "Thực sự tôi không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tai nạn của cháu bé. Người tôi như run lên khi nhìn người mẹ đứa bé ngất lên ngất xuống. Cầu chúc linh hồn cháu nhỏ được siêu thoát, yên nghỉ nơi suối vàng". Bạn Ngọc Nhi đánh giá, thật là vô lương tâm khi bấm còi xe giành đường với những bà bầu và trẻ em. "Tài xế mà không có văn hóa tối thiểu dễ gây ra những hậu quả thật đau lòng. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình chị và em bé đáng thương". Còi xe quá lớn nên cháu bé chết oan? Bên cạnh những lời động viên chia sẻ thì còn rất nhiều ý kiến lên án về tiếng còi của chiếc xe khiến cháu bé giật mình mà ngã về phía trước. Một bạn đọc tại Hà Nội cho rằng "Đổ lỗi cho người mẹ bất cẩn nên gây ra tai nạn này là không đúng. Chẳng lẽ mẹ con chị ấy đang đi xe thì cháu bé tự ngã xuống đường? Phải vạch rõ nguyên nhân chính của tai nạn này là vì tiếng còi xe quá lớn, quá bất ngờ khiến cho người mẹ bị giật mình, loạng choạng và cháu bé bị ngã xuống đường. Đã có rất nhiều tai nạn xảy ra do tiếng còi xe "khủng bố tinh thần" như thế này. Phải lên án những kẻ lái xe vô lương tâm, vô trách nhiệm như vậy!". Theo một độc giả trú tại 26 Hoàng Diệu (Hà Nội), hiện nay có rất nhiều xe ô tô sử dụng còi có âm thanh vượt qua mức quy định ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, có nhiều tai nạn đáng tiếc do còi xe gây ra. Độc giả này đề nghị các ngành chức năng xử phát thật nghiêm và yêu cầu dỡ bỏ hết các loại "còi tàu" lắp trên ô tô để bảo đảm không còn những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Rất nhiều ý kiến gửi về tòa soạn khác cũng đề nghị, nhà chức trách kiểm tra lại chất lượng âm thanh của tiếng còi xe loại lớn. Nguồn http://home.vnn.vn/be_2_tuoi_chet_oan_vi_coi_xe_qua_lon_-33619968-642540372-0 Mình thấy đau lòng quá. Vậy mà người ta còn nỡ trách người mẹ bất cẩn, lỗi là do tiếng còi xe bồn quá to làm chị ấy giật mình mới gây ra tai nạn. Mình đã rất nhiều lần giật mình và đinh tai nhức óc vì tiếng còi của mấy loại xe cỡ lớn như vậy. Cầu chúc linh hồn bé được siêu thoát.
bài học kinh nghiệm cho các bậc cha mẹ! chia buồn cùng gia đình cháu bé! mong gia đình cháu sẽ vượt qua được nỗi đau này!
Em đọc bài báo này, về nhà bị mộng mị suốt đêm, cầu cho linh hồn cháu được siêu thoát! Mong ba mẹ cháu sớm lấy lại tinh thần.
Tội nghiệp chau bé quá.cầu mong cháu sớm siêu thoát.Mong bố mẹ cháu có thêm nhiều nghị lực sống để vượt qua nối đau quá lớn này
Đừng trách người mẹ các bạn àh vì bây giờ chị ấy là người đau khổ nhất,thật sự là có nhiều xe chạy ẩu,bin còi to làm cho người khác phải giật mình,chính bản thân mình cũng bị giật mình thót cả người mấy lần vì còi xe quá lớn,dù là mình vì công việc thường xuyên chạy ngoài đường mà còn không bình tỉnh được.Chúc cháu bé mau siêu thoát và lại trở lại là một đứa bé đễ thương và đáng yêu.Thông cảm và chia sẽ cho mẹ bé....chúc chị sớm bình tâm và bớt đau khổ.
Mình cũng có con ở độ tuổi con chị, ôi thương bé quá, cầu mong cho linh hồn bé siêu thoát, chia sẽ với nỗi đau quá lớn của chị.
Hôm qua đọc bài báo này, mà đi đường cứ bồn chồn. Tối về nghĩ đến lại khó ngủ. Mẹ bé chắc chắn còn lâu mới quên được cảnh tượng này. Mong linh hồn bé siêu thoát, sớm đầu thai kiếp khác.
Đọc xong mà cảm thấy sợ thật đó, mình vẫn thường để bé đứng đằng trước xe máy mà ko buộc gì hết, bé nhà mình cũng 2 tuổi rút kinh nghiệm xương máu cho bản thân mình. Người mẹ chắc đau khổ lắm, lại chứng kiến cảnh con mình như vậy, ôi đúng là tội nghiệp, con chỉ được làm người 2 năm, chúc con sớm siêu thoát đầu thai sang kiếp mới