Năm nay mình có con vào lớp 1, mà thấy lo lắng quá các bé ở lớp mẫu giáo đang được các cô chăm sóc cẩn thận, giờ chuyển cấp chắc các con bỡ ngỡ lắm, mẹ nào có con chuẩn bi vào lớp 1 vào đây chia sẻ kinh nghiệm nha
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Các mẹ cũng cần cho bé học tiếng anh nữa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.videoenglish
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Đây cũng là nỗi lo của các mẹ có con sinh năm 2008. Thật ra thì các mẹ cứ quá lo lắng chứ ván đề không lo ngại đến thế đâu. Bé nhà mình trước vào lớp 1 cũng cho học hết lớp này đén lớp kia, từ học bảng chữ cái, học viết, học tiếng Anh... Mỗi lần cho con đi học là cứ như đánh vật vì cu cậu không chiu đi học, sau vào lớp 1 đựoc khoảng 2 tháng là cũng quen, về nhà cũng tự giác học bài. Quan trọng là bạn nên tạo cho con niềm hững thú khi học, hoặc bạn có thể cho con tham gia các lớp dự bị lớp 1 để làm quen, cũng có thể cho con tham gia các khóa học ngoại khóa theo kiểu vừa học vừa chơi, học mà chơi, chơi mà học để con làm quen dần với việc ngồi trên ghế nhà trường
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Nhà tớ năm nay con gái cũng vào lớp 1 đây, đang hồi hộp lắm. Chuẩn bị nghỉ hè rồi chả mấy mà đã vào năm học mới. Mặc dù đạ cho con đi học những lớp làm quen nhưng vẫn thấy lo.
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Con em cũng 2008, năm nay bdau đi học....hồi hộp quá các mẹ ạ, e thì cứ vô tư cho nó chơi thoải mái chả bắt học thêm j cả, tuy nhiên thì cu cậu thích học nên hay mang bảng chữ cái ra bắt mẹ dạy nên cũng biết hết mặt số mặt chữ từ lâu rồi, còn ghép vần thì chưa biết j.....e chẳng cho học thêm hay tham gia trung tâm nào cả vì e nghĩ rằng nhanh chậm 1 vài tháng k có j to tát cả, con đi học là học 1 lèo 20 chục năm cơ nên còn đc bao nhiêu thời gian cho thư giãn thì cứ để con chơi thôi.....
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Con gái mình năm nay vào lớp 1 mà bạn ấy còi quá, đeo cái cặp to che hết cả người thấy mà tội nghiệp quá
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Nhà mình cũng thế.Hôm dự lễ ra trường mẫu giáo mà thấy cảm động cả hai vc đều rơi nước mắt.Nghĩ đến lúc con bắt đầu đi học rồi thấy tội nghiệp và thương con lắm vì bắt đầu từ đây con sẽ không còn đc vô tư chơi ,vô lo ,vô nghĩ nữa...
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Nhà mình cũng thế nè, hôm con bế giảng tốt nghiệp mầm non mẹ hồi hộp như chính mình ấy, cảm thấy lo lắng rất nhiều vì từ đây con bắt đầu vất vả học hành, con đường con đi còn quá nhiều gian nan, hu hu thương con lắm cơ
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Cứ chuản bị đầy đủ đưa bé đến trường thui ạ. Hihi. E lại nhớ hồi xưa đi học rùi. Hehe
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Mình vừa có con học xong lớp 1, cũng va vấp vì con chuyển biến tâm lý đấy. - Chuẩn bị cho con có tâm thế tốt khi con bước vào lớp 1 như: nói chuyện với con về trường tiểu học, về các cô, về các bạn và các anh chị lớp lớn. Mở ra cho con thấy 1 môi trường mới, có nhiều điều thú vị hơn ngôi trường mẫu giáo con đang học. Cái này rất quan trong ạ. Nhiều con lúc mới đến trường tiểu học bỡ ngỡ, có bé choáng luôn với cách sinh hoạt của trường tiểu học. Buổi đầu thì ok, từ buổi 2 con khóc, theo bố, theo mẹ... - Những buổi học đầu tiên, phụ huynh nên làm quen với cô giáo của con, nói chuyện với cô về tâm tính của con. Không hỏi con tôi có học giỏi không mà nên hỏi con tôi ở lớp thế nào. Sự giao lưu của bố mẹ với cô giúp khoảng thời gian cô nắm bắt tâm lý con mình ngắn hơn, nhanh hơn. - Tuyệt đối không can thiệp chuyện các con ở trên lớp. Con quen lớp mẫu giáo hơi tí là mách bố mách mẹ. Nên nhờ cô giáo giải quyết ạ, mình chỉ cần giải quyết 1 lần, 2 lần là con sẽ trông chờ vào bố mẹ suốt ý. - Mình cũng có 1 top ở trên nàỳ khá hữu ích lúc con bắt đầu đi học tiểu học: Bản tin 5 phút của con
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Bắt đầu vào lớp 1 là bắt đầu vào một cuộc sống mới rồi, chúc bé nhà chị sẽ học thật giỏi và có thật nhiều bạn bè mới nhé
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Ba mẹ nào cũng thấy xúc động khi chứng kiển mỗi bước trưởng thành của con các bác nhỉ. Hồi Sóc nhà mình biết lẫy, 2 vợ chồng mừng rớt nước mắt .
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Đúng rồi đấy bạn, lo lắng quá trời đang ở mẫu giáo được các cô chăm bẫm giờ bé phải tự lo hết khổ thân