Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? Ừ, nghe mọi người nói, mình lại sốc lại tinh thần nhiều rồi
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? Hic, mình và anh ấy đi làm đc 6 tháng rồi, cả 2 vẫn tốt đẹp, bjo công ăn việc làm chưa ổn đinh, cưới sao được hả bạn
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? Đúng là quá ấn tượng, mình cũng muốn có 1 kết quả đẹp, thực sự bảo bjo mà chia tay, mình k dám nghĩ nữa
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? Bọn mình chưa thế cưới đc (((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? mình cũng tình đầu 2 năm chàng học bách khoa hơn mình 4 tuổi ra trường cảm thấy không phù hợp nên chia tay.Giờ mình chuẩn bị 2 nhóc rùi nhưng anh ấy vẫn chưa lấy vợ hihi
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? Chị nói thật suy nghĩ của một người đã từng chứng kiến nhiều câu chuyện thật 100% nhé: néu không cưới trong vòng 2 năm sau khi ra trường, 90% các cặp đôi yêu nhau thời đại học sẽ chia tay. Nên tốt nhất là hãy cưới càng sớm càng tốt
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? Đúng thế, mình đã từng thử, đc 1 tuần như kiểu k sống nổi nữa
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? Chủ yếu là do mình và đối phương chứ bạn, người ta không đến được với nhau do nhiều nguyên nhân lắm
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? Ừ, bọn mình cũng gần như ra mắt 2 bên rồi, vấn đề mình sợ là lúc đi làm sẽ thay đổi
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? Mình sợ tình đầu, sợ những kí ức, sợ những hoài niệm về những gì liên quan đến tình đầu. Yêu nhau 5 năm chan chứa biết bao kỉ niệm. Ấy vậy mà người đó phũ với mình 1 cách khốn nạn và khó tin. Chưa kể chăn rau, cắm sừng. Thời gian cho mình nghiệm rằng, hóa ra mình vẫn còn may chán khi bị người đó ruồng bỏ, nhà đó lật lọng. Minh tin rằng đời có luật nhân quả, cứ sống tốt rồi mọi việc tốt đẹp sẽ đến với mình. Còn người ta đối xử với mình như thế nào giờ không phải vấn đề nữa rồi. Một sự khinh bỉ, phỉ nhổ thoáng hiện trong tâm trí mình...đời còn dài, rất dài mà.
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? Đôi khi, mình cứ dằn lòng mãi rằng: tại sao hắn lại khốn nạn với mình thế? Tại sao tất cả bọn họ lại nỡ đạp lên tất cả niềm tin và đau khổ của mình? Tại sao lại tanh lòng và sắc lạnh thế? Hàng ngàn câu hỏi vì sao, cứ thể bủa vây mình, để rồi mình lại uất ức, nghẹn ngào...hóa ra mình chỉ là vật lợi dụng của họ mà thôi. Khó tin nhưng nó là sự thật! Mong rằng có 1 phép màu nào đó để mình có thể xóa mọi kí ức, để hòa nhập với cuộc sống.
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? cũng còn tùy mà có phải ai cũng vậy đâu, nhưng đúng là rất ít mối tình đầu nào đến đc với nhau, m cũng vậy
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? Bọn mình, cả 2 đứa đều là mối tình đầu của nhau đây, mặc dù cách xa về khoảng cách địa lí ( Mình ở Thái Bình, ck ở Nghệ An ). Yêu nhau mấy năm cao đẳng, ra tr mỗi đứa 1 nơi nhưng vẫn dành trọn tình cảm cho nhau, và sau hơn 6 năm gắn bó cuối cùng cũng đến đc với nhau, nhưng nói chung cũng sóng gió lắm vì bố mẹ mình phản đối,
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? đầy người là tình đầu và là tình cuối của nhau đó thui. thoải mái đi bạn
Ðề: Tình đầu có phải không đến được với nhau? Cũng tùy bạn ơi, vc mình đều là tình đầu của nhau nè. giờ thỉnh thoảng xã vẫn bảo vui là: biết thế ngày trc yêu vài em rồi mới cưới vợ. Chúc các bạn hạnh phúc !