Nếu học trong nước, mà ở trường RMIT, bằng Đại học của con cũng có giá trị tốt, mà con lại có cơ hội tiếp xúc với xã hội Việt Nam, đỡ bỡ ngỡ khi ra trường. Bố mẹ cũng gần gũi, chăm sóc được cho con tốt hơn. Nhưng đi du học nước ngoài con lại trưởng thành hơn. Vậy nếu tạm gạt bỏ vấn đề tài chính (vì học RMIT cũng đắt như ở nước ngoài), theo các mẹ có nên cho con gái đi du học không?
Ðề: Cho con đi du học hay học ở RMIT? mẹ nó phải hỏi ý kiến con gái xem con có muốn đi du học ko đã chứ
Ðề: Cho con đi du học hay học ở RMIT? Em nghĩ cái này còn phải tùy thuộc vào con nữa, không phải cứ bảo đi là đi. Có con chỉ muốn ở trong nước, có con lại tìm mọi cách để ra nước ngoài du học. Hay nói về thời gian dự định. Liệu học cử nhân ở nước ngoài? hay đến khi muốn học cao hơn nữa mới học ở nước ngoài thì phù hợp? Cái này em nghĩ cần phải hỏi ý kiến con. Cha mẹ cùng tham khảo và định hướng. Hơn nữa con định học ngành gì? như thế nào? Có 1 số ngành có khi học ở trong nước lại thuận lợi hơn ở nước ngoài. Bên cạnh đó em cũng hay suy nghĩ liệu con mình có đủ vững vàng khi đi không? Tất nhiên ở độ tuổi này thì không yêu cầu phải "già đời" hay cái gì mà chỉ là nhìn một cách chung chung nhất thôi Không biết mọi người nghĩ sao?
Ðề: Cho con đi du học hay học ở RMIT? Du học là tốt nhất vì ở nước ngoài trẻ dễ tự lập và môi trường học tập cũng tốt hơn là trong nước
Ðề: Cho con đi du học hay học ở RMIT? đi du học tốt hơn ạ, nhưng mẹ nên hỏi ý kiến của con xem ý nó muốn thế nào đã