Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. em thấy kiến thức đại học hầu hết đều là ko dùng đến, giờ đi làm có mấy ai được làm đúng ngành nghề đâu ạ thấy ko hợp lại bỏ rồi lại kiếm mối kinh doanh ....
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. mn mới bán đc mấy ngày mà đc 2 đơn là cũng ko tệ đâu, cứ cố gắng kiên trì thôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ạ, Giờ tình trạng như mn đầy ra ý, Khối bạn học cũng khóa với em ra trường gần như thất nghiệp hết, cũng đại học chính quy bằng khá bằng giỏi đấy có đứa thì xin đi làm công nhân, có đứa thì đi lấy chồng tay xách nách mang về nhà mẹ đẻ ăn nhờ ở đậu... có thằng thì về quê mở quán cắt tóc, rồi chẳng có ma nào đến cắt, có đứa thì về quê làm ruộng nói chung là nhiều hoàn cảnh lắm không chỉ riêng mình mn đâu, chồng mn còn có lương còn mấy đứa bạn mình cả chồng và vợ đều ko có lương thì biết kêu ai........??? NÓi chung là duyên số hết rồi, mn cố gắng lên nhé, chúc mn đắt hàng, nếu mn gần cổ nhuế thì thỉnh thoảng em ra ủng hộ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. các chị các mẹ có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho em và mọi người cùng biết với được ko ế ẩm quá ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Mẹ nó đưg buồn , bây giờ học 8 năm thạc sĩ vấn đi bán hàng lương 4tr kìa , tiền khó kiếm quá nên nó là hoàn cảnh chung rồi thời gian sau sẽ tốt lên thôi . Mẹ nó cứ có thời gian lang thang là sẽ tìm ra cách buôn bán giỏi ngay hehe Chúc mẹ nó buôn may bán đắt nhé :!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Bây giờ học ĐH ra ko xin được việc và làm linh tinh nhiều lắm. Đừng buồn bạn à vì mình kiếm tiền bằng sức lao động của mình mà. Cố lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. bạn chị Bách Khoa ra trường 7 năm nay vẫn làm thợ sửa chữa điện và chạy xe ôm em ạ, xã hội mà
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. "vạn sự khởi đầu nan", mình cũng nhiều khi bị mất phương hướng khi công việc ko ổn hay nói đúng hơn là chưa ổn, chỉ có tự AQ mình là "cố lên Chi..a..ki"
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Mới bán thì cũng chưa nhiều người biết đâu. Mn cứ kiên trì nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. 4 năm đai học 3 năm đi làm giờ e ở nhà bán tinh bột nghệ nè
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Hic, đúng là kt khó khăn, E dạo này cũng đói kém lắm, hu hu
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. sau 4 năm đen sách giờ Xin lỗi e chỉ là cô gái bán Mỳ và sắp tới về bán phở . mn đừng nghĩ ngợi nhiều
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Buồn thật, ở đâu cũng khó khăn mẹ nó ạ, tình hình kinh tế cứ thế này còn khó khăn nữa. Chả hiểu đào tạo ra lắm làm gì để sinh viên ra trường thì thất nghiệp tốn tiền của dân... Chắc bộ giáo dục đào tạo phải xem xét lại vấn đề số lượng sinh viên đầu vào và đầu ra hàng năm... hic hic
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. hị hị, các mẹ cùng ủng hộ nhau vượt khó mn nhé, hôm nào mn ghé qua ủng hộ nhà em nhé
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. mn quê bắc giang ạ? em ăn món mỳ chũ bắc giang 1 lần rồi, ngon lắm, mn định bán phở thì có cần phải thuê mặt bằng không?
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Đúng rồi đấy mn ạ, ngành giáo dục bây giờ mang tiếng là xã hội hóa, tưởng là tốt hơn lên, ai dè sinh ra vô vàn các trường đại học, rồi liên thông, rồi tại chức,....thành thử....phổ cập đại học, đào tạo cứ theo kiểu đem con bỏ chợ ấy mn ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. nghĩ cách kiếm tiền để sống,đôi lúc buồn lắm,nhất là những dịp về quê,mọi người hỏi thăm bây giờ làm gì,ngại chỉ biết cười trừ,
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. nói chung là cuộc sống khó khăn thì cố gắng thôi. em còn rong ruổi đi khắp các chợ trên thành phố Hà Nội bán giấy vệ sinh rồi đi làm giúp việc. cố lên thôi.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. ôi, giống em quá, em toàn nói là kinh doanh tự do, cho nó oai mn ạ, hiu hiu