Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyenhang6102004, 7/3/2014.

  1. me_ju_bong

    me_ju_bong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Đọc toppic xong thấy mình cần phải làm cái gì đó. Mình thiếu sự nỗ lực, quyết tâm, kiên trì thì phải.hic
     
    Đang tải...


  2. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    ngưỡng mộ chủ top quá đi ..........................
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  3. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Vc mình cũng đầy lòng quyết tâm khi bắt tay vào cuộc sống riêng, nay các con đã trưởng thành và các con thường nói: chúng con sẽ học từ chính bố mẹ -đó là món quà cho sự nỗ lực tự lập từ hai bàn tay với lòng quyết tâm cao độ:40 ngàn đồng năm 1988!
    Mình cảm ơn các chia sẻ như thế này trên LCM ,càng mong nhiều bài như thế để cho các bạn trẻ định hướng và lấy thăng bằng trong cuộc sống!
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  4. marketingvcorp

    marketingvcorp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/11/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Nghe chuyện của bạn cứ như là mơ đó có gì đó không phải là sự thật cho lắm
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  5. luu linh

    luu linh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Mình đã làm, đã cố gắng và đang khó khăn, mọi người vào động viên mình cái.
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  6. sontraisach

    sontraisach Thịt lợn,gà,trứng hữu cơ sạch "siêu ngon"

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    3,735
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  7. nguyenhang6102004

    nguyenhang6102004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,933
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Đúng là mơ mà ^^. Câu chuyện của mình chỉ là sự chia sẻ nho nhỏ trong hàng nghàn câu chuyện của rất nhiều người còn thành đạt, giàu có hơn mình nhiều...nhiều nữa. Các bạn hãy không ngừng học tập, cố gắng và nhất là luôn giữ vững niềm tin để có thể chớp lấy những cơ hội đến trong cuộc sống, để một ngày nào đó bạn cũng đạt được những gì không tưởng.

    Cái gì cũng có những bước khởi đầu, khó khăn.....kể cả việc viết lách, mình rất ngại viết vì mình thường viết rất dài dòng, thỉnh thoảng thiếu ngôn từ diễn tả.... Đọc lại bài viết của mình, tuy rất ngắn nhưng mình cũng ko nghĩ mình có thể viết được như vậy.

    Lâu ko vào top này, hôm nay mình đọc lại bài chia sẻ với mọi người mình cũng nhìn lại bản thân mình, củng cố lại niềm tin để tiến thêm những bước tiếp theo. Xã hội thật nhiều người giàu, nhiều người toàn xe đẹp, nhà mặt phố, một hệ thống kinh doanh in tiền vững vàng ....

    Cố lên tôi ơi!
     
  8. Shop hàng xách tay

    Shop hàng xách tay Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/7/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Đọc câu chuyện này mình lại liên tưởng đến xếp mình, một con người phải nói là hoàn hảo,.....Và 1 người xếp lớn hơn nữa ở cái tuổi gần 50 đã có 1 Khu nghĩ dưỡng cao cấp - 1 nhà hàng sang trọng - 1 khu Resort ở Cát Bà, cảm phục và mình sẽ quyết tâm học tập những ngưởi đi trước !
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  9. cinee.vn

    cinee.vn Phim Full HD 1080P

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Mình rất khâm phục ý chí và nghị lực của bạn, dám đứng lên sau mỗi lần thất bại để tiếp tục. Bất động sản bây giờ đang bất động mình nghĩ bạn nên đầu tư và kinh doanh lĩnh vực khác khi nào BDS lên lại thì tính sau. Bạn bỏ nhiều công sức cho BDS quá không biết có đem lại hiệu quả như bạn mong muốn không?
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  10. nguyenhang6102004

    nguyenhang6102004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,933
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Cảm ơn bạn đã quan tâm và chia sẻ!

    Năm 2013 lúc BĐS khó khăn nhất mình và gđ cũng đã đầu tư vào ngành khác là sx gạch bê tông siêu nhẹ và mở vài shop bán thời trang trẻ em nhưng đúng là một phần do thị trường khó khăn chung nên ko những BĐS khó khăn mà tất cả các ngành kd khác cũng khó khăn nên sức hấp thụ đều thấp như nhau.

    Sau đó mình cũng nghiệm ra một điều rằng Cái gì mình ko chuyên và o thật sự đam mê thì mình ko thể kiếm được tiền từ nó. Chính vì vậy mình đã quay trỏe lại tiếp tục chuyên sâu vào BĐS và mình cũng đã có những kết quả khả quan.

    Ngay tại thời điểm này tuy thị trường còn rất yếu nhưng vợ chồng mình cũng vẫn kiếm được những khoản đầu tư từ bđs mang về cho mình lợi nhuận khá cao giúp hai vc mình sắm được thêm xe ô tô và tiếp tục phấn đấu, vậy nên Bài học bản thân mình rút ra là: HÃY CHUYÊN TÂM LÀM CÔNG VIỆC MÀ BẠN THẬT SỰ GIỎI, ĐAM MÊ, ĐỪNG NÊN LAN MAN VÀO CÁC CÔNG VIỆC KHÁC bạn ít hiểu biết NHẤT LÀ LÚC THỊ TRƯỜNG XUỐNG DỐC! trừ khi bạn là người GIỎI TẤT CẢ!
     
  11. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Nghe chị nói đầy nhiệt huyết, nhưng thực ra cũng phải gặp may và bạn đồng hành cũng đầy nhiệt huyết thì mới đc. Em cũng vừa bị thất nghiệp, cứ mỗi lần lên kế hoạch kể cho chồng, chồng lại gạt đi ngay, sợ ko làm đc. Trc đến h mình e đi làm nuôi chồng, bây h thất nghiệp, chồng cũng chẳng có ý định đi tìm việc, mà e thì 1 tháng nữa sinh rồi. Chẳng biết sống kiểu gì nữa, e thì cứ sốt xình xịch làm gì làm gì đây, lên kế hoạch kinh doanh chồng lại gạt đi.
    Nói chung là cần bạn đồng hành đầy nhiệt huyết nữa.
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  12. nguyenhang6102004

    nguyenhang6102004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,933
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Chào bạn, rất vui khi nhận được sự chia sẻ của bạn!

    Mình cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian cực kỳ khó khăn và mất phương hướng như bạn... rất nhiều là đằng khác sau mỗi lần nghỉ việc. Mình cũng từng ko có đồng nào trong túi, sẻ chia với người bạn thân của mình 10N đồng bữa cơm, còn ko có nổi 100N đồng đóng tiền thuê nhà chung với 2 đứa bạn nữa (Thuê ở khu Ga Cầu Diễn có 300N/ phòng)... Nhưng mình cũng đã vượt qua tất cả và "sau cơn mưa trời lại sáng", ông trời cũng thương chỉ hướng cho mình thêm những cơ hội kiếm tiền.

    TUy vậy lúc đó mình chỉ có một mình nên cũng dễ chống đỡ.... Bạn còn vất vả và khó khăn hơn mình rất...rất nhiều vì bạn đã có gia đình và ko những vậy thật buồn vì bạn lại là chỗ dựa chính về kinh tế chứ ko phải chồng bạn.

    Mình chưa từng gặp bạn, qua câu chuyện chỉ cảm thông nên ko biết khuyên bạn sao nữa... nhưng mong bạn hãy cố gắng để vượt qua thời kỳ này vì chắc chắn sau những khó khăn bạn sẽ được đền đáp.

    Ngoài ra bạn còn có thể tham khảo lời khuyên của mình tiếp theo đây vì mình cũng là một người mẹ, là tuy cay đắng nhưng bạn nên về nhà mẹ đẻ một thời gian để sinh con và chăm con cho cứng cáp khoảng một thời gian mà theo bạn là thích hợp. Bạn sắp sinh rồi nên ko nên lo lắng quá nhiều về kinh tế ảnh hướng tới bé yêu sắp trào đời. Con cái vẫn là quan trọng nhất và ko gì bằng mẹ đẻ bao bọc chăm sóc....

    Khi con vững vàng bạn hãy bắt đầu tìm công việc mới tùy theo năng lực của bạn. Hãy tự tin chọn những công ty lớn để bạn gia nhập, có như vậy bạn mới có khả năng học hỏi được sự chuyên nghiệp, kỷ luật mà hiện tại các nhân sự ở VN rất rất thiếu... Bạn hãy cố gắng làm thật giỏi, thật tốt công việc của bạn.. có như vậy bạn mới tăng được thu nhập.... Bên cạnh đó hãy nung nấu ý chí, tiết kiệm một khoản tiền để đầu tư hoặc mở doanh nghiệp riêng "lúc thích hợp". Sản phẩm, thời điểm doanh nghiệp của bạn ra đời rất rất quan trọng.....

    Hì, mong những chia sẻ trên giúp ích phần nào cho bạn và tạo thêm động lực để bạn cố gắng. Hãy sống vì con và cố gắng động viên chồng bạn phải nỗ lực tăng thu nhập tài chính gia đình nữa nhé chứ ko bạn sẽ rất vất vả... và rồi ngày nào đó khi áp lực nhiều thì cũng sẽ cực thất vọng vì người chồng ko có ý chí....!

    Chúc bạn "mẹ tròn con vuông" và luôn vững vàng vượt qua khó khăn để thành công!

    Thân, Nguyễn Hằng.

    P/s: Ah quên, như ở trên bạn có nói về người bạn đồng hành... đúng, người bạn này rất.. rất quan trọng trong những "bước đột phá" về nhận thức, kinh nghiệm và thành quả kinh doanh của mình. Mình cám ơn chỗ dựa đáng yêu nhất của cuộc đời mình là người chồng tài giỏi, chăm chỉ, chịu khó và 2 đứa con bé bỏng tuyệt vời của mình.

     
  13. biglive

    biglive Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Em cảm ơn chia sẻ của chị ạ :)
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  14. cogaidaiduong

    cogaidaiduong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Em mới vào làm nhân viên kinh doanh, làm bên lĩnh vực nội thất, ( em mới ra trường) đi làm đc một tháng và cũng chưa kí đc cái hợp đồng nào cả, nhiều khi chán nản lắm, nghĩ đến nợ nần học tập xong đc còn nợ rất nhiều mà lương làm kinh doanh k có doanh số thì không sống nổi nên chán lắm nhưng khi đọc bài của chị em thấy có nghị lực hơn nhiều, thấy có niềm tin vào cuộc sống hơn, mình cần chăm chỉ, có nghị lực vào cuộc sống, học tập học hỏi nhiều thứ thì mình sẽ thành công, và chắc chắn ông trời sẽ không phụ những người luôn có niềm tin vào cuộc sống chị nhỉ, Chỉ mong gặp đc một ng chồng tốt và cùng nhau cố gắng nữa có lẽ sẽ làm đc mọi thứ, Cảm ơn chị ạ. :)
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  15. NgaBeauty

    NgaBeauty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    6,324
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Em có quan niệm rằng nếu 1 cánh cửa khép lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra.
    Nhưng cánh cửa mở ra như thế nào là do mình quyết định.
    Em cũng đã Mất Việc - nge thật to lớn nhỉ?
    Bây h em chỉ ở nhà Kinh doanh và làm những gì mình thích thôi :)
    Ko cần 8-9 tiếng đồng hồ ở cơ quan,ko cần phải ngó xem mặt sếp tnao,ko cần phải tất bận chuyện đi sớm về muộn để chồng càu nhàu,ko cần phải hẹn hò khách đợi em 1 tí em đang trên đường về nhà rùi hay hủy lịch khách vì vẫn đang làm ở cơ quan ^^
    Tóm lại em đc làm chủ quỹ thời gian của mình,chủ động trong mọi công việc,đc làm những việc mình yêu thích hay chỉ đơn giản là 1 sáng lười biếng nằm đến 8-9h :rolleyes:
    MẤT VIỆC - với em đúng như chị nói - đó là 1 CƠ hỘI :h:
    Tuy biết rằng còn nhiều điều khó khăn trước mắt vì mình ra ngoài kinh doanh riêng - sẽ có những rủi ro,sẽ có những khó khăn mà chỉ mình mình giải quyết và có những áp lực nhưng chỉ có như thế mình mới trưởng thành và có thể mang đến cho mình nhiều cơ hội hơn.
    Mục tiêu của em mà em đang dần thực hiện:
    - Có baby vào năm sau hihi em đang bắt dê.
    - Từ h đến ra Tết sẽ xong 1 khóa nâng cao tay ngề.
    - Mục tiêu sang năm 20tr/tháng hoặc hơn!
    - Sang năm cả nhà sẽ cùng nhau đi du lịch và giúp đỡ bme nhiều hơn
    - Từ h đến cuối năm trả hết nợ nần :)
    tạm thời là thế đã
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  16. Chungcudepgiare

    Chungcudepgiare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Cuộc đời có nhiều lúc khó khăn thật đấy :(
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  17. nguyenhang6102004

    nguyenhang6102004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,933
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Chúc bạn luôn thành công, hy vọng bạn có thể chia sẻ quá trình khởi nghiệp, kinh doanh mà bạn đã chọn với mọi người nhé!
     
  18. nguyenhang6102004

    nguyenhang6102004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,933
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    LUôn luôn học hỏi và không ngừng học hỏi!! Cố lên nào!
     
  19. mymeo1991

    mymeo1991 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/10/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Em học ngành QTKD ra trường 1 năm rồi, công việc hiện tại là công việc thứ 3 e làm. Ra trường thấy mình chả có chuyên ngành về bất cứ cái gì nên hoang mang lắm, đến đi xin việc cũng không biết xin làm gì cho phù hợp. Hiện tại e đang làm Sale, mới bắt đầu được 2 tuần mà thấy k làm đc gì nên sốt ruột quá :(
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  20. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Mẹ nó đúng là rất đáng khâm phục. Mình cũng hoàn toàn đồng ý đi làm lương ko thì ko thể giầu nổi trừ khi có cơ to được người này người kia phong bì. Con người cần phải can đảm, sự can đảm cộng với trí tuệ sẽ giúp mình nắm bắt tốt những cơ hội làm giầu.
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.

Chia sẻ trang này