Ðề: Lúc con mệt.... nhiều khi mẹ mải lo với cơm áo gạo tiền khiến con mệt mà mẹ kg biết, xin lỗi con iu
Ðề: Lúc con mệt.... Thương lắm, những lúc con mệt, con ốm mẹ chỉ mong con mau khỏe lại để lại vui lại cười, lại nghịch ngợm chạy lăng xăng mọi chỗ
Ðề: Lúc con mệt.... hjc, cuộc sông lắm thử pải lo toan, muốn có thật nhiêu thời gian chơi với con quá. ........
Ðề: Lúc con mệt.... Xót nhất là những lúc con đau ốm, trông ngóng con lên từng tí, từng lạng, mà đau một cái là tụt mấy cân. Con đau nhìn là khác liền, thường ngày nói chuyện ồn ào, chơi nghịch, hôm nay lại im lặng, không nói gì. Đã vậy thấy mẹ là ôm chầm lấy mẹ: "Con mệt quá mẹ ơi!". Thương con lắm!
Ðề: Lúc con mệt.... Mình cứng quá nhiều lúc cũng thương bé mà ngồi khóc một mình, không dám cho bé biết
Ðề: Lúc con mệt.... Con cái ốm đau thì cha mẹ là những người xót xa nhiều nhất. tình yêu cha mẹ là vô bờ mà
Ðề: Lúc con mệt.... cuối cùng thì mẹ cũng biết con ốm sau 5 phút để con chơi 1 mình,thương con quá
Ðề: Lúc con mệt.... Thỉnh thoảng mình cũng cứng rắn quá, xót con nhưng k dám để con biết, đợi con ngủ say rồi mới bế lên ôm, mặc dù con mình giờ trộm via tầm 30kg nên k bế hẳn lên được, chỉ là đỡ cho con tựa người vào chân mình thôi.
Ðề: Lúc con mệt.... Con ốm lại ngủ không yên giấc, chốc chốc lại mở mắt xem tình trạng con thế nào. Thương bé lắm nhất là những lúc bị sốt hay bị ngạt mũi.
Ðề: Lúc con mệt.... Làm mình nhớ về tuổi thơ quá.lúc nào cũng được ba mẹ chăm sóc.hic.những lúc thế này trẻ con rất cần sự quan tâm, bên cạnh động viên.
Ðề: Lúc con mệt.... Có những lúc con chơi,quay sang nhìn mẹ như muốn nói:"mẹ chơi với con đi" mẹ thì mải mê ngồi làm việc ( thương con qúa
Ðề: Lúc con mệt.... Ba mẹ sợ lắm mỗi lần Sóc bị ốm, nhìn con sốt mẹ đau lắm ấy. Sóc ngoan yêu của ba mẹ hay ăn, chóng lớn, khỏe mạnh con nhé
Ðề: Lúc con mệt.... Đúng là có nhưng lúc vô tâm không để ý đến con mà cảm thấy có lỗi với con rất nhiều.