Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Hơn chủ top mấy tuổi, cũng chỉ hơn mỗi 2 đứa con còn mọi thứ cũng là con số 0 tròn trĩnh à haiz. Nhiều lúc nghĩ nếu mình ko vướng bận gì thì sẽ đi đến một nơi khác xem thế nào đây.
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình đọc mà thấy nản chí quá! haixx phải thay đổi chứ
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Cuộc sống phải có lúc thăng, lúc trầm mới nhiều ý nghĩa chứ Cứ phẳng lặng mãi thì buồn lắm
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Nhục thật bạn ạ.....Cứ gọi điện về nhà là mẹ lại kêu ca mệt mỏi, chả muốn điện về nhà nữa!! Không biết đến bao jo mới thoát khỏi cảnh này đây
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Mẹ nó có chồng, có con, có cv tậm tịt rồi thì cũng là hạnh phúc hơn khối người rồi đấy
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Em còn trẻ nhiều lúc cũng nghĩ gần nghĩ xa như vậy ạ mới 25 tuổi thôi mà cảm thấy già nua so với nhiều nguòi thế ko být. Chị đừng có nản trên đời còn nhiều nguòi có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhiều.
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Mn sinh năm bao nhiu thế? Có bằng tuổi mình ko? M sn 85 nè. 30 nhưng vẫn yêu đời lắm, yêu cv, thấy tự do với cs ! Có lẽ là do mình nghĩ thoáng, ko lo lắng nhìu mn ah!
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình thôi thì mặc kệ.nghĩ nhiều mau già lắm.từ từ rồi kiếm công việc nuôi bản thân mình trước đã.rồi đến đâu hay đến đấy.
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình có 30 thui mà cũng kêu ca, tớ đây nè định tới 35t mới lấy vợ, chứ 30 thì bình thường quá. 35t kiếm vợ tầm 2 mấy cho nó sướng cuộc đời suy nghĩ nhiều chỉ tổ mệt não. Lấy vợ thành phố ko đc thì lấy vợ nông thôn, nông thôn mà nó cũng chê thì lấy vợ miền núi, miền núi ko được thì lấy dân tộc, dân tộc mà cũng chê thì tốt nhất chuyển nhà lên mấy khu cao cao, vẫn còn tục lệ Bắt vợ. Nếu bắt ko được thì ở đó mà ôm Mèo Nói chung tất cả là cái số, như tớ nè, tán đứa nào, đứa đó sau 1 tuần lấy chồng luôn , hình như đc hơn chục đứa rùi Điều đó ko quan trọng. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời đó là vui vẻ, và sống có ích. đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà phải hao tâm tổn sức, suy nghĩ mệt người. Lấy sớm nếu hên thì ko sao, nhưng thường là xui. Vì: - Bọn trẻ hiểu biết nông cạn, suy nghĩ trẻ con, kiểu thích là yêu, yêu là lấy - Vấn đề là lấy về rùi mới bik là mình dại - Lấy về rồi ko bik sống kiểu gì, không hợp nhau, bởi vì ko tìm hiểu kỹ - Vợ trẻ, hay chồng trẻ, cũng như nhau cả thôi Tớ thấy ngon nhất là cứ 35 lấy vợ , lấy vk trẻ sướng hơn, bởi vì phụ nữ già nhanh hơn đàn ông, thế nên mặc dù cách tuổi nhau, nhưng tới một mức nào đó cũng sẽ bằng nhau. Nói vui thì nói thế thôi, nhưng tốt nhất là tìm hiểu và mạnh dạn bừa đi, gặp ai hợp thì tấn công luôn, 1 là hun nàng 1 phát, 2 là ăn tát. Rất đơn giản lại tình cảm ----- Mạnh dạn thì mới có vk hehe
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình đứng có bị quan như vậy b ạ, trời sinh voi sinh cỏ lo gì
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Em thích nhất câu "Sông có khúc, người có lúc" Chị ạ! Ông trời ko lấy hết mọi thứ của ai đâu Chị à Chỉ cần luôn luôn cố gắng, quyết tâm, ko nản, nắm tốt cơ hội đến vs mình thì trước sau gì Chị cũng đạt được thành công Chúc Chị may mắn và hạnh phúc!
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Bạn lạc quan nên nhé!!!!!!!! Mọi việc đều có thể giải quyết được!!
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình lạc quan lên bạn ơi, đời có lúc này lúc kia mà
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình 30 tuổi đúng là cái tuổi sẽ gặp thiệt thòi khi đi xin việc, phải ở vào hoàn cảnh của bạn thì mới hiểu được hết những nỗi buồn chán khi trong tay chưa có gì ở độ tuổi này. Rất cảm thông với bạn. Mình có người bạn cũng như tình trạng như bạn, bạn ý cũng rất suy nghĩ, mệt mỏi, tự ti, mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng rồi mọi thứ cũng ổn dần khi bạn ý định hướng được cuộc sống của mình, sốc lại tinh thần và sống vui vẻ hơn. Mình không giám khuyển vì mình ko là bạn, nhưng mình xin chia sẻ và hy vọng bạn sớm sốc lại tình thần cho bản thân mình, tặng hoa để có tinh thần nào (u)(u)(u)
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình Cuộc sống ngày càng khó khăn mà ct. Nếu khó xin việc thì chị thử bàn hàng trên mạng như các chị trên dd thử. Chứ giờ mình than cũng chẳng được gì. Còn chuyện tình yêu thì đừng miễn cưỡng. Từ từ cũng có người phù hợp với mình thôi ct.
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình mẹ nó chưa có gia đình ạ? hỳ e cũng gần gần như mẹ nó, có điều e có con gái yêu quý của em
Ðề: Ngấp nghé tuổi 30, không việc làm, không tiền, không tình đây. em có công việc,có tý tiền,có tý tình và 1 thằng con zai ) vậy mà cũng chán đây ) cố lên nàng ơi !!!!!