Ký sự "Con thi vào cấp 3"

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi chaucaochep, 10/7/2012.

  1. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    18/10/2013

    Con đã có tên trong ds thi V2 của TOEFL junior. Thực ra mẹ chắc chắn là con được vào V2 vì vào vòng này … phải đóng tiền nên chắc chắn BTC ko thể yêu cầu cao quá sẽ bị giảm lợi nhuận hiiii. Danh sách thi vòng loại là hơn 3000 thí sinh và ds thi V2 là hơn 1.700 thí sinh. Trường con có thêm 1 em lớp 7 cũng có tên thi V2 trên tổng số 5 thí sinh thi và đều là thí sinh đk tự do, trong khi các trường có tên tuổi như DTD hay Ams2 thì số hs vào vòng 2 lên đến hơn 200 hic hic….

    Con đã tự giác hơn trong việc học TA, vì khi học ở lớp cô V Anh, con tự thấy trình độ của mình thấp quá, chỉ đứng ở top sau của lớp thôi. Điều này cũng có lợi là con hăng hái học TA hơn nhưng cũng lại làm cho con tự ti đi nhiều ….

    Về toán và văn có vẻ con vẫn giẫm chân tại chỗ. Các bài toán cô giao về vẫn phải để mẹ nhắc nhiều thì mới hoàn thành để nộp cho cô chấm được, chưa viết thêm được bài văn nào. Tuần này – hay tháng này nhỉ hichic, mẹ giao cho con viết một bài thuyết minh về đại tướng Võ nguyên Giáp, vừa là để con tìm hiểu thêm thông tin về bác, vừa xem hành văn của con thế nào. Nhưng nghe chừng chưa thấy động tĩnh gì cả, ko biết đến cuối tháng có thu hoạch gì ko đây.

    Khi đưa con đi thi Toefl junior, bố bị choáng ngợp bởi cơ ngơi của trường wellspring và có vẻ sẵn sàng chi để cho con học trường đó. Tuy con và mẹ đều có cách nhìn khác về trường, nhưng ko loại trừ đó có thể là một lựa chọn nếu như các nguyện vọng ưu tiên của mẹ con mình đều ko đạt được. Trong thời gian này mẹ ko thể làm gì khác là chờ đợi và cố gắng sâu sát cùng con thôi. Mẹ đã phải hủy dự định tham gia nhóm hoạt động ngoại khóa TA cho Út cùng với các mẹ trên WTT dù rất tiếc. Vì một điểu đơn giản là mẹ sợ công việc đó sẽ chiếm mất đầu óc của mẹ và mẹ sẽ lơ đãng mục tiêu quan trọng là con (vì mẹ vốn là người chỉ có thể tập trung làm tốt một việc một lúc mà). Út vẫn có thể chờ đến sang năm, còn con thì chỉ có một cơ hội này thôi. MẸ CON TA ƠI CỐ LÊN!!!!!
     
    Đang tải...


  2. paris.perfumes

    paris.perfumes Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/3/2013
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,052
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chúc mừng mẹ con chaucaochep. Con ngoan, học hành giỏi giang là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ.
     
    mebeluanchaucaochep thích.
  3. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    24/6/2014

    Kết quả của con đã có rồi nhưng nhìn lại chẳng đường đã đi mẹ ko khỏi trách mình vì đã ko thật sự theo sát những mục tiêu đã đề ra. Phân tích được ra vấn đề, có được giải pháp nhưng không … thực hiện được hic. Con với mẹ chắc cũng … khắc khẩu nên bất kỳ việc gì dù nhỏ xíu con cũng có những lý do phản bác lại ý kiến của mẹ và luôn muốn đi theo con đường của mình. Thực ra điều đó ko phải là ko tốt cho con, vì con có chính kiến của mình và dám bảo vệ ý kiến đó thì mới tốt cho bản thân con. Nhưng đứng ở vị trí của mẹ thì mẹ ko hề yên tâm và khá là bức xúc. Đó cũng là một yếu tố cơ bản để đường hướng mẹ vạch ra ko thể thực hiện như ý được.

    Môn Văn

    Dù đã biết con yếu ở phần trình bày, có kế hoạch để con viết cải thiện phần đó nhưng rồi ko hề thực hiện được chút nào cả. Chính vì điều này mà điểm văn thi CSP và CNN của con mới thấp như thế.
    Hy vọng là văn thi vào 10 sẽ ổn hơn do con học theo hướng này và học như một con vẹt, đơn giản là học thuộc các bài phân tích của cô giáo dạy văn trên lớp mà thôi. Con cũng ko học theo tài liệu tóm tắt các tác phẩm lớp 9 mà năm Chấu thi mẹ đã xin được mà chỉ tập trung học theo bài giảng của cô trên lớp. Một tuần trước khi thi mẹ nhờ Chấu kiểm tra kiến thức văn cho con thì thấy … thủng lỗ chỗ cả. Nhưng con cũng kiên quyết làm theo ý mình ko để cho mẹ kiểm tra lại toàn bộ kiến thức một lần nữa và ôn lại những phần chưa thuộc. Hôm qua thi văn thấy con ra khỏi phòng thi một cách vui vẻ. còn kết quả ntn thì còn phải … chờ đến 7-8/7 mới biết được.

    Đề văn của Chuyên SP và CNN thì có phần trình bày quan điểm và con ko thể làm bài này một cách gãy gọn được. Tuy vậy sau khi có điểm hai trường chuyên, con đã thực sự ngộ ra vấn đề, thấy được ảnh hưởng của việc yếu kém trong diễn đạt của mình. Về mặt lâu dài, bây giờ mẹ cũng mới thấy tầm quan trọng trong kỹ năng diễn đạt. Thế nên mẹ con đã nói chuyện và cùng đồng ý với nhau là mục tiêu trong 3 năm học cấp 3 của mình là nâng cao kỹ năng này. Dù minh có thi ĐH môn văn hay ko không quan trọng, kỹ năng diễn đạt vẫn rất cần trong cuộc sống sau này của con. Để nâng cao kỹ năng diễn đạt con cần: đọc nhiều và viết hàng ngày. Đơn giản thế thôi nhưng rồi ko biết có thực hiện được ko, điều đó phụ thuộc vào tính tự giác của chính con.

    Môn toán

    Giống như chị con, con cũng ko được đầu tư nhiều vào môn toán. Ko nâng cao nhiều để thi CSP và CNN, chỉ tập trung vào kiến thức cơ bản để thi lớp 10 thôi. Mục tiêu vẫn là làm đến đâu chắc đến đó. Cô CN dạy toán đã giúp con nhiều trong vấn đề này, thế nên điểm toán chi hai trg chuyên kia của con là khá hài lòng. Hy vọng bài toán hôm qua con cũng sẽ được điểm 9, điểm tối đa cho phần cơ bản mà con làm được.

    Môn Tiếng Anh

    Khỏi điểm kiến thức TA của con ko được tốt, cũng ko có đam mê. Tuy đứng đầu trường về TA nhưng con ko đạt được giải TA nào khi đi thi thố các kỳ thi HSG, TOEFL Junior hay Olympic TA cả. Học với cô Vân Anh mà mehocon đã giới thiệu cho mẹ, con cũng bị khớp vì trình độ quá siêu việt của các bạn học cùng. Vào khoảng sau Tết, Amslink lại chiêu sinh lớp chuyên cho HS lớp 9 do cô Giang đã có thể thu xếp để đi dạy. Yếu tố này cũng là ko may cho cho vì mình đang theo Amslink mà lại bị gián đoạn, bị bơ vơ mất một thời gian. Bây giờ lớp mở lại thì lại bị trùng lịch học với cô Vân Anh. Tuy vậy cũng có thể nói là may, vì nhờ có thế mình mới biết cô Vân Anh. Một cô giáo rất tận tụy và sâu sát quan tâm tới từng học sinh.

    Lớp cô Vân Anh có hai điểm làm mẹ chưa thật sự yên tâm: thứ nhất các bạn giỏi quá, thứ hai là mục tiêu của lớp ko chỉ là thi chuyên mà chủ yếu là học lấy kiến thức. Điều đó ko phù hợp với giai đoạn nước rút này của con. Con cần nâng cao kiến thức nhưng chỉ là những kiến thức và kỳ thi chuyên Anh Ams yêu cầu và thời gian thì ko còn nhiều để lan man sang các mảng kiến thức khác. Vậy là mẹ con mình lại phải thay đổi: đk học với cô Giang và nghỉ lớp nâng cao của cô Vân Anh chỉ học lớp cơ bản của cô thôi. Như vậy là mình có hai buổi học TA một tuần, một với cô Giang với hy vọng là có được kiến thức tập trung để thi chuyên, hai là học với cô Vân Anh. Cô Vân Anh thực sự là cô giáo rất giỏi và có tâm nên học với cô con cũng thu được nhiều kiến thức và trình độ được nâng lên nhiều.

    Mục tiêu của mẹ con mình là làm thêm bài tập trong sách Luyện thi TA lớp 12 của Vĩnh Bá và quyển ngữ pháp của Micheal Vince nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ làm được vài bài, một phần do ko có thời gian, một phần con cũng ko thực sự tự giác.
    Tuy lo lắng như thế nhưng điểm thi môn Anh chuyên của con ở CSP và CNN là khá tự hào.

    Chúc con đạt được phong độ như thế trong bài thi Chuyên Anh Ams ngày mai!!!
     
    Sửa lần cuối: 24/6/2014
  4. Ngay_tho

    Ngay_tho Nhận làm báo cáo ***ế

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    2,771
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Em lót dép hóng chị Chaucaochep.
     
    chaucaochep thích bài này.
  5. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Cuối cùng để khép lại ký sự này mình muốn post quan điểm của mình khi đọc được post sau

    Con trai à!Mẹ k thể nói với con là mẹ k buồn.Vì thật lòng mẹ đã khóc từ qua đến giờ.Mẹ k dám vào phòng con,còn con thì k muốn gặp ai cả.Con trai à!Mẹ k ân hận vì đồng ý cho con thi,con muốn thử sức và con đã tin vào khả năng của mình.Mẹ cũng rất tin con.Mẹ biết con chịu rất nhiều áp lực vì môn chuyên con lựa chọn.Mẹ con mình đã xác định từ trước là nước xa k cứu đc lửa gần nên cũng đừng nghĩ gì nhiều hơn nữa.Con trai à!Mẹ rất yêu và luôn tự hào về con vì mẹ k bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ sinh thiếu tháng,18 tháng mới ngồi vững lại có thể được nhuq ngày hôm nay.Có thể trong mắt mọi người con quá bình thường,nhưng trong mắt mẹ,con thật xứng đáng với tình yêu của mẹ.Con trai à!Hãy dậy đi,đừng đóng cửa phòng nữa,hãy bước ra và tìm cho mình một cơ hội mới.Chuyên Lam Sơn đâu phải là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời con.Mẹ đang ngồi ở cửa phòng,hãy mở cửa đi con. — tại Tại Nơi Cảm Xúc Rối Bời.


    Quan điểm của Chaucaochep M ko biết nói gì trong trường hợp này, vì mỗi người mỗi cảnh. Thi ko đỗ thì ai cũng buồn, nhưng buồn ntn và bao nhiêu lâu thì ko ai giống ai. Với nhà m, m luôn expecting the worst và luôn chuẩn bị tinh thần để đương đầu với trường hợp đó. Thi vào chuyên, đỗ mới là ... lạ, trượt là .. bình thường vì tỉ lệ trượt bao giờ chẳng cao hơn tỉ lệ đỗ. Và trượt ko hề đồng nghĩa với việc con học ... ko tốt, có nhiều lý do lắm nhất là nhiều khi chỉ cách nhau có 0.25đ mà bạn được vào, bạn ngậm ngùi. Nhưng nếu chỉ vì lo trượt mà ko dám đối đầu để thi chuyên thì .... hèn và tự mình đóng lại một cơ hội cho chính mình.

    Đó chỉ là quan điểm của riêng nhà mình thôi nhé, có thể với nhà khác thì thà bỏ cơ hội đó để .... bắt con cá rô to hơn hihi

    "Hoping for the best but expecting the worst" và "Thắng ko kiêu, bại ko nản" luôn luôn được mình nhắc nhở các bạn nhà mình. Vì ngoài chuyện chán chường vì ko đỗ chuyên m còn lo lắng về vụ quá tự hào vì đỗ chuyên hơn cơ. Tự hào vì hơn các bạn trượt 0.25đ uh, có chính đáng ko. Và trg chuyên đó đã phải là cái đích cuối cùng chưa? Cuối cùng thì ra cuộc sống cũng chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào", ai hơn ai và hơn là vì sao cơ mà. Chỉ biết chắc chắn rằng con đã dám thử sức trèo qua/ và có thể là qua được một chướng ngại vật, thế thôi!!!


    M cũng luôn nhắc nhở các con và bản thân m rằng (thỉnh thoảng vì ham hố với kq đỗ/trượt mà chính mẹ cũng quên mất hi hi) cái đạt được trên con đường vượt trướng ngại vật mới là cái được lớn nhất. Kiến thức đó sẽ ở lại với con. Với con nhà m nếu ko có kỳ thi chuyên Anh để làm mục đích thì chắc là sẽ ko tập trung vào việc học TA một cách nghiêm túc đến thế. Đó cũng chính là lý do m ko chọn môn chuyên khác mà chỉ chọn chuyên Anh (học TA) dù m biết đó là môn chuyên hot nhất, khó nhằn nhất. Vì nếu mục đích của mình là học TA thì nếu trượt con cũng đã thu được rất nhiều rùi.... thế nên thực sự lúc nào m cũng .... phởn, chỉ là ...ít hay nhiều thui hi hi

    Đầu bài bảo ko biết nói gì mà lại thành nói nhiều quá hí hí
     
    Sửa lần cuối: 24/6/2014
  6. mehocon

    mehocon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Ui, hồi hộp quá, giờ mơí biết tin, chúc mừng Cào đỗ CNN nhé!
    Các bạn thi chuyên Anh ngaỳ càng được chuẩn bị kỹ lưỡng và sớm, Cào "tay ngang" như vâỵ là ngoạn mục rồi, mà bạn ấy cá tính như vâỵ là gen của ai ấy nhỉ :)
    Cu thứ hai nhà mình cũng có khả năng nhưng bạn ấy diễn đạt kém, văn kém, Toán & Anh là 2 môn khá thích nhưng chỉ thích vâỵ thôi chứ không chăm chỉ và quyết tâm.
    Mình cũng thấy quá trình ôn luyện để thi chuyên khá vất vả nhưng đầy cảm xúc, qua đó các con cũng được rất nhiều thứ, nên mình thấy đỡ áp lực hơn.
    Mẹ Cào có nhiều suy nghĩ rất hay, mong có nhiều bài chia sẻ nữa nhé!
     
  7. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Tớ vừa đón bạn Cào thi Anh chuyên về, chắc là ko có hy vọng vào cùng trường với chị rùi hi hi. Bạn ấy kêu là Anh chuyên năm nay khó quá, trong khi Anh đk thì lại quá dễ. Cào cũng bị vụ diễn đạt kém và văn kém. Tớ đã hô quyết tâm cải thiện cho bạn ý mà rồi lại ko đủ kiên trì thực hiện hic. Năm ngoái bạn ấy vẫn còn đang phân vân giữa chuyên Anh và chuyên Hóa cơ mà. Thế rồi cũng vì lười và chọn chuyên Anh (vì chỉ phải học có 3 môn hihi). Chính vì thế mà tin đỗ CNN thực là một tin cực vui hí hí.

    Tớ vẫn biết bạn ấy hay cãi giống tớ hồi xưa mà, thêm gen của bố bạn ấy ngang ko kém nữa thì thế còn là ít hi hi, nên nhiều khi tức con lại phải nghĩ là mình hồi xưa cũng thế để giảm tức đấy hi hi

    Cám ơn mehocon đã tư vấn và giới thiệu các chỗ học thêm cho Cào nhà tớ. Dù cuối cùng tớ chỉ chốt hạ mỗi cô Vân Anh, toán và văn chỉ đi được nửa chặng đường thấy ko phù hợp là dũng cảm cho nghỉ để tiết kiệm thời gian và giảm căng thẳng nhưng biết và học với cô Vân Anh trong gần 1 năm thôi con đã thu được rất nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 25/6/2014
  8. PiEm

    PiEm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chúc mừng bạn Cào đỗ CNN nhé. Bạn PA trượt CNN rồi, mặc dù làm bài tốt hơn CSP nhưng lại trượt, điểm toán, văn thấp hơn dự kiến rất nhiều. Bạn đỗ CSP 36,5 điểm nhưng mẹ thích CNN hơn, bản thân bạn ấy chả có chính kiến, giờ vẫn chưa biết CNN đỗ hay trượt và cũng không quan tâm.
    Đề chuyên Ams bạn ấy cũng kêu khó, chắc không có cơ hội rồi.
    Còn chiều mai thi nói nữa là xong, thôi coi như an bài CSP.
     
    chaucaochepMe_Bop82 thích.
  9. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,270
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chúc mừng bạn hai cháu học giỏi thế.

    Cũng xứng đáng thôi, mẹ quan tâm sâu sát đến con thế

    Học chuyên AMS và chuyên ngữ chúc Chấu và Cào sẽ kiếm được suất học bổng đại học nước ngoài thật hoành tráng
     
    chaucaochep thích bài này.
  10. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Ôi PA học tốt thế mà lại trượt mất CNN tiếc quá, chia buồn với hai mẹ con. Mẹ có phúc tra điểm cho con không. Cào may mắn vì mẹ đk Anh Trung thui chứ nếu Anh Anh thì cũng trượt rùi. Điểm văn của Cào cũng quá thấp và bạn ấy cũng yc mẹ phúc tra nếu ko đỗ nhưng may đó đỗ rồi thì thôi.

    Cào cũng sẽ thi nói buổi chiều mai. Sáng thi xong, chiều nay đã đi chơi với các bạn tẹt ga rùi hihi...
     
    meminhanhMe_Bop82 thích.
  11. PiEm

    PiEm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Em định phúc tra 3 môn T, V và A chuyên, để xem kết quả thế nào thôi chứ cũng không hy vọng.
    Toán con tính làm đc ~ 7 mà cuối cùng đc có 5.5. Văn bên CNN chấm chặt quá, CSP văn con đc 7.5 mà văn CNN đc có 5.5 trong khi đó bài làm same same.
    Lúc đăng ký CNN em cũng đắn đo chọn chuyên Anh hay chuyên khác nhưng cuối cùng vẫn chọn chuyên Anh vì thương con phải học thêm 1 NN nữa thì vất vả.
    Biết thế đăng ký chuyên Trung thì giờ có cơ hội học cùng lớp bạn Cào rồi :)
     
    chaucaochep thích bài này.
  12. bibo9802

    bibo9802 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Mẹ Chaucaochep cho mình xin điện thoại của Cô Vân Anh nhé, cảm ơn bạn nhiều !
     
    chaucaochep thích bài này.
  13. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    con em năm nay lớp 9, chuẩn bị thi vào cấp 3 mà năm nay lại thi 3 môn nên lo quá, không bít con học thi sao nữa đây.
     
    chaucaochep thích bài này.
  14. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,083
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    lần đầu thấy bác vui như thế này, nói thật đọc giọng văn nhẹ nhàng của bác, pha 1 chút quyết tâm, cùng với cả bầu trời tình thương của người mẹ mới thấu hiểu được rằng : người mẹ luôn là người quan trọng nhất trong từng lối rẽ của cuộc đời. Em chúc con học tốt, em chúc gia đình chị hạnh phúc viên mãn, chúc chị trẻ khỏe và rạng ngời...
     
  15. JADA HANOi

    JADA HANOi Đánh thức niềm tự hào

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    3,078
    Đã được thích:
    679
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    con mình năm nay cũng bắt đầu lớp 9 rồi, đánh dấu học hỏi kinh nghiệm của mọi người
     
  16. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Năm nay có quyết định thi môn thứ 3 rồi hả mẹ nó. May quá con trai mình vừa thi xong năm nay. Nhẹ hết cả người.
     
  17. lanphuong911

    lanphuong911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Re: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Mình cũng vậy .. lo quá ... càng ngày các con học càng khó .............
     
  18. Math_can_fun!

    Math_can_fun! Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    1,402
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Bài viết của mn thật hữu ích cho mọi người. Con bạn thật ham học, thông minh đó
     
  19. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,294
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    như này thì cũng phải học tập mẹ nó thui :D
     
  20. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,431
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Con nhà bác nhớn thế, đã vào cấp 3 rồi cơ ạ.
     

Chia sẻ trang này