Các mẹ ơi, nick e lập từ khi e còn con gái, bây h 6 năm trôi qua, bé nhà e đã 22 tháng rồi . Thời gian trôi nhanh thật đó các mẹ ah, thi thoảng e có thói quen lục lại ảnh cũ ngồi ngắm nghía . Xong rùi lại suy nghĩ & cười 1 mình hehee. Tối nay con ngủ rùi, chồng thì chưa về, thôi thì up lên mấy cái ảnh con e đi chụp từ lúc 5 tháng cho các mẹ cùng nghía nhé.
Ðề: Kubin nhà em có đáng yêu ko các mẹ Cám ơn các mẹ nhiều nhé . Bây h cháu lớn lên tóc thẳng rùi chứ ko xoăn như hồi bé đâu ạh. Mẹ cháu up ảnh gần nhất cho các mẹ cùng xem đây ạh
Ðề: Kubin nhà em có đáng yêu ko các mẹ Trộm vía bé nhà chị nhìn thông minh, lanh lợi đáng yêu quá chị ạ. Chúc bé nhanh lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn nha!
Ðề: Kubin nhà em có đáng yêu ko các mẹ Hihi mẹ cháu đang sướng cười thầm đây ạh. Chúc các mẹ & các bé nhà mình luôn khỏe mạnh nha!
Ðề: Kubin nhà em có đáng yêu ko các mẹ Ôi bé chụp ảnh xinh thế chị! Hồi bé nhìn hơi giống con gái nhưng lớn ra dáng ghê!
Ðề: Kubin nhà em có đáng yêu ko các mẹ Con zai trộm vía trông bụ bẫm quá c ạ. Mặt còn rất tây nữa, sau này lớn lên chắc c tha hồ chọn con dâu rùi. Hihi. Chúc con hay ăn chóng nhớn nhé
Ðề: Kubin nhà em có đáng yêu ko các mẹ hì bé tóc xoăn nhìn đáng yêu quá.chúc con hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Kubin nhà em có đáng yêu ko các mẹ ôi, ku Bin đáng yêu và bụ bẫm quá đi. con được đi chụp ảnh nghệ thuật đấy cơ ah. chúc con càng lớn càng đáng yêu, ngoan ngoãn và hiếu thảo nhé (u)