Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi diengiadungtmq, 16/6/2014.

  1. nanababy

    nanababy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
  2. missekay_vn

    missekay_vn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    4,645
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Năm nay em 27 moi co dua t2 the neu đến 31 tuổi em muon có cháu nữa như mẹ c chị chắc bà ý chửi em chết ý nhỉ ;))
     
  3. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Khổ thân mn, sắp sinh rồi tâm trạng phải thoải mái, mn đừng khóc ảnh hưởng đến con. mc nhà em chăm em sinh đẻ như mẹ đẻ luôn. lam dâu mẹ 3 năm nhưng chưa khi nao thay mc nói nặng 1 lơi, ba khéo nhưng thật long chứ ko phải giả tạo.
     
  4. bé yến nhi

    bé yến nhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    480
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    mấy hôm nay stret lắm mn ơi cả ngày có dám ăn vặt đâu, thật sự mà nói từ khi chưa làm dâu của mj lúc nào cũng muốn gần gũi thân thiêt vơi bà nhưng thật ko dễ chút nào vì bà cư sử xa cách lắm khó mà gần dc có chuyện gì ko ai dám tham gia cùng vì có nói thì bà gàn lên sợ lắm,tính của bà mà mắng con cái phải tiêng 2 tiếng chưa ngừng ah!hic buồn quá vào chia sẻ với các mẹ,chứ có muốn vậy đâu
     
  5. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    nhiều lúc cũng lạc quan mà sống, nghĩ nhiều mệt mẹ nó a
     
  6. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,276
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    chẳng biết m nghĩ có đúng không, nhưng đúng thực là tanh máu khác lòng, MC mình cũng chẳng khác MC chủ top là mấy, có chăng là không ở gần nhau thôi nên m cũng k nghĩ đến nhiều, cứ bỏ qua đi mà sống, tốt được đến đâu thì tốt, chưa được cũng chẳng trách mình được cái gì cả
     
  7. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Ôi mẹ nó cứ phớt đi mà sống, nghĩ nhiều làm gì cho mau già
     
  8. mecuTit0909

    mecuTit0909 sâm - nấm Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    nói chung là chán như con gián, kể ra chỉ tổn nẫu ruột thêm. Mẹ đẻ em nói là con cứ sống tốt, 9 bỏ làm 10, cứ làm đúng nghĩa vụ và bổn phận.thế nhưng mình ko thể vui vẻ và cảm thấy gần gũi mc đc nữa. lên chơi vs vc mình thì kể xấu họ hàng,làng xóm, ngay cả con trai thứ của bà chẳng ra gì, về nhà thì liên thiên lại nói vc mình chẳng ra gì nốt. Lúc mới về làm dâu, mình rất muốn gần và tâm sự chia sẻ vs mc, thế nhưng cứ hễ nói đến chuyện gì là lôi hết người này ng nọ ra nói xấu. quanh đi quẩn lại chỉ có thế, ngoài rá bà ko bít chuyện gì để nói. Nói chung là ko bit sau này thế nào, chứ bi h bảo gần cũng chẳng gần nổi.:((((
     
  9. songa81

    songa81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    1,263
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    mn cũng xêm xêm tuổi e, e cũng có 1 thằng con năm nay 9 tuổi, mẹ chồng cũng muốn e đẻ thêm đứa nữa, nhưng cũng chỉ bảo với thằng cu lớn nhà e: bảo mẹ đẻ e đi rồi mang về bà nuôi cho. he he, e cũng muốn đẻ thêm đứa nữa cơ mà kt còn khó khăn lắm, thôi mn cứ vui lên, k nhờ vả gì dc thì càng đỡ phải mang ơn.
     
  10. linhthuy1412

    linhthuy1412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Em thì hiện tại mc cũng tâm lý, nhưng cưới 1 năm rùi mà vc em chưa có bé, bà cũng sốt ruột lắm rùi, nên e cũng sợ sợ các mẹ ạ :(
     
  11. diengiadungtmq

    diengiadungtmq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Bạn nói thế cũng có cái đúng và cũng có cái ko đúng, mọi người thường ủng hộ theo số đông, nói gì đi nữa mẹ chồng tốt thời nào đi nữa nghe chừng như : " mò kim đáy biển ". Nếu ng ta ko xấu mà mình nói xấu thì mới gọi là con dâu nói xấu mẹ chồng đằng này ng ta xấu thật thì ko thể nói là nói xấu được bạn ạ. Mình thấy các bà cứ hay quan tâm thái quá nên hay mất lòng cũng phải thôi. Con mình đẻ ra mình xót, đứa đầu còn bảo ko có kinh nghiệm, bà góp ý nuôi dạy đã đành đến đứa thứ 2 nếu mà cứ nói này nói nọ, soi mói kĩ quá thì khó bình yên lắm.
     
    mylinh0402 thích bài này.
  12. ngo-hoai

    ngo-hoai Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    chia sẻ với mẹ nó nhé. thôi kệ đi. mình cứ bình thường ko người ta lại có cớ...
     
  13. naba

    naba Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/6/2014
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Phải nhịn thôi mẹ nó à. Vì con vì chồng, vị hạnh phúc của mình vậy. Cố mà bở qua thôi
     
  14. mylinh0402

    mylinh0402 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/7/2013
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Mẹ nở nói chuẩn đấy.....................
     
  15. thucpham336

    thucpham336

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    46,359
    Đã được thích:
    9,996
    Điểm thành tích:
    4,613
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    nhịn đi cho cơm lành canh ngọt nàng ạ
     
    chuonggio01 thích bài này.
  16. thuyan16388

    thuyan16388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    1,152
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Mc muôn đời là mc. Muốn thương như mẹ mình cũng khó. Thôi thì mình cứ làm trọn bổn phận thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều lại không tốt.
     
  17. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    híc, e sắp đi lấy ck và cũng ở chung với mẹ ck, k biết sau này ntn nữa
     
  18. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    thôi chị ơi, cs còn nhiều thứ phải lo toan lắm, chị ko phải nghĩ nhiều đâu kệ bà đi, cứ làm hết nghĩa vụ của mình là được.
     
  19. mexp

    mexp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    ôi. đúng là cuộc sống có nhiều thứ phải suy nghĩ lắm ah. Em cũng đã có thời gian rất bức xúc. Nhưng sau đó đã áp dung bài câm - mù - điếc. Thế là thấy cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều.
     
  20. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,859
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    kiểu như không thích mẹ nên cũng ghét bỏ cháu luôn ý!!!!!!!!!!!!!
     

Chia sẻ trang này