Hic hic, các mẹ ơi, tối qua em có ngu ngơ đi click vào cái clip của Lệ Rơi mà sau đó ám ảnh đến mức 4h sáng mới ngủ được. Giờ mắt em như con gấu trúc rồi. Ôi cái trào lưu mạng làm em tò mò và h đến là khốn khổ vì nó ( đi làm mà cứ ngồi ngáp rồi lại cười hùng hục như con dở) . Sao lại có người ba chấm như vậy chứ? Các mẹ ai có hứng thú hay muốn thử cảm giác mạnh thì cứ xem thử nhé. Cười đau ruột luôn, đắng lòng, đắng mề, đắng hết mọi thứ ạ... https://www.youtube.com/watch?v=BpIH1Hueznc
Ðề: Mất ngủ vì Lệ Rơi Là Việt Nam 100%, trào lưu mới nhất trên mạng luôn đó mẹ nó ạ. 1 bạn trẻ VN đi cover mấy cái bài hát, xem bùn cười kinh khủng các mẹ ạ. Thanh niên h càng ngày càng lắm trò và tự tin quá mức ạ.
Ðề: Mất ngủ vì Lệ Rơi Tự nhiên mình lại lạc vào topic của bạn, giờ mình đang cười như con dở hơi, chả hiểu anh chàng này lọt từ đâu xuống
Ðề: Mất ngủ vì Lệ Rơi Ui, anh chàng này vừa xấu và vừa tự tin quá mức, hát dở ẹc mà cứ ngộ nhận, hức hức
Ðề: Mất ngủ vì Lệ Rơi trưa nay thấy mấy em cùng phòng bán tán về Lệ Rơi không hiểu là gì em ý mở cho xem 1 lúc thấy đúng là đau hết cả bụng vì cười, thấy mn lập top vào chia sẽ ngay mới yên tâm )
Ðề: Mất ngủ vì Lệ Rơi Search google sẽ ra 24tr kết quả trong vòng 0,18s nhé! Đúng là trào lưu của giới trẻ, chán!
Ðề: Mất ngủ vì Lệ Rơi Em đc cái hay lướt website xem mấy cái trào lưu, cũng chỉ để biết chứ cũng chẳng mấy khi xem, như vụ bà tưng em cũng chỉ biết nó tn chứ cũng chả xem clip. Đến cái vụ này tụi bạn nó kêu xem đi, cười kinh lắm nên cũng mới xem đấy ạ. Kết quả là bò lăn ra mà cười =))))
Ðề: Mất ngủ vì Lệ Rơi cũng có đọc báo qua, để e cũng lên mạng xem cái clip ý ntn mà làm mưa làm gió thế,hii