Hôm nọ, mình ra nhà sách mua cho con bộ trò chơi. Mình thấy nó khá thú vị nên lên đây chia sẻ cùng các mẹ. Thoạt đầu thì mình thấy nó thường thường như mấy trò chơi xếp hình hay bảng chữ cái ở chợ thôi. Về mở ra, mình thấy mấy tấm thẻ tròn tròn nhiều màu có hình các con vật, đặc biệt là có cả chữ tiếng anh và chữ tiếng anh dưới mỗi hình nữa các mẹ ạ. Cái này làm mình hơi bất ngờ, vì nếu muốn mua bộ trò chơi giúp con rèn tiếng anh, mình đã chọn cái bộ trò chơi đắt tiền hơn và có cả phát âm cho chuẩn. Trên nắp hộp có ghi lô tô và kèm dòng chữ “dành cho trẻ 4+”, bản thân mình thì không nghĩ trẻ em độ tuổi này đã phải cho học tiếng Anh vì chúng còn nhỏ quá nên thôi đã mua về rồi thì cứ cho con chơi thử. Cái bộ trò chơi này cũng gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười ở nhà mình. Có trò chơi mới, Ben nhà mình thích lắm, cứ đòi chơi suốt. Bố mẹ thì bận nên lúc thì Ben chơi một mình, lúc thì rủ ông bà cùng chơi. Bữa nọ, đi làm về, mình thấy hai bà cháu đang chơi với nhau. Ben chỉ vào cái chữ tiếng anh rồi hỏi đọc thế nào, bà thì không biết trả lời sao vì đó giờ có biết đâu. Anh chàng chạy lại hỏi mình, mình trả lời: “Đây là con gấu, đọc là bear nha con”. Thế là suốt bữa cơm hôm đó, Ben cứ lập đi lập lại suốt và còn hỏi thêm nhiều câu hỏi về gấu. Lúc đầu, mình trả lời vì thấy con có vẻ hứng thú với trò chơi, nhưng hỏi nhiều quá mình cũng đâm ra bực mình. Rồi hôm đi sở thú, Ben cũng thích thú chỉ ba con “bear” của nó. Ba hỏi: “Ben học được ở đâu mà hay vậy?” thì cu cậu ra chiều thích lắm. Bữa nọ, đang ngồi ở bàn ăn, Ben chỉ vào lon bia nói: “Trong bộ trò chơi có con đó, bà chỉ Ben đó là con hổ”. Ba nó cười rồi giải thích cái này là bia của ba, còn hình này là con hổ, đọc tiếng Anh là Tiger. Nói xong, ba Ben cầm lon bia Tiger lên uống. Thế là cu cậu khóc ầm lên. Cả nhà không hiểu gì xúm nhau lại hỏi thì cu cậu nói “Ba uống bear của con”. Thì ra Ben không hiểu nên nhầm giữa hai từ tiếng Anh và tiếng Việt. Ba Ben tò mò liền hỏi về bộ trò chơi đó, rồi cả nhà cùng nhau chơi. Người thì giải thích, người thì đọc theo, y như kiểu lớp phổ cập tiếng Anh ấy. Cả nhà còn được phen ôm bụng cười vì mấy câu hỏi ngây ngô của Ben nữa. Hôm giỗ, bà con cô bác sang nhà mình chơi, dẫn theo mấy đứa con nít. Ben được dịp dạy các bạn tiếng Anh nhưng nhất quyết không cho các bạn đụng vào vì sợ làm hư. Thế là đánh nhau, mấy đứa nhóc khóc ra rầm trời còn bộ trò chơi thì bị xé tan tành. Mình phải nói để mua lại bộ mới thì cu cậu mới chịu nín. Mình ra nhà sách định mua lại bộ đó nhưng họ đã bán hết. Sợ cu cậu quấy đòi, mình đành nhờ Google cứu cánh. Mà may mắn còn cái hộp trò chơi có chữ “Fun IQ” chứ không mình cũng chẳng biết đường nào mà lần. Thì ra, ngoài bộ lô tô ra, có rất nhiều loại trò chơi khác giúp bé học chữ cái, học nghề nghiệp, bảng chỉ dẫn,… Tất cả đều có song ngữ Anh – Việt và là đồ chơi được sản xuất tại Việt Nam nên yên tâm nhé các mẹ.
Ðề: Nên Cho Bé Chơi Đồ Chơi Song Ngữ Nhà mình mua đò chơi bằng gỗ song ngữ quay quay trên cái trục, hình chữa cái,hình các loại Hoa quả bằng cả tiếng anh và vIệt, con thich slawms và học rất mau
Ðề: Nên Cho Bé Chơi Đồ Chơi Song Ngữ đồ chơi thông minh rất tốt cho sự phát triển trí não của các bé.
Ðề: Nên Cho Bé Chơi Đồ Chơi Song Ngữ Trẻ con bây giờ được tiếp xúc sớm với nhiều đồ vật, sách vở nên rất thông minh. Bạn nhà mình 2 tuổi, mình nhập đồ chơi từ Mỹ về cho con chơi. Tất cả các đồ chơi ấy đều nói tiếng Anh, phát âm rất rõ ràng, dễ nghe và rất chuẩn. Hôm trước đang ngồi chơi, bạn ấy đọc theo 1 câu trong trò chơi là: Open for the new day! mà làm mình choáng luôn!
Ðề: Nên Cho Bé Chơi Đồ Chơi Song Ngữ đúng như thế đấy. Cho con học mọi lúc mọi nơi các con tiếp thu nhanh và hiệu quả.
Ðề: Nên Cho Bé Chơi Đồ Chơi Song Ngữ thực ra cách này chỉ làm bé tăng vốn danh từ, còn động từ quan trọng hơn lại khó
Ðề: Nên Cho Bé Chơi Đồ Chơi Song Ngữ Em cũng nghĩ đồ chơi phát âm tốt, nhưng mà chơi loại này thì giống boardgame, cả nhà cùng chơi cho nên bố mẹ và các con được dịp gần gũi hơn
Ðề: Nên Cho Bé Chơi Đồ Chơi Song Ngữ Bộ mình mua có cả hình lẫn chữ giúp bé dễ nhớ hơn nó gọi là học cụ luôn nên mình rất an tâm cho bé học theo