Mình xin được chia sẻ với bạn. : Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ cho kĩ càng, bởi vì về nhà mình thì dễ nhưng sau này quay lại nhà chồng sẽ khó đấy, bây giờ 2 v-c bạn vừa mâu thuẫn xong có thể suy nghĩ ko được sáng suốt, lúc này bạn đang mệt mỏi chỉ muốn về nhà mình (tâm lí chắc ai cũng thế) nhưng mình nghĩ 2 v-c mà xa nhau rồi sẽ càng xa hơn, mà đàn ông tụi nó toàn bênh mẹ thôi, ít người bênh vợ lám, nhà này cũng thế có bât cứ chuyện gì xảy ra chồng toàn nói tất cả mọi chuyện xấu đều có nguồn gốc sâu xa từ lỗi của vợ, buồn lắm, nhưng vì con bó nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Nến bạn còn yêu chồng và còn muốn sống với chồng thì phải suy nghĩ cho kĩ chứ mình ko thể sống với chồng mà ko co gia đình nhà chồng, mình mà bỏ đi BMC lại sẵn ko thiện ý thì v-c dễ xa nhau lắm.
Chị ơi chị làm đúng rồi đấy, em ủng hộ chị, đọc thôi mà em cũng giận rồi, nếu là em thì em bỏ đi từ hôm bà ý đuổi vì ko giữ đc em chồng ý
lấy lòng mẹ chồng minh nghĩ là bạn nên nghĩ lại cho kĩ càng, chuyện c-v khúc mắc là chuyện bt mà gia đình nào cũng có, mình nghĩ chuyện ly thân cũngkhông phải là ý kiến hay. nếu còn yêu chồng thì mình nghĩ bạn cần phải bớt nóng đi, vì ai cũng không mún làm mất lòng bố mẹ của mình, ngay cả mình cũng thế thôi, mà hơn nữa BMC bạn lại đang không có cảm tình với bạn nũa, giải pháp về nhà mẹ đẻ cũng là một cách để mình mình tâmsuy nghĩmọi chuyện nhưng mình nghĩ chuyện bắt chồng phải lựa chọn giữa bố mẹ và vợ là không nên,vì sẽ gây áp lực cho chồng và khoảng cách giữa hai v-c càng xa nhạu
Em đã từng mở 1 topic câu lạc bộ mẹ chồng nàng dâu,thấy bức xúc nhiều nhưng chẳng bao giờ giải quyết nổi!
Em hoàn toàn ủng hộ ý kiến của mẹ tuntun.xinh, gia đình nào cũng có lúc nọ lúc kia, bạn hãy tâm sự với Chồng để Chồng mình hiểu mình hơn. Lúc này chỉ có chồng bạn hiểu ra mọi vấn đề thì mới giải quyết được mọi chuyên. Muốn vậy Bạn phải nhẹ nhàng phân tích cho Chồng để Chồng thông cảm với mình. Bạn phải hiểu rằng Chồng là người đứng ở giữa, Anh ấy phải chiều lòng cả Vợ và Bố Mẹ nên nhiều lúc Anh ấy xử sự hơi quá chẳng hạn, mình là Vợ phải hiểu Chồng mình như thế nào chứ. Chúc bạn sớm hòa thuận với Gia đình.