Ðề: Rồng con tháng 12/2012 tớ toàn đăngký tiêm ở phường gần nhà, tớ thấy đi tiêm ở NCT vừa nắng nôi lại chờ đợi như thế mệt cả mẹ cả con
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 không chị ạ . Mấy hôm đầu đi gọi còn ko thèm về ^^ . Bắt đầu đi đc 1 tuần mới khóc nhưng chỉ khóc 1 2 hôm thôi . Hôm thứ 3 mẹ bảo chơi ngoan chiều mẹ đón nhé là bibi mẹ luôn ^^
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ui sao chị giữ cháu thế hix em ông bà nội bắt 3 tuổi mới cho đi mà nhà thì ít người ko ai trông đc con nheo nhóc khổ lắm . Em tranh thủ hôm ông bà về quê 1 tuần em cho đi luôn ^^ ra thì chuyện đã rồi chẳng nói đc gì
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mình mà có ông bà chăm cho mình cũng để đến 3 tuổi mới cho đi lớp. hị hị.... tiếc là xa ông bà quá nên 9 tháng đã đi lớp rồi..... giờ 18 tháng mới đc 10.6kg thôi... hôm nay đi tiêm phòng cân xong mình cũng sót.....hi chíc......
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic, thì nhà tớ có được lựa chọn đâu, bố nó thu xếp được ngày nào la đi ngày ấy thôi, ko ngờ đúng đợt nóng nhất. Khỏ thân con. Mà tắm được mấy đâu, chủ yếu đi chơi đấy chứ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Đọc xong đoạn này phải nhìn lại têN, vì tưởng...chính mình viết.ha ha... sao mmấy con rồng giống nhau qua thể. Anh ku Chin cuũng hê: bẩn chân, ướt rồi... và cứ thế khăng khăng đu trên người mẹ, ko cho thả xuống bãi cát nữa. Bó tay.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cu Chin và cu Hip ngộ quá, tớ đợt này hơi street về thằng cu con đây, ốm mấy ngày mà sút 1kg, đã thế còn lười ăn, giờ còn có 10.2kg, nhìn còm nhom, tớ đang định mua vitamin về cho con uống mà ko biết mua loại nào, hay tớ cho cu đi khám dinh dưỡng nhể
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tình hình quá các mẹ ơi chag là em đã quyết tâm cai sữa lần 2 cho bé nhà e nên chbi đi vắng khoảng 5 ngày.;(. Nhưng bà ngoại mấy hnay lại kêu mệt nên cần tìm người trông phụ bà nhà ko có ai đỡ đc cả có mẹ nào biết ai giới thiệu cho e với. Làm ban ngày hoặc đêm ngủ luôn nhà e cho tiện. Có ăn uống ah. Mà e cũng ko bít trả họ khoảng bn cơ. e search dịch vụ trông trẻ trên mạng đắt quá ( huhu
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ông bà cứ nhận trông nhưng nhà em làm hàng ăn nhiều việc ông bà vừa làm vừa trông cháu nhìn nó nhếch nhác vạ vật khổ lắm chị ạ . đi học phòng điều hoà mát , cô cho ăn đúng bữa , ngủ đúng giờ như thế em thấy ok hơn ở nhà ý
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ ko bit ai rồi. Chắc 1-200k/ngày ý. Hê hê mn trốn đi du lịch 5 ngày hả? Theo tớ nên tìm người quen biết chút (có ng quen gth) chứ người lạ tìm trên mạng cũng nhiều vấn đề. Ko đc thì tìm thuốc bổ cấp tốc cho bà ngoại thôi. Chủ yếu vất vả buổi tối, đêm con lên cơn thèm khó dỗ hơn đấy.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mà còn bố nó nữa cơ mà mẹ cu Vương? Theo tớ muốn cai thì cũng phải có quá trình chuẩn bị cho con quen dần dễ chấp nhận hơn, chứ đột ngột cắt béng đi con cũng shock phết đấy: giảm dần các cữ ti mẹ, sau là cắt hết ban ngày chỉ còn 1 cữ lúc đi ngủ thôi. Dần dần cắt nốt cữ ti đó. Cho con chơi muộn hơn giờ đi ngủ con buồn ngủ quá cũng dễ ngủ hơn mn ạ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 các mẹ ơi, cho em hỏi các bé rông nói tốt chưa ạ, be nhà em nói đc ít lắm, cứ luyên tha luyên thuyên thôi ạ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mẹ nó cho mình tên men và tên kẽm không?- Dùng kết hợp cùng hay là dùng từng đợt
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Dùng kết hợp cả 3 thứ 1 lần. Để tớ tìm lại đơn xem nhé, mỗi lần khám họ cho 1 loại khác nhau, ví dụ men tiêu hóa thì lần cho Gastrozym, lần cho loại khác. Tớ chỉ nhớ tất cả đều là thuốc + thực phẩm chức năng dạng gói bột , ko phải dạng nước. Sở dĩ tớ ko nhớ đc tên thuốc vì Híp nhà tớ ko chịu uống thuốc đc kê, toàn nhổ ra. Tớ phải mua loại khác thay thế. Men vi sinh tớ mua men vi sinh viện Bạch Mai, kẽm phải mua kẽm nước con mới chịu uống. Chỉ có men tiêu hóa thì ko đổi, trong mấy loại đc kê thì Gastrozym đc ng bán thuốc bảo tốt nhất nên về sau tớ toàn mua loại ý. À có lần đc kê cả cốm Upkid có hình hươu cao cổ ở vỏ màu cam, hộp tròn dài như hộp chè Thái Nguyên thu nhỏ ý.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Híp nhà tớ trộm vía nói cũng đc câu ngắn, vd nói liền 1 hơi: "Kiệt ơi Kiệt, lên nhà, nhanh nhanh, ngủ" = ý là gọi thằng anh nhanh lên tầng đi ngủ, hát đc "bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng" rồi ê a tiếp. Kệ đi, rồi cũng nói ào ào hết ý mà mn. Tớ đang tìm mua cái dụng cụ khóa tủ lạnh, các mẹ biết chỗ bán đồ tiện ích nào có bảo tớ với. Cứ sểnh ra là ông Híp vào mở tủ lạnh, rồi trèo với lên mở ngăn đá lấy khay đá ra chơi, hic...(tủ nhà tớ cao khoảng mét rưỡi).
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ôi trộm vía con quá mn à, nói thế là nói đc cả câu rùi. Bé nhà mình thì mới chỉ bắt chuocws từng từ đơn thôi ý. Thấy sốt ruột nhưng cũng chẳng biết làm ntn, chắc mỗi bé một khác, hichic.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Uh, mỗi bé 1 kiểu, thằng bé hàng xóm nhà tớ còn hơn 2 tuổi mới nói được từ đơn cơ. Nhà tớ chắc con đều di truyền từ mẹ: chăm nói, hi hi...