Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái em giờ chỉ mong được như chị mà chưa được nè chị, em chỉ mong có bé thôi.
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Mẹ nó giống mjnh thế,cùng cảnh ngộ rồi,mn nhỡ mấy tháng rồi
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Mẹ này nói đúng đấy 1 ông có 2 vợ 1 vợ sinh đc 2 thằng con trai,1 vợ sinh được 2 cô con gái vậy là do phụ nữ nhỉ?
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Đọc câu chuyện của mn mà thườn chảy nước mắt đúng là ai chua ở vào hoàn cảnh thì sẽ k thể hiểu nỗi đau mà người đó fai chịu đựng,chúc mẹ nó đc bình yên trong tâm hồn
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Con nào cũng là con,2 cô con gái càng giàu,mình đang bầu bí,nghén ngẩm,mệt,ko ăn đc gì nữa nên ko có sức,gặp phải nhà CK và ck như chủ top thì chắc ko chịu nổi
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái mình thì tập 1 nghén mãi hơn 4 tháng ăn gì nôn ấy, tòi ra 1 chị xinh đẹp. Tập này ít nghén hơn, khoẻh ơn siêu âm chỗ nào BS cũng bảo giai ko bít thế nào đây
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Siêu âm mà bảo zai là chính xác rồi mn ah,tớ bầu tập 2 đây,nghén và yếu hơn tập 1,tập 1 còn khoe và vẫn đi lam đc,nhưng tập 2 này yếu quá,nằm suốt trên giừong,chả ăn uống đc gì luôn,mệt lắm.Kể ra mà cứ ăn đc ít là khỏe ngay,nhưng ko ăn đc nên ng yếu lắm
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Sao nhiều mẹ lâm vào hoàn cảnh đau thương thế. Con nào cũng là con, cũng là núm ruột, khúc xương của m cơ mà, con chỉ mới hình thành trong bụng mẹ mà sao ngta nỡ bắt xóa con đi, "con nào có tội gì đâu". Thế mới biết, con ng vẫn là loài ác nhất
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Cái này tùy từng cơ địa nỗi ng,nghén khác nhau khó chính xác lắm,đợi đến đủ uần mn đi SA xem tn
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Mình cũng đang chửa đứa đầu, đi siêu âm là con gái. Mình đi xem bói, ai cũng bảo là sau này mình có 2 gái. Về bảo chồng: em đi xem ngta bảo 2 gái anh ạ, chồng buồn vài hôm rùi chồng an ủi: thôi con nào cũng là con em ạ, đừng suy nghĩ nhiều. con ngoan là đc. Rùi chồng lại về nói với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng cũng bảo: cũng bấm đc sau này mình sinh 2 gái. hic hic... chẳng biết có chuẩn ko, nhưng tâm lý bị khủng hoảng 1 thời gian, buồn chán nản kinh khủng, mình chỉ mong có nếp có tẻ cho vui. Cũng may nhà chồng có 2 trai, thôi thì hi vọng vào anh trai sinh trai vậy. hehe... bây giờ nghĩ thoáng hơn rùi, con nào cũng là con, gái hay trai cứ ngoan là đc.
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái uk.buồn thật. phận đàn bà sao khổ vậy. mình cung mang bầu bé 2. nhug may mắn không đến nỗi nhu hoàn cảnh của bạn.mà nói luôn nếu o ép mình quá thi minh sẽ quyết định nuôi 2 con. gio chỉ cần 2 con thôi. sau già nhờ vào chúng nó mong gj nhờ vào ng chồng nhu vậy. mình bé đầu la gái, bế này siêu âm gan 12 tuân cũng nghi giống chị. hơi buồn chút xíu thôi. con vẫn vui và hạnh phúc. nếu sau co dk cố quyết tâm lần nữa khôg thi thôi chả sao.mong thi ai chẳng mong nếp tẻ chứ, nhug con cái do trời mà. giang tay đón nhận con thôi. ăn ở phúc đức sẽ được điềm lành. mong mấy mẹ con bạn bình an. cố gắng vì con bạn nhé
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Phải đi siêu âm mí bít dc mẹ nó ạ. e đây, các bác í xem toàn bảo con trai. k nghén lúc 3thang mà lại nghén sau đó. có bầu xấu đi bao nhiêu. đi siêu âm bác sỹ bảo công chúa.mỗi người mỗi khác í. khó nói lắm. xã nhà e cũng jong xa nhà mẹ nó. baby này còn chưa sinh mà đã bảo đứa sau phải có kế hoạch khoa học để tòi thèng cu. haizzzzzzz
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Chị chủ top đã đẻ chưa, chị dự sinh là ngày nào vậy ah? E theo dõi bài của chị 1 lèo đến giờ thấy cũng hồi hộp wa' hihi e cũng đang bầu, cuối tháng sau đẻ rùi, bác sỹ siêu âm đều bảo trai vs lại e là con đầu nên cũng k wan trọng lém Hihi có khi chị em mình lại đẻ sát nhau ấy, hy vọng và cầu mong chị sinh bé trai để gia đình nhà lão ấy trắng mắt ra mà hối hận
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Nói chung phải chờ siêu âm thì mới rõ được, mà ngay cả siêu âm 12 tuần đầu thì vẫn có khi nhầm mà. Con nào chẳng là con, nhưng bố nó như thế thì cũng gây ức chế thật
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Đúng là khổ cái kiếp đàn bà, nhưng có phải lỗi do chúng ta đâu chứ. Mình cũng đang bầu tập 2, siêu âm, bác sỹ cũng nghi là con gái - bé đầu cũng con gái - nhưng cũng may mắn hơn bạn là con đc ông bà, tất cả mọi người yêu lắm, ông nội suốt ngày cưng nựng đến mình phát ghen, bà nội thì khỏi nói, nó theo bà hơn theo mẹ.Lúc mình siêu âm bé t2 biết con gái, mẹ đẻ mình nói chuyện với chồng ( ko nói với mình ) con gái hay là bỏ đi, chồng mình ức quá, tức lây sang cả mình : con nào chả là con. Khi mới có bầu mình sốc quá vì con lớn nhà mình còn nhỏ quá ( cháu đc 1 tuổi ), mình nói với chồng " hay em bỏ, chứ giờ khó khăn mà con còn bé quá, thương nó quá ", chồng em mắng em 1 trận té tát...thôi thì có phúc thì mới có con, các mẹ đừng suy nghĩ, số phận chúng ta đã thế rồi, cố gắng lên vậy.
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái em đẻ rồi, con gái mn nhé hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái em chỉ mong cho con em mạnh khỏe và lành lặn thôi. chứ con nào em cũng mừng cả.
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Chúc mừng bạn.Thế gia đình và chồng bạn có phản ứng ra sao.Mình cũng đang trong hoàn cảnh giống hệt bạn.Cũng đang nhỡ mangbầu đứa thứ 2.Chồng mình lại trưởng họ.Đẻ đứa đầu tiên là con gái bố chồng mình đã ko thích.Ông nói thẳng với mình luôn " chúng may ko biết đẻ đẻ toàn con gái.Để lúc nào đẻ tao dạy cho cạc đẻ con trai ". Chồng mình cũng khao khát có con trai lắm.Đứa này mà con gái nữa chắc chồng mình sẽ buồn lắm.