Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meBi_510, 14/4/2010.

  1. meyeuTit

    meyeuTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    1,527
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Nay miìn mới có thời gian đọc hết topic này!Thấy có nhiều mẹ hoàn cảnh cũng khổ quá, hihi, mình cũng thấy đỡ tủi thân, vì mình cũng ở với bộ mẹ chồng, cũng có những trường hopự rơi nước mắt ý!Mẹ chồng mình thì ko ghê gớm, nhưng cái gì cũng con gái là nhất! Mình nhớ hồi mình mang bầu Tít, chị chồng cũng có bầu trước mình 2 tháng, lấy chồng gần nàh nên hầu như ở nàh bố mẹ chồng mình, tối mới về nàh ngủ thôi. Đợt đó mình mang bầu nên thèm canh cua lắm, toàn nói mẹ chồng mua cua về hoặc mình mua về nấu canh ăn thôi. Có đợt bẵng đi lâu mà ko thấy bà mua cua, (tất nhiên là ko mua thì mình cũng ăn bún cua ở ngoài cho đỡ thèm. hihi), mình cũng chẳng để ý, tưởng là nó hiếm, ít có cua nữa. Hôm đó bạn chồng mình đến nhà ăn cơm, có nói mình mang bầu thì ăn cua nhiều vào cho con cứng cáp, Mẹ chồng mình nói thế này này: Bác cũng vẫn mua cua ý chứ, nhưng dạo này Chị Lan (tức chị chồng mình) nói chán cua nên ko mua nữa!" Ui, nghe xong câu nói của mẹ chồng mà mình ứa nước mắt ý! Có nghĩa là bà chỉ quan tâm đến con gái bà thôi, trong khi đó con dâu cũng có bầu, ăn cùng nhà nhưng ko thèm!!!
     
    Đang tải...


  2. nanaductan

    nanaductan 0988.000.199

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    5,422
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ nó giữ trong lòng chỉ khổ mình thôi, bỏ qua đi cho nó nhẹ lòng chứ cứ thế sống sao nổi. KHông biết mẹ nó có ở với mẹ chồng không chứ em còn ở với mẹ chồng gần 8 năm rồi cơ. Em cũng chỉ mới dễ thở được hơn 1 năm nay thôi chứ ngày trước cũng bị bà dằn vặt chả nhớ bao nhiêu lần. Mẹ nó mới chỉ là bị so sánh trong cách nuôi con thôi, chứ em còn hơn thế nữa. Em chỉ lấy vài ví dụ thôi nhé. Hồi em đẻ đứa thứ 2 đâu được mấy tháng, hôm đó đang đứng rửa bát thì mẹ chồng em hỏi em " con có ân hận khi đẻ đứa thứ 2 dày thế không", hic, nếu là mẹ nó mẹ nó nghĩ thế nào. Rồi Tết anh chồng chị dâu cùng thông gia ông bà đến chơi, thằng cu nhà em nó cứ muốn ra nhưng em không cho vì bác dâu nó có coi vợ chồng em, mẹ con em là người đâu mà ra. Thế là bà bảo"Thối như cứt" thì sao.... nhiều câu lắm, kể ra chả biết đến bao giờ mới hết. Thế nhưng cũng may em là đứa chả giận ai lâu, sống không để bụng nên đến giờ em vẫn sống nổi với mẹ chồng đấy.
     
  3. bongkaka

    bongkaka Thành viên mới

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Các cụ cũng chỉ là lo cho con cháu thôi. Ngày xưa em cũng hay nghĩ ngợi khi người ta có ý kiến không hay về mình lắm. Nhứng nuôi con 1 thời gian em đã học cách biết xù lông như con nhím trước những điều không có lợi cho mình, hoặc phản ứng lại hoặc bỏ qua như chưa từng nghe thấy. Mong mẹ nó lấy lại cân bằng và xác định rõ ràng tư tưởng con là number one.
     
  4. MeTungLam

    MeTungLam Thành viên mới

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    dung day, me no ah. Nhieukhi chi la cau noi khong co y gi dau. Nhwng neu phai me chong Ky tinh, khai tinh cung phai suy nghi day.
    Ke di. Minh con dauhon ban nhieu. Minh con bi MC noi" Tao ma có 3 co con dau nhu may tat thi tao khong song noi"( nhieu li do lam? Nhung den bay gio to van uot, rat han, rat han nhung vi con vi chong to co khong nghi toi, van cho cu ve que binh thuong. Ke.
     
  5. lanchoac

    lanchoac HỘI GÀ 81

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,930
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    cái mẹ cứ bảo không nghe, không nghĩ, tớ đố các mẹ nghe qua lỗ tai rồi mà không nghĩ đấy!
     
  6. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Cảm thông với các mẹ,e cũng thế,mặc dù ko ở với BMC nhưng những ngày bà lên ở trông cháu cho e thì thật là kinh khủng.Trong mắt bà mình là bà mẹ vụng về k biết nuôi con.Mặc dù e sinh con có 3,2kg.Trong 3 tháng đầu mỗi tháng bé lên 2kg và nuôi sữa mẹ hoàn toàn nhưng bà muốn e cho bé ăn sữa ngoài chứ ko ăn sữa mẹ.Rồi những lần con ốm,bà tự ý ra hiệu thuốc mua mấy loại về trộn lẫn nhau bảo cho bé uống,e ko đồng ý...kể ra toàn những chuyện ko đâu nhưng tình cảm thì bằng mặt mà ko bằng lòng.Nhưng giờ e chả quan tâm,kệ bà,miễn là mình làm việc tốt để có điều kiện chăm sóc con mình tốt nhất thế là được rồi.Mong mẹ nó cố gắng đừng nghĩ nhiều quá,nghĩ 1 tý thôi rồi quên đi,vui vẻ vì con mẹ nó nhé.
     
  7. Me Uyen

    Me Uyen Ba Đình Family

    Tham gia:
    5/9/2007
    Bài viết:
    2,260
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    223
    Mẹ nó ơi, mẹ nó cả nghĩ quá đấy thôi. Chẳng qua là do bà nội quý cháu quá nên muốn cháu gần mình đấy mà. Hồi xưa, khi mình mới sinh bé đầu xong, mẹ chồng đón về nhà, bảo hai vợ chồng mình ngủ trong buồng, cho bé ngủ với bà, khi nào con khóc đòi bú thì bà bế cho vào với mẹ. Bố chồng và chồng mình phản đối nên con vẫn ngủ với mẹ. Thỉnh thoảng mẹ chồng mình lại đề nghị như vậy, nhưng mình không đồng ý nên mẹ chồng cũng thôi. Mãi đến khi mình cai sữa thì cháu mới ngủ với bà. Sau này, bé mà tỏ ra cần mẹ hơn cần bà là bà lại dỗi. Nhiều lúc thấy bà như vậy, mình rất bực mình, nhưng nghĩ lại do tâm lý người già nên dần dần mình coi như không thấy. Rốt cục là vì yêu cháu mà.
    Vì thế, mình nghĩ bên không nên buồn mà ảnh hưởng đến sức khoẻ cả mẹ và con. Hãy cứ lạc quan mà sống bạn ạ.
     
  8. Ngoinhanhotrenthaonguyen

    Ngoinhanhotrenthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyện thường ở huyện ý mà bạn ui
     
  9. meBi_510

    meBi_510 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Con gái sinh ra cứ cái gì cũng bảo "giống bà nội thế!" cho bà mừng ;) Bà tỵ vì không ai nói giống bà í mà.
     
  10. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,413
    Đã được thích:
    2,305
    Điểm thành tích:
    863
    híc híc. đọc mấy chuyện so sánh của các mẹ về mẹ chồng làm em nhớ đến mẹ chồng em. em mới lấy chưa có con đâu. Nhưng mà nhà em mới nuôi con mèo. do em là người đi bắt để lấy vía béo tốt(hihi tại em béo mà) con mèo nàh em đúng là ăn tốt thật nhưng hồi đầu nó lại ko béo đâu, nó cứ nhảng nhảng ra ý. mẹ chồng em thì cứ ý này ý nọ. nào là ăn tốt nhưng mà gầy như bà chủ nó(tức là mẹ chồng em gầy ý mà) em thì thấy còn mèo thế là cũngbéo rùi. nhưng mẹ em cứ cái kiểu giận trách là tại em bắt vía thế nên nó mới ko béo. híc híc lắm lúc em bực cả mình. mà em béo em chán lắm rùi. cứ bắt con mèo nhà em béo làm gì chứ
    hic hic thế là bây giờ con mèo nàh em lại lớn nhanh quá. thế thì mẹ chồng lại chê nó béo thế lớn nhanh thế y như cô chủ của nó hic híc. em ứ hiểu nổi(mà em chỉ thấy con mèo lớn nhanh thui nhé - chứ cũng ko béo tròn đâu - hihi ít ra em vẫn thấy nó gầy hơn em)
     
  11. meBi_510

    meBi_510 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Hihi bạn này còn cả nghĩ hơn mình nữa, sau này có con còn như thế thì mệt lắm lắm, sưng mắt suốt đấy. Cứ kệ bà thôi, hic mình nghe theo lời khuyên của các mẹ và thông suốt bởi phân tích của mẹ Sure-nhà kinh doanh:
    - KHÓC:
    1/ Già, xấu( tệ)
    2/ K có sữa cho con( tệ hết mức đánh giá luôn)
    3/ Yếu đuối, bị mẹ chồng coi thường nữa( khá tệ)
    4/ Làm mẹ ruột lo lắng, chồng khó xử( rất tệ)
    - NGHĨ MÃI MÀ BUỐN
    1/ Dễ stress( khá tệ)
    2/ Ăn k ngon, ngủ k yên, có lỗi bản thân( khá tệ), có lỗi với gia đình cha mẹ, con cái( tệ hết mức đánh giá luôn)
    ------> LỖ TE TUA
    Kế hoạch cải tạo" doanh số":
    - CƯỜI:
    1/ Trẻ ra, sống lâu hơn( KH đã chứng minh)
    2/ Khiến" ng khác" khó chịu, ghen tị vì k làm nhụt chí mình, đối phương lại ăn k ngon, ngủ k yên
    3/ Gia đình yên ấm, cha mẹ đỡ lo lắng, chồng đỡ khó xử
    - NGHĨ & LÀM N VIỆC Ý NGHĨA:
    1/ Chơi với con, lo cho gia đình, đi chơi đâu đó( làm đẹp, shopping, bà 888...)
    2/ Hạn chế gặp mẹ chồng nhưng có mua gì cho nhà thì cũng để phần bà ấy, phận dâu, nhịn nhưng khéo, mình có thế của mình. Ng ta hay nói" bánh bò, bánh tiêu cũng có giá của nó" mừ
    3/ Nuôi con mập mạp béo tốt, biết đối nhân xử thế trong nhà ngoài ngõ.
    -----> Mẹ chồng phải nể, ghen tức, khó chịu -----> mình cười hả hê ----> GỠ LẠI VỐN rồi

    Đã nhấn cảm ơn rồi giờ lại muốn cảm ơn mẹ Sure lần nữa!(u)(u)
     
  12. Gia Mit

    Gia Mit Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/10/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    3/ Nuôi con mập mạp béo tốt, biết đối nhân xử thế trong nhà ngoài ngõ.
    -----> Mẹ chồng phải nể, ghen tức, khó chịu -----> mình cười hả hê ----> GỠ LẠI VỐN rồi



    Mình đồng ý với bạn nhưng mỗi cái này là mình ko làm đc, chăm thế nào con bé nhà mình người vẫn nhẳng nhẳng.Hic, lại càng là chủ đề để mẹ chồng mình nói mình ko biết nuôi con.
    @chủ topic: coi như không nghe thấy đi bạn. Hồi mới sinh mình cũng streess lắm nhưng sau đó mình kệ, nói gì cứ nói, cái gì nghe đc thì nghe, không nghe đc thì coi như không nghe thấy, lâu lâu ức chế quá bật lại..rồi lại như cũ.hjhj..
    Mẹ chồng mình nói nhiều câu còn khó nghe hơn mẹ chồng bạn nhiều..dần rồi cũng quen, công nhận mình ngày càng nhịn giỏi..hj hj..
     
  13. mecokem

    mecokem Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Mình là mình cực lực phản đối việc cho con đi bú nhờ và AX mình cũng vậy. Thà cho con uống sữa ngoài còn yên tâm hơn nhiều. Bây giờ bệnh tật nhiều, viêm gan B, HIV.... Bản thân người cho bú có thể là người thân của mình như chị hoặc em gái nhưng mình sao tin được chồng họ. Thế nên mẹ nó cứ nói luôn quan điểm của mình cho mẹ chồng biết (nhưng đừng nói con sợ vợ chồng cô ấy có bệnh nọ bệnh kia nhé:D) chỉ nói trẻ con bú mẹ cho tình cảm và sữa mẹ cần nhất là sức đề kháng chứ không chỉ để ăn cho béo.
     
    meBi_510 thích bài này.
  14. metunglinh

    metunglinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Mình sinh con gái, MC mình lên thăm cháu, khi mọi người khen cháu giống bố thì bà bảo: có mỗi cái cần giống thì ko giống. Mình rất nhớ câu này nhưng ko tức đâu, chỉ thấy buồn cười thôi, lại thấy thương bà vì bà chỉ mong có cháu trai, bà bảo con trai ko khổ như con gái. Mình bảo bà yên tâm vì mình cũng là con gái mà có khổ đâu:D.
     
    meBi_510 thích bài này.
  15. minhduong.2013

    minhduong.2013 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên

    nói ko nghĩ thì cũng khó thật, nhưng đúng là bà nào cũng thế.nản..............
     
  16. meò hoa

    meò hoa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên

    Lúc mới về nhà chồng, tớ sướng lắm vì có được bmc học thức cao, mc làm giảng viên DH, thoải mái trong sinh hoạt gia đình. Về sau tớ mới vỡ mộng là bà ấy cũng như bao bà già có con zai khác mà thôi. Tiền cưới ko cho 1 xu, lại chỉ thích con dâu làm sai vặt trong nhà và máy đẻ. Vợ chồng kế hoạch đợi xong bảo vệ sinh đẻ cho đảm bảo thì kêu ca. Nói chung bà ấy muốn mình biến thành máy đa năng phục vụ con bà ấy từ a đến z. May mà chồng thương mình,ấy thế mà tất cả mọi việc lớn bé nếu chồng muốn làm chung cho vui đều quy là bắt chồng hầu hạ. Nhiều khi mình tự hỏi, tại sao các bà mc đều trở nên ác độc và thiếu suy nghĩ trong cách cư xử với con dâu vậy. Lâu lâu mới gặp được 1 bà lấy tâm để dạy con dâu. Cuối cùng mình kết luận lại 1 câu là mẹ nó suy nghĩ làm gì cho nó nhức óc vậy, ai mà ko có thiện ý với mình, điều đó khó thay đổi lắm, mà cần thời gian. Nếu thế, trong thời gian ấy, mẹ nó cứ sống tốt, chăm con ngoan còn hơn là ngồi mà nghĩ. Chỉ trong cái xã hội đầy tư tưởng phong kiến thế này mới có những người còn suy nghĩ lạc hậu, cho con cái họ là vàng là bạc, còn mình chỉ là đất là cát mà thôi. Không việc j phải quan tâm.
     
  17. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên

    mn đừng nghĩ quá, bà nói vô tâm thế chứ chắc k có ý gì đâu, nghĩ ngời với gái đẻ là k tốt đâu. Sống ở đời, mình cứ nhìn những cái tốt của nhau mà sống, sẽ dễ dàng hơn mn ạ
     
  18. ruouvangchat

    ruouvangchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2008
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên

    bà nói vậy em thấy vô tâm thôi, nhưng trg câu nói chưa thấy...dã tâm lắm. đi làm dâu nghe nhiều câu đau lòng lắm. tiện thể đang ức chế BC em kể cho chị nghe câu nói của ông ngày em mới làm dâu. Nhân 1 hôm cả nhà đi vắng, bữa cơm chỉ có em và bc, ông ý uống bia r*** gì đấy rồi mượn bia nhận xét em là chậm chạp này nọ (chậm chạp nên sáng nào cũng phải dậy làm bữa sáng cho bmc ăn, giờ chả còn cái diễm phúc ấy đâu mà mơ), rồi còn nói: Bố con cũng hay chuyện nhưng ít học, tuổi ất mùi rất ất ơ, còn bố là tuổi quý mùi....(đại loại ông ý nói tuổi ông ấy mới quý ý ạ, em nghe mà có dám cãi gì đâu chỉ chảy nc mắt thôi, giờ đã gần 3 năm mà nhắc lại em vẫn khóc. à, mà trong nhug đối đãi với thông gia bố em chưa làm cái gì để gọi là ít học, bạn bè bố em rất nhiều người còn học hàm học vị cao hơn bc mà vẫn thích nc với bố em. chẳng qua bố em chỉ là công nhân chứ k phải là kĩ sư như bc).
    k bao giờ quên nhưng k nghĩ đến để mà sống thôi
     
  19. world_courier

    world_courier Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên

    hzzz.................................................
     
  20. ngochamartvn

    ngochamartvn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên

    Phận làm dâu thì phải mềm mỏng, nhẹ nhàng. Chứ đâu thế hồi còn ở với bố mẹ đẻ chứ.
    Cũng như mẹ nói, phải bỏ qua những lời nói đó thì mới sống tiếp được ;)
     

Chia sẻ trang này