Ðề: Tình yêu và tiền có nhưng mà em thấy rất ít bác ạ. Làm gì có mấy thằng thích ăn bám đàn bà đâu. Chủ yếu là mấy em gái trẻ, thích yêu trai giàu, mơ mộng đại gia để có tiền thỏa mãn hư vinh bản thân. Nói đâu xa, ngay mấy đứa con gái cùng lớp đại học của em đây, ko phải nói xấu gì nó nhưng em đả kích thói hư vinh thôi. Mấy em đấy, học hành ko chịu học, toàn đi chơi, ngày ngày đến lớp chỉ ngồi buôn chuyện khiến cả lớp bị trù, ra trường đến nơi mà một tí kiến thức chuyên ngành lẫn kĩ năng cứng và mềm thì ko có. Nhan sắc cũng bình bình, 360 với make up lên thì đúng là trông cũng long lanh, ko nghĩ đến công việc mà luôn phán một câu xanh rờn: "Sau này lấy thằng chồng giàu, đại gia, đẹp trai nó nuôi, việc éo gì mà phải học". Em ko biết xinh đẹp có lấy được đại gia ko nhưng mà đại gia thuộc hàng đẹp trai, có trí thức thì sao lấy 1 cô vợ tuy là xinh đẹp nhưng trình độ thì kém xa như vậy ko? P/s: bác chủ top khi nào rảnh tập trung mấy anh em trẻ như chúng ta trên 4rum đi uống cafe chém gió đi bác, em ít tuổi đi hóng nghe kinh nghiệm vào đời với ạ
Ðề: Tình yêu và tiền ủng hộ thôi chứ có gì đâu, cà fe thì lúc nào chả ok, e ở hà nội nha. còn cái chuyện con gái tài cán k có mà cứ thích mấy anh giàu, thì nhiều lắm các bác ạ, chả nói đâu xa em mới quen 1 em 93 vừa tốt nghiệp trung cấp, còn đang thấp nghiệp phán câu e k lấy chồng nghèo, mẹ k biết có nuôi nổi cái bản thân không mà vẫn ảo tưởng sức mạnh lắm các bác ạ, e đi làm lương phải 4-10t, cầm bằng đại học ra trường em thấy nhiều bạn 3t, 3,5t, 4t là mừng lằm rồi, đây bằng trung cấp ảo tưởng quá
Ðề: Tình yêu và tiền Với em thì bằng cấp cũng ko quá quan trọng, chủ yếu là có cái chí hoặc cái tâm. Mới ra trường đi làm lần đầu 3tr, 4tr là tốt rồi. Em nghĩ rằng con gái cũng phải có chí tự lập, ít ra cũng phải nuôi đc bản thân thì mới khiến con trai thu hút mà lấy về làm vợ. Chứ chỉ nằm một chỗ mà ăn với chơi thì............ lấy về sao lo cho gia đình được. P/s: em mới có 22t thôi cũng ở HN, có lẽ chúng ta nên lập một hội nhóm hay topic cho mấy anh em đàn ông bơi vào chém gió. Ở giữa 4rum toàn các chị gái thế này, lơ mơ là dễ bị đàn áp và ăn gạch lắm
Ðề: Tình yêu và tiền các bác bôi bác chị em quá đấy ạ, em thì thường nghe được câu này "đàn ông bây h chả tin được thằng nào " bác nào đồng ý giơ tay a,
Ðề: Tình yêu và tiền làm gì có ai ủng hộ khi tớ nói quá chuẩn, người ta bảo lẽ phải luôn chiến thắng, chị em nào chả mê zai giàu
Ðề: Tình yêu và tiền Tớ đã bảo tớ không trách hắn mà, tớ chỉ trách bản thân tớ ngu dại, số phận tớ long đong gặp 1 kẻ không ra gì thôi. Còn bản thân họ_ những kẻ không có luơng tâm và đểu giả, tớ trách sao được? Vì có trách họ cũng có care đến đâu. Trách để rồi lại tự gánh lại u uất à? Không...tâm trí tớ nó chẳng đủ rộng để chưa hờn trách đó. Tớ không đắm chìm quá khứ, mà chỉ day dứt vì 2 chuyện: _1 là nhẹ dạ, ngu si để bị lừa _2 là để sảy thai Tuơng lai còn dài, tội gì vì 1 thằng không ra gì mà phải ủ rũ. Tớ thấy cuộc sống tớ tuơi tốt hơn, sung túc kể từ ngày nó cút xéo khỏi cuộc đời, chỉ duy có chuyện tình cảm là vẫn vậy. Cứ hẹn hò với anh nào tầm 2 lần là tớ lại chán. Tớ không còn hứng thú với đàn ông, với tình yêu nữa rồi. Giờ tớ chỉ quan trọng sao cho mình khỏe mạnh, công danh, sự nghiệp suôn sẻ thế thôi. Còn yêu đương thì tạm nghỉ 1 thời gian đã.
Ðề: Tình yêu và tiền nói thật thì em nghĩ là con gái thì ai cũng mong muốn lấy được chồng tài giỏi, giàu có để sống sung sướng, đấy là điều hiển nhiên. Nhưng mà có người chỉ coi đó là mơ mộng và họ vui vẻ với thực tế, có những người lại coi đó là mục tiêu mà bỏ qua hạnh phúc bên mình
Ðề: Tình yêu và tiền thoai bạn ạ, hi hi cứ vô tư mà sống đi, sắp sang úc roài nói chung cuộc sống nước ngoài nó còn thoáng hơn nhiều, nhưng nếu vô cảm với đàn ông thì hơi buồn vì cuộc sống đôi khi niềm vui không phải là tiền
Ðề: Tình yêu và tiền chuẩn bác chủ thớt ơi, vì 1 tên như thế mà vô cảm với đàn ông thì chán quá. Biết đâu sang đấy tìm thấy 1 nửa thì sao , mà nếu ko thì bác chém gió với bác chủ thớt hay với em đây, toàn mấy người yêu đời, vui vẻ hết buồn ngay.
Ðề: Tình yêu và tiền Giờ này có ai đi yêu gấp, cưới vội làm chi. Hưởng thụ cứ hưởng thụ, thoải mái cứ thoải mái ạ, chỉ là khi tình cảm thực sự đến, thời điểm đến, bác đừng tự nhủ mình vô cảm với đàn ông rồi mà bỏ qua thì tiếc lắm. Đấy mới là mấu chốt thôi, còn sống đúng theo ý mình, sống cho thoải mái nhất là được rồi.
Ðề: Tình yêu và tiền he he thế nào là đầy đủ, có người tinh thần họ thoải mái cuộc sống vật chất lại hạn hẹp, có người cuộc sống vật chất tốt, nhưng tình cảm hoặc tinh thần lại k tốt, cuộc sống khó đầy đủ lắm bạn ak, được cái này lại mất cái kia, biết đâu sau này lại lấy được chồng đẹp trai, khẻo mạnh nhưng lại nghèo, cho nên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình thì tìm niềm vui bên công việc, nói chung yêu đương thì k piết sao cả bạn ak, bạn gái mình kêu suốt còn nói sẽ buông tay ở thời điểm hợp lý. hài nhưng thôi tình chỉ đẹp khi tình dang dở đời mất vui trọn vẹn câu thề mà. nên duyên còn cái duyên cái nợ. nên thôi cứ kệ đi, tìm 1 niềm vui nho nhỏ mà chính mình tạo ra, chứ k phải người khác mang lại, là ok mà bạn
Ðề: Tình yêu và tiền Em có suy nghĩ giống mn, hơi thực dụng tí nhưng gio thấy thực tế như vậy tốt cho tương lai của minh.
Ðề: Tình yêu và tiền he he mình thấy có nhiều người kêu đàn ông bây giờ không tin đựoc ai lắm, giàu ai chả thích nhưng e là con trai, lên e thích từ nồi nào úp vung lấy hơn.