..em gái tài quá ,nằm mơ là ra thực đơn..] cứ cho ăn gỏi cuốn ,bánh tráng với rau sống và thịt luộc. queen k ăn thịt thì cuốn đậu phụ..chẹp chẹp.
OK. Duyệt món cuốn của chị Phương. Tui sẽ làm thêm cả phở cuốn nữa. Bà ới chị Ngọc đi xem chị ấy có rảnh CN ko nhá. Giá mà có chị cùng tham gia thì có phải tuyệt ko nhỉ....
Tôi để tối về ăn bà ạ. Tôi ở trong phòng điều hòa nên không thấy nóng nữa, nhưng chiều nay trên đường đi làm thì cứ như là đi trên đống lửa, ghê thế! Bà ăn rồi chứ, có xem bóng đá không?
Tui ăn rồi! Ko, bóng bánh gì, tui ko ham! Uh, thế mà trưa nay 12h sếp tui bắt tui đi đưa công vănnọ kia đới! Ác ghê!
Tại tui chỉ còn cuối tuần này thu xếp cho con đi chụp ảnh rồi lượn lờ nên muốn gói gọn trong 1 buổi thôi, chứ cả ngày thì hơi khó, hic hic... tuần sau cho con gái về quê rùi. Tôi thì chỉ khoái kem với chè thui, nóng nực quá mà.
Bà ráng chủ nhật qua đi! Làm đồ nhanh ấy mà! Bà cứ cho con gái đi chụp chiếu tẹt đi, xong trưa quay về đây! Gứm, nắng nôi thế tha lôi nó đi vừa thoai!
Hic hic, 2 đánh 1 không chột cũng què, hôm đó tôi không phụ 2 bà chuẩn bị được thì đừng trách tôi nhé! Vào đây thì không kêu "mẹ" thì kêu "bố". Chào ông bố tương lai!
trình diện cái nào,cả nhà khỏe kg??lâu quá kg vào 888 với cả nhà,LQ làm gì mà dạo này cũng vắng bóng thế em???
Ủa, hơ? Chị ui, rất srr chị em ko nhớ, mình làm quen lại nha Em đợt rồi cũng hơi bận chút, giừo sẽ quét nàh thường xuyên hơn!
Tôi vừa nhận cuộc thông báo tai nạn xe máy, 2 người chết, khổ thế! Chào chị, rất hân hạnh được làm quen với chị.