Kinh nghiệm: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi henrivietnam, 2/7/2014.

  1. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    Cứ cố gắng thôi!!! Đôi khi phải suy nghĩ tích cực và tìm ra hướng giải quyết hơn là ngồi than vãn. cũng thích câu của bác là """ Chúa sẽ giúp ai biết tự cứu chính mình trong hoàn cảnh khó khăn"
     
    Đang tải...


  2. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    mẹ này giỏi thật, khâm phục quá, mình thì cứ tà tà, tạm đủ ăn, đủ tiêu thôi.
     
    henrivietnam thích bài này.
  3. danitvn113

    danitvn113 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    :)cố gắng lên nhé bạn, thời gian sẽ cho bạn những trải nghiệm, có cố gắng ắt sẽ thành công
     
    henrivietnam thích bài này.
  4. me hoa hong

    me hoa hong Bán hàng uy tín.

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4,994
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    Cảm ơn chia sẻ của bạn. Mình thấy bạn cũng rất có chì đấyy.
     
    henrivietnam thích bài này.
  5. thaorua2008

    thaorua2008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    Mình cũng như bạn này, học xong ra trường công việc lận đận, không đủ tiêu. Năm 2008 lấy chồng tích cóp được 2 chỉ vang thì chồng cá độ mất, đến khi sinh con không một đồng một cắc trong người tất cả xoay sở nhờ bạn bè, không dám nói với gia đình. Sinh con xong khó khăn chồng chất khó khăn, chồng không giúp nhà chồng không giúp e mẹ con cứ sống vật vạ qua ngày. Rồi chồng lô đề, cá độ nợ mấy trăm triệu, lãi mẹ đẻ lãi con, lúc đó mình vừa thanh toán được hơn 4 triệu tiền thai sản phải mang hết số tiền đó đi trả bọn xã hội đen, Nghĩ cuộc đời thật cay đắng lúc đó chỉ mong sao trong người có một ít tiền dắt lưng phòng khi ốm đau. Mình tự ti không muốn giao tiếp với mọi người, sống thu vào một góc, mình mặc cảm vì không có tiền.

    Và rồi cuộc sống của miìn thay đỏi khi mình quyết định ly hôn (xin nói rằng chồng mình cờ bạc, lô đề, gái gú, mình cứ về quê là dắt gái về nhà ngủ, đánh đập mình). Từ ngày ly hôn mình sống mạnh mẽ hơn, vừa làm bố, vừa làm mẹ, nhặt nhạn từng đồng, cơm thừa mang về từng bữa (do công ty mình nấu ăn buổi trưa, nên thừa cơm và đồ ăn bạn kế toán lại gói cho mình một hộp mang về ăn tối. Nuốt nước mắt, làm sao để lo cho hai mẹ con có cuộc sống vừa đủ ở TP tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền học cho con.

    Mình còn nhớ cách đây chi 3 năm về trước, mình có khi mang hồ sơ từ công ty đến một chỗ phô tô mà rẻ hơn 50đ/tờ để phô tô, sáng tối lọ mọ dù chỉ chênh lệch được vài nghìn đồng mình cũng vui lắm rồi, có khi đủ cho 2mc một bữa tối, vậy là ngày hôm đó mình không phải tiêu vào lương. Mình cũng không nghĩ đến giờ mình lại có trong tay một cái máy phô tô để cho thuê. Hàng tháng nhờ trời nên mình cũng có một khoản thu nhập đủ để trả tiền thuê nhà, cho con đi học.

    Từ ngày ly hôn mình không sống thu mình trong vỏ ốc nữa, mạnh dạn giao tiếp, công việc làm ngoài đến với mình nhiều hơn, do tính mình cẩn thận, chịu khó học hỏi, và là người có trách nhiệm trong mọi hoàn cảnh nên càng ngày mình càng có cơ hội tiếp cận được nhiều công việc.

    Gìơ đây cuộc sống của mình không còn khó khăn, mình được ở nhà đẹp hơn, con mình được học hành ở trường lớp tốt hơn, mình thoải mái tự tin cho con mình đi chơi những nơi trang trọng, nhưng chưa bao giờ mình quên những ngày tháng cơ hàn của cuộc đời mình. Có tiền mình giúp đỡ được nhiều người hơn, mình tạo được công ăn việc làm cho những người thân khó khăn hơn mình, mình giúp họ bằng cách cho vay tiền không lấy lãi để họ có thể xoay sở làm ăn.
     
  6. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    Đúng là sông có khúc người có lúc chị nhỉ? chúng ta sẽ luôn cố gắng để cải thiện cuộc sống của mình thì chắc chắn sẽ có lúc nó thay đổi!
     
  7. mematto

    mematto Bán Mỳ chũ

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,239
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    em cũng thế, thu nhập chẳng đu làm gì, giờ lại thất nghiệp nữa:(
     
    henrivietnam thích bài này.
  8. vietbau01

    vietbau01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/8/2013
    Bài viết:
    1,664
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    Em cũng từng trải qua giai đoạn này rùi ợ. Bjo thì đỡ hơn rùi
     
  9. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,313
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    Có những lúc mình đã nghĩ chẳng nhè là đường cùng nhưng cuộc sống vẫy gọi nên tiếp tục làm việc!
     
  10. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    chúc bạn ngày càng thành công trong cuộc sống.
     
  11. TamThu

    TamThu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    em khâm phục các chị thật,e nghĩ mình cũng nên phải cố gắng nhiều,ko nên thu mình vào như thế
     
    henrivietnam thích bài này.
  12. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    mình cũng chán vì không có kinh tế, nên cứ phải ở chung mãi, chán lắm rồi
     
  13. nguyenngockim

    nguyenngockim Banned

    Tham gia:
    12/6/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    em cũng đang chán đây, mới ra trường lương bèo bọt, làm ngành không thích. không biết nên đi thế nào hichic
     
    henrivietnam thích bài này.
  14. thanhdat150

    thanhdat150 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    cuộc sống bươn trải cố gắng dần sẽ thành công, mình cũng vẫn lận đận lắm như bạn ngày trước rồi, thu nhập ít nên cũng hay suy nghĩ, đôi lúc làm mạng mà chỉ mong sự may mắn sẽ tới mà thôi
     
    henrivietnam thích bài này.
  15. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    Bác chủ có nghị lực quá ạ ;) Chúc công việc của bác ngày càng phát đạt bác nhé ^^ Nếu có cơ hội cháu sẽ dùng thử dịch vụ bên bác ạ ^^
     
    henrivietnam thích bài này.
  16. henrivietnam

    henrivietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    Cảm ơn bạn rất nhiều :) Vợ mình yêu mình về cái vụ này đấy :D Bây giờ thì vui rồi :) Mình vừa mua 1 loạt đồ bơi cho trẻ con ở nhà "Kính, quần áo..." Còn bà xã chưa biết bơi, khi nào F2 lớn hơn 1 tý- bây giờ 7 tháng- thì cho 2 mẹ con đi bơi - lúc đấy bạn phải ship hàng nhá :D
     
  17. henrivietnam

    henrivietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    Bạn ơi, gia đình mình đã ở chung trong căn nhà 20m, 3,5 tầng cũ mà ko có vấn đề gì cả: Me,Vợ chồng em trai+cháu. Vợ chồng mình +con :) Quan trọng nhất là phải hòa thuận thôi. Mình biết là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh :)

    Bây giờ mà đi thuê nhà thì cũng đc nhưng tự dưng lại mất 1 khoản kha khá. Với số tiền thuê nhà bạn có thể chi tiêu cho con trẻ thoải mái 1 tháng :)

    Chúc bạn thành công
     
    bao_ngoc1984 thích bài này.
  18. bocuabond

    bocuabond Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    1,176
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    cơ mà bây giờ mn đang kinh doanh lĩnh vực gì ạ?
     
  19. Hợp Lý

    Hợp Lý Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/3/2014
    Bài viết:
    3,348
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    Bạn rất giỏi, cảm ơn bài viết của bạn.
     
    henrivietnam thích bài này.
  20. Maucam121287

    Maucam121287 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình từng chán nản về cuộc sống do thu nhập kém

    Không được bỏ cuộc! Lại thêm một câu chuyện của bố nó làm mình thêm lạc quan vào tương lai vì hiện tại mình đang rất rất rất cố gắng! Đi làm rùi buôn bán thêm. Mỗi tội khoản chi tiêu hợp lý là mình chưa thực hiện cho nó hợp lý được. Hị hị. Tiền vào, tiền ra. :(
     

Chia sẻ trang này